Vào nhà trọ với trai lạ, người phụ nữ có chồng bị lột sạch nữ trang

Chiều 5.4, theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện U Minh.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 3 tháng trước, thông qua Zalo, chị N.C.T (35 tuổi, ngụ huyện U Minh, Cà Mau) quen biết với Đ.V.H (47 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hiển, Cà Mau).

Đến sáng 27.3, H hẹn gặp chị T tại thị trấn U Minh. H đề nghị chị T vào nhà trọ với mình và sẽ cho chị này 1.000 USD. Chị T đồng ý, nên hai người hẹn nhau vào nhà trọ D.H (ở khóm 1, thị trấn U Minh).

Khi vào nhà trọ, H đưa cho chị T uống 2 hộp sữa.

Đến khoảng 12h cùng ngày, chủ nhà trọ thấy xe chị T đậu chắn lối đi, nên gõ cửa phòng kêu chị T dời xe đi. Do gọi cửa không ai trả lời, chủ nhà trọ đẩy cửa vào và phát hiện chị T nằm ngủ một mình trên giường. Mọi người phải gọi hơn 5 phút chị T mới tỉnh lại.

Khi tỉnh lại, chị T phát hiện toàn bộ nữ trang đeo trên người không còn. 

Theo chị T, số nữ trang mất gồm 1 dây chuyền vàng 24k trọng lượng 5 chỉ, 1 lắc đeo tay vàng 24k trọng lượng 5 chỉ, 1 nhẫn đeo tay vàng 18k trọng lượng 3 phân, 700.000 đồng và 1 điện thoại di động.

Ngay sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan công an. Lực lượng làm nhiệm vụ đã đến khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra vụ việc.

Được biết, chị T đã có chồng và con. Số vàng trên do chị T mượn của người thân đeo để đi gặp H.

Hiện, lực lượng công an đang truy tìm Đ.V.H để phục vụ công tác điều tra.

Vào nhà nghỉ với hot boy, quý cô mất “cả chì lẫn chài”

Sau khi tán tỉnh cô gái trẻ đưa vào nhà nghỉ tâm sự, Mạnh lợi dụng lúc người yêu sơ hở ra tay làm việc xấu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Quyên ([Tên nguồn])
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN