"Vén màn" vụ án giết người yêu cũ rồi giấu xác trong tủ: Biến mất không dấu vết

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Không lâu sau khi chia tay người bạn trai từng chung sống suốt ba năm, Holly Maddux bỗng biến mất không dấu vết. Cuộc tìm kiếm diễn ra trong suốt 1,5 năm nhưng vẫn không có chút manh mối gì về tung tích cô gái trẻ xinh đẹp.

Ngày 28/3/1979, thi thể của Holly Maddux, một cô gái trẻ trung và xinh đẹp được tìm thấy trong chiếc tủ quần áo tại nhà bạn trai cũ sau 18 tháng mất tích không dấu vết. Từ đây, nhiều bí mật xung quanh cái chết ấy đã được hé lộ. Dù cảnh sát đã tìm được hung thủ nhưng phải mất tới 20 năm sau, tội ác ấy mới bị trừng trị.

Sự mất tích bí ẩn

Holly Maddux là một cô gái xinh đẹp, vui vẻ và năng động, sinh ra ở Tyler, Texas (Mỹ). Một ngày đẹp trời, cô nói với những người bạn của mình sẽ đi mua một vài thứ cần thiết cho bữa tiệc sinh nhật của mẹ mình sắp diễn ra. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô là vào ngày 9/9/1977. Từ đó, Holly biến mất không chút dấu vết.

Holly Maddux vốn là một cô gái xinh đẹp, vui vẻ và năng động

Holly Maddux vốn là một cô gái xinh đẹp, vui vẻ và năng động

Gia đình Holly cảm thấy thực sự lo lắng khi cô không xuất hiện trong ngày sinh nhật của mẹ vào ngày hôm sau. Đây không phải lần đầu tiên Holly quên mất ngày này nhưng cô chưa bao giờ mất liên lạc với gia đình trong nhiều ngày như thế. Người thân của Holly đã quyết định thông báo việc mất tích cho cảnh sát Philadelphia sau khi hỏi gần như tất cả những người bạn của cô, kể cả Saul Lapidus - người bạn trai hiện tại của Holly mà không thu được kết quả.

Nhiều ngày trôi qua, dù đã tìm kiếm khắp nơi với sự giúp sức của nhiều tình nguyện viên nhưng cảnh sát cũng không thể có được thông tin hữu ích nào. Cô gái trẻ dường như đã bốc hơi.

Rà soát các mối quan hệ của Holly, cảnh sát biết được cô vừa chia tay bạn trai cũ Ira Einhorn cách đây chưa lâu. Mối quan hệ giữa Holly và Einhorn trước đây rất thân mật, hai người chẳng khác gì vợ chồng mặc dù chưa chính thức được pháp luật công nhận. Họ từng chung sống với nhau trong suốt ba năm.

Tuy nhiên, theo nhận xét của nhiều người, Holly và Einhorn không hợp nhau về nhiều mặt, nhất là ngoại hình. Einhorn là một người đàn ông cao lớn với bộ râu xồm, nhiều người gọi Einhorn là “người khổng lồ”. Ngược lại, Holly nhỏ nhắn, trông cô như một diễn viên múa ba lê. Holly có một cậu em trai và ba chị gái. Ngày cô dẫn Einhorn về ra mắt, mọi thành viên trong gia đình cô đều cảm thấy không ổn. Cha mẹ Holly phản đối gay gắt mối quan hệ này của cô.

Tình yêu mù quáng

Tuy nhiên, mặc gia đình can ngăn, Holly quyết định từ bỏ người thân để chuyển đến căn hộ trên đường Race ở với Einhorn khi vừa tròn 25 tuổi.

Nhưng rồi, sau một thời gian sống, Holly đã nhận ra những ấn tượng không tốt của gia đình mình với bạn trai là hoàn toàn có cơ sở. Holly thú nhận với chị gái mình rằng Einhorn là một kẻ vũ phu và cô muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại.

Einhorn đã có nhiều hành vi bạo lực với phụ nữ nhưng chưa bao giờ hắn bị trừng phạt vì điều đó. Trước khi gặp Holly, Einhorn đã nhiều lần bóp cổ những phụ nữ từ chối hắn ta cho đến khi họ bất tỉnh. Có lần, Einhorn còn dùng vỏ chai coca đánh một phụ nữ. Trong nhật ký của mình, Einhorn có viết: “Bạo lực giải quyết mọi việc”.

Quyết định chấm dứt quan hệ với Einhorn, Holly đã lẳng lặng thu dọn đồ đạc và bỏ đi sau khi thông báo cho bạn trai. Cô chuyển đến New York. Tại đây, Holly gặp Saul Lapidus, một người đàn ông phong độ và dịu dàng. Hai người bắt đầu mối tình lãng mạn sau đó không lâu. Về phía Einhorn, người đàn ông này đã rất tức giận và nhiều lần gọi điện dọa dẫm Holly.

Làm việc với cảnh sát sau khi Holly mất tích, Einhorn khai rằng thời điểm đó mối quan hệ của hai người đã xấu đi và cũng chẳng quan tâm đến việc bạn gái cũ không thể liên lạc trong thời gian dài. Theo lời Einhorn, chính anh này đã yêu cầu Holly “buông tha” cho mình và cô gái đã giữ đúng lời hứa.

Không hài lòng với những lời khai của Einhorn, gia đình Holly đã thuê hai thám tử dày dặn kinh nghiệm điều tra tung tích con gái mình, song song với cuộc điều tra của cảnh sát. Các thám tử đã tìm hiểu và thẩm vấn nhiều người quen của cả Holly và Einhorn nhưng không thu được nhiều thông tin.

Cũng trong thời gian này, Einhorn đã tham dự các kỳ thi và bất ngờ giành được học bổng tại Đại học Kennedy Harvard. 18 tháng sau ngày Holly mất tích, trong khi Einhorn chuẩn bị lên đường nhập học thì công cuộc truy tìm tung tích người bạn gái cũ vẫn dậm chân tại chỗ. Nhưng rồi vào một ngày, cảnh sát bất ngờ có mặt tại căn hộ của Einhorn, sau khi những người hàng xóm phàn nàn về mùi hôi thối ngày càng khủng khiếp bốc ra từ căn hộ của người đàn ông này.

(Còn nữa)

-------------------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài "Vén màn" vụ án giết người yêu cũ rồi giấu xác trong tủ: Bí mật kinh hoàng vào 4h00 ngày 6/3/2020 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Màn chối tội tinh vi của nữ cảnh sát giết người tình rồi đổ bê tông giấu xác

Phải rất khó khăn cảnh sát mới tách được thi thể khỏi khối bê tông rắn chắc. Khám nghiệm tử thi, các bác sĩ phát hiện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Giết người yêu cũ rồi giấu xác trong tủ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN