Vì chiếc quần lạ, xuống tay giết vợ hờ

Sự kiện: Tin pháp luật

Phát hiện vợ hờ mặc chiếc quần lạ, gã đàn ông nổi cơn ghen tuông cho rằng vợ quan hệ bất chính.

Ngày 7-9, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (40 tuổi, quê Tiền Giang) y án tử hình về tội "Giết người".

Trước đó, ngày 7-3, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên toà lưu động, tuyên bị cáo Dũng án tử hình về tội danh như trên. Sau bản án này, bị cáo Dũng đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Dũng là dã man, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội đã được cấp sơ thẩm xem xét toàn diện, vụ án không nảy sinh tình tiết mới liền tuyên y án sơ thẩm.

Vì chiếc quần lạ, xuống tay giết vợ hờ - 1

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng bị áp giải sau phiên tòa.

Theo án sơ thẩm, trong thời gian làm thuê ở Tiền Giang, chị Kim Thị Phượng (SN 1970, ngụ Trà Vinh) nảy sinh tình cảm với Dũng. Hai người thuê phòng trọ chung sống như vợ chồng.

Đến tháng 7-2016, chị Phượng trở về Trà Vinh sinh sống nên Dũng cũng đi theo về quê tiếp tục sống chung. Thời gian này, Dũng nghi ngờ vợ hờ có người đàn ông khác nên nhiều lần ghen tuông.

Chiều 29-8-2016, Dũng thấy chị Phương mặc một chiếc quần lạ, không phải của chị này. Dũng nghi ngờ vợ hờ quan hệ bất chính với người đàn ông khác liền nổi cơn ghen. Hai người cự cãi thì chị Phượng đòi bỏ nhà đi, Dũng liền ra sau bếp lấy dao truy sát vợ hờ.

Bị đâm nhiều nhát, chị Phượng gục xuống bất tỉnh rồi tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Dũng ra đón xe định bỏ trốn thì bị công an bắt giữ.

Trước đó, Dũng cũng có tiền án về các tội "Trộm cắp tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

“Phi công trẻ” giết vợ hờ rồi giấu xác, mỗi tối về thắp nhang

Sau khi giết vợ hờ, Lộc giấu xác trong nhà, mỗi tối về thắp nhang rồi ngủ luôn ở đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Chiến (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN