Vỏ bọc hiền từ của tên cướp khét tiếng

Trong cuộc đấu súng với công an, Võ Hoàng Điệp đã đem vợ con ra làm bia đỡ đạn. Người dân ở xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai đến giờ vẫn sốc, họ cho biết ngày thường Điệp rất hiền lành…

Tên cướp ẩn thân

Khoảng 21h đêm 30/5, nhiều người dân xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai đang ngồi trong nhà thì bỗng giật bắn mình bởi những tiếng nổ chát chúa phát ra từ phía nhà Võ Hoàng Điệp (còn gọi là Vũ, SN 1984, quê ở Sóc Trăng, tạm trú xã Phú Ngọc). Khi họ chạy đến thì thấy công an đã vây kín nhà tên này, một lúc sau Điệp được các trinh sát đưa lên xe đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Định Quán, nhưng hắn vẫn không qua khỏi.

Dù sự việc đã qua mấy ngày, nhưng người dân địa phương vẫn không ngớt lời bàn tán về việc Điệp bị bắn hạ. Họ bàn tán không chỉ bởi tính chất nghiêm trọng của vụ án mà còn bởi từ trước đến nay ở địa phương, Điệp tỏ ra là người rất hiền lành, ăn nói lịch sự, không ai có thể ngờ hắn là một tên cướp khét tiếng.

Bà H, sống gần nhà Điệp nói: “Tôi ở đây gần 40 năm rồi, giờ mới chứng kiến một sự việc kinh hoàng như vậy, có ai ngờ thằng Điệp lại là tướng cướp có 5 lệnh truy nã. Con Phụng (Châu Thị Kim Phụng, SN 1989, vợ Điệp - PV) cũng hay dắt hai đứa con gái sang nhà tôi chơi, còn thằng Điệp cũng có vài lần sang trò chuyện, thấy nó hiền lành ăn nói lịch sự lắm. Nhưng chỉ có điều lạ là hàng xóm mỗi khi có đám tiệc mời thì cả Điệp lẫn vợ nó không bao giờ đi. Hôm công an bao vây bắt Điệp thì chúng tôi mới biết lâu nay nó cố tình che giấu thân phận của mình, tránh tiếp xúc với đám đông”.

Còn ông T, người chứng kiến công an bao vây và bị bắn hạ Điệp cho biết: “Vợ chồng thằng Điệp mới chuyển về đây hơn 1 năm, căn nhà Điệp ở trước đây là của một bảo vệ trường học. Chúng tôi nghe Điệp nói mình là cháu của ông bảo vệ này chuyển về sống, không ai ngờ nó là tướng cướp. Nhiều lúc thằng bé nhà tôi học lớp 2 đi ngang thấy Điệp mặc trang phục quân đội thì về nói, sau này cũng muốn trở thành chú bộ đội như chú Điệp. Từ hôm Điệp bị bắn chết, mấy đứa nhỏ không dám ngủ, sợ Điệp về bắt”.

Nhiều tiểu thương ở chợ Thẻ 5 (một khu chợ địa phương) cũng xôn xao bàn tán về việc Điệp bị bắn hạ. “Ở chợ có nhiều người biết mặt Điệp, hắn nói chuyện nhỏ nhẹ, lại đeo kính như trí thức ấy. Lúc vợ hắn sinh hắn cũng thường đi chợ mua giò heo, đuôi heo hầm nuôi vợ ở cữ. Mấy bà bán rau củ ở chợ còn khen, có phước mới lấy được chồng chu đáo như thế…”, bà N, một tiểu thương vừa lắc đầu vừa nói.

Vỏ bọc hiền từ của tên cướp khét tiếng - 1

Căn nhà của Điệp.

Khi chúng tôi đến nhà của Điệp (do Phụng đứng tên), cửa đóng im ỉm, nhưng khi gõ cửa, gần chục con chó chạy ra sủa ăng ẳng, bên trong dường như có tiếng con nít khóc thút thít. Theo một số người dân cho hay, hiện mẹ và hai người em gái của Phụng đã lên đây để chăm sóc cho hai đứa con của Phụng, trong đó đứa lớn 6 tuổi, đứa bé vừa được 6 tháng tuổi.

Theo một cán bộ của trạm y tế xã Phú Ngọc cho biết: “Khi Phụng lên trạm khám và tiêm vaccine cho con, có lúc thì khai tên cha là Lê Nguyễn Nguyên Vũ (SN 1982), có lúc thì khai Lê Nguyễn Huy Vũ (SN 1979), còn tại công an thì khai tên tạm trú là Phạm Xuân Trường (SN 1984). Riêng cộng tác viên dân số ấp 3 đã rất nhiều lần gõ cửa nhà Phụng để thu thập thông tin nhưng chưa bao giờ được chủ nhà mở cửa, đành phải “nhờ” thông tin từ phía công an xã”.

Ngày đền tội

Ẩn đằng sau cái mác lịch sự và từ tốn kia, Võ Hoàng Điệp là một tên cướp có “số má”, rất liều lĩnh. Đầu năm 2005, Điệp thu nạp đàn em và gây ra hàng loạt vụ cướp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đến tháng 8 và tháng 9/2010, Điệp lại cùng đàn em thực hiện 4 vụ cướp xe taxi trên địa bàn Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Sau đó, Điệp tiếp tục gây ra vụ cướp 470 triệu đồng của một công ty ở phường Hòa Bình, TP Biên Hòa. Ngoài cướp, Điệp và đồng bọn còn lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 tỉ đồng của một ngân hàng... Với chuỗi “chiến tích” trên, Điệp bị Công an Đồng Nai và Công an Bà Rịa – Vũng Tàu phát đến 5 lệnh truy nã trên toàn quốc.

Khi xác định được Điệp đang sống cùng vợ bé tại ấp 3, xã Phú Ngọc, các trinh sát quyết định lên kế hoạch vây bắt y. Khoảng 20 giờ ngày 29/5, Điệp lái xe ô tô chạy về nhà, qua trao đổi nhanh, các chiến sĩ công an quyết định cho y vào nhà rồi sẽ kiểm tra hành chính và khống chế Điệp. Tuy nhiên, Điệp rất gian manh, khi thấy người gõ cửa, hắn đã định leo lên mái nhà để tẩu thoát ra phía sau. Không để đối tượng trốn thoát, các trinh sát đã phá cổng lao vào, thấy vậy Điệp lại nhảy xuống, khóa cửa tử thủ bên trong phòng ngủ, hắn còn bắn 2 phát đạn về phía công an. Biết không còn đường thoát thân, Điệp bất ngờ dí súng vào đầu vợ (lúc này đang ôm con nhỏ), hắn chầm chậm đi ra và hét to: “Tránh ra, không tao bắn chết con này”.

Không để tên cướp có cơ hội trốn thoát và gây nguy hiểm cho người vô tội, một tiếng nổ khô khốc vang lên, viên đạn trúng ngay vào cổ Điệp, khiến hắn gục xuống. Qua khám xét tại hiện trường, công an thu giữ một số bộ quân phục sĩ quan quân đội, giấy chứng nhận quân nhân, giấy phép lái xe mang nhiều họ tên khác nhau, nhiều biển số ô tô, 1 khẩu súng bắn đạn chùm cùng nhiều mã tấu, kiếm, roi điện… Những thứ này được Điệp dùng làm phương tiện gây án.

Ngay sau khi Điệp bị hạ, ngày 30/5, công an đã bắt Lê Ngọc Thủy (còn gọi là Ba “gà”, SN 1988, ngụ ấp Phan Bội Châu, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) – một trong những đàn em, từng tham gia các vụ cướp trước đó do Điệp chỉ đạo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Du Nguyễn - Đỗ Bá (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN