Tưởng bị nói xấu, nam thanh niên xông vào phòng trọ đâm chết người

Sự kiện: Tin nóng Gia Lai

Đi ngang qua thấy nhóm thanh niên đang ngồi nhậu, nam thanh niên tưởng nhóm này nói xấu mình nên đã cầm dao xông vào đâm chết 1 người.

Tưởng bị nói xấu, nam thanh niên xông vào phòng trọ đâm chết người - 1

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 20-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai cho hay, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Trọng (SN 1982, trú tại tổ 4, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào khuya ngày 18-11, Trọng đến xóm trọ của chị N.T.H.H (SN 1979) ở cùng tổ dân phố để chơi. Trong phòng trọ lúc này có anh Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1995), anh Lê Xuân Thức (SN 1992), cùng trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và anh Võ Hồng Thược (SN 1982, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) đang ngồi nhậu.

Nhóm của anh Sơn vừa nhậu vừa nói chuyện rôm rả. Khi đi ngang phòng trọ của anh Sơn, Trọng nghe nhóm thanh niên nói chuyện thì nghĩ rằng nhóm này đang nói xấu mình nên đứng lại cãi cọ.

Hai bên lời qua tiếng lại rồi thách thức nhau. Lúc này, Trọng rút trong người ra 1 con dao nhọn loại tự chế rồi xông vào phòng đâm 1 nhát vào người của anh Sơn. Anh Thức và anh Thược cầm gậy đánh lại thì Trọng đã bỏ chạy.

Anh Sơn sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng đã tử vong vào lúc 14 giờ chiều 19-11. Về phần Trọng, sau khi bỏ trốn thì đến 13 giờ chiều ngày 19-11 đối tượng đã đến trình diện ở Cơ quan Công an.

Bị nói xấu trên Facebook, người phụ nữ thuê giang hồ ”xử” đối phương

Liền thuê nhóm giang hồ xuống tận nhà trọ đối phương để khống chế, đưa lên ô tô chở đi "xử".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuỳ Linh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN