Vờ xuống tóc rồi vào chùa sát hại nữ tu để cướp

Sự kiện: Tin pháp luật

Tưởng Loan thành tâm xuống tóc đi tu thật, nữ tu mất cảnh giác nên bị đối tượng này sát hại rồi cướp tài sản.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án.

Ngày 10/7, Viện KSND TPHCM hoàn tất cáo trạng, chuyển tòa án cùng cấp mở phiên tòa xử bị can Nguyễn Hồng Loan (SN1970, tại TPHCM) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, tối 1/8/2018, Loan đi đến nhà nữ tu H. giả vờ xin làm lễ xuống tóc đi tu, H. tin lời Loan nên hẹn 4h sáng ngày hôm sau đến làm lễ cắt 3 chùm tóc rồi khi nào xuống tóc cũng được.

Viện kiểm sát truy cứu bị can Loan tội danh giết người có khung phạt tới tử hình và 15 năm tù cho tội cướp. Ảnh: Tân Châu

Viện kiểm sát truy cứu bị can Loan tội danh giết người có khung phạt tới tử hình và 15 năm tù cho tội cướp. Ảnh: Tân Châu

Khoảng 4h ngày 2/8/2018, Loan đến nhà H. làm lễ cắt 3 chùm tóc rồi dẫn Loan vào nhà tắm để rửa mặt. Trong khi H. mở nước trong nhà tắm thì bị Loan dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong.

Sát hại nạn nhân xong, Loan lấy số tiền khoảng 70 triệu đồng, 3 sổ tiết kiệm, 1 điện thoại di đồng và 1 chiếc xe gắn máy của bà H. rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đến ngày 23/8/2018, Công an quận Tân Phú (TPHCM) phát hiện Loan đang trốn tại phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long nên gia mời Loan lên làm việc và bàn giao cho Công an TPHCM bắt giữ Loan. Tại cơ quan điều tra Loan đã nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nữ sinh 19 tuổi bị sát hại trong phòng trọ: Bi kịch từ mối tình đơn phương vô vọng?

Khi cánh cửa nhà trọ được mở để đưa thi thể nữ sinh U. đến nhà xác, bố cô lao theo chiếc băng ka màu trắng gào khóc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tân Châu ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN