Vợ bị cứa cổ chạy ra đường kêu cứu, chồng nằm trọng thương trong nhà

Vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra tại ngõ 230, tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh.

Vợ bị cứa cổ chạy ra đường kêu cứu, chồng nằm trọng thương trong nhà - 1

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Sáng ngày 17/5, Thiếu tá Đậu Minh Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh cho biết, hiện công an đang bảo vệ hiện trường vụ án mạng khiến người chồng tử vong, vợ nguy kịch.

Theo đó, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, người dân kinh hoàng thấy chị M. (trú SN 8, ngõ 230, Phường Hà Tập,Tp Hà Tĩnh) lao từ trong nhà ra đường kêu cứu, trên người bê bết máu và có một vết cắt sâu ở vùng cổ.

Phát hiện sự việc, người dân tiến hành đưa nạn nhân đi cấp cứu thì phát hiện bên trong nhà anh N.Đ.T (SN 1982, chồng chị M.) bị thương nặng vùng bụng và cổ.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt đưa anh T. đi cấp cứu và phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

“Hai vợ chồng cưới được 3 năm, hiện chưa có con. Nghe thông tin chúng tôi chạy đến hiện trường để điều tra làm rõ, có nghi vấn chồng đâm vợ rồi tự sát nhưng chúng tôi đang điều tra, làm rõ”, thiếu tá Tuấn cho hay.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

(NÓNG) Án mạng chồng giết vợ, đốt xác phi tang trong thùng phi

Sau khi giết vợ, Lương Hoàng Vũ (32 tuổi) đã đưa xác vợ vào thùng phi để đốt phi tang. Sau đó Vũ vẫn đưa hai con của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Quỳnh Giang ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN