Từ vụ TNGT, phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Ngày 1/4/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố đối với Phạm Văn Hùng (SN 1976, ngụ ấp Hòa Đặng, xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên) và Lưu Khải (tự Cu Hí, SN 1990, ngụ đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về hành vi trộm tài sản và giết người.

Vụ án mạng bí ẩn

Thượng tá Nguyễn Hoàng Phú, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết đây là vụ án hết sức phức tạp. Để lần ra đối tượng, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với nhiều địa phương truy tìm hung thủ.

Chiều 3/11/2012, anh Trần Nam Hưng (SN 1987, ngụ xã Ngọc Đông) có nhậu với một người bạn cùng ấp. Buổi tiệc chưa tàn, Đỗ Văn Thương mượn xe gắn máy của Hưng đem thuốc về nhà chữa bệnh cho con. Chờ hoài vẫn không thấy Thương trả xe, Hưng nóng lòng đến quán bi-da để tìm. Đến nơi, Hưng thấy Thương đang chơi bi-da nên hỏi xe đâu. Thương chỉ phía trước: “Chiếc xe để ngoài cửa, có chìa khóa trong ổ khóa”, Hưng quay vào chơi domino giải trí.

Đến 19h30 cùng ngày, Hưng bước ra phía trước cửa để lấy xe về. Bất ngờ, mọi người giật mình nghe Hưng la thất thanh “má ơi...” nên vội chạy ra xem, thấy Hưng nằm bất động trên vũng máu. Cùng lúc, một chiếc xe gắn máy chạy với tốc độ kinh hoàng rời khỏi hiện trường. Mọi người chở Hưng đi cấp cứu nhưng đã muộn.

Cùng thời gian trên, tại địa bàn xã Ngọc Đông, một số đối tượng đột nhập vào tiệc cưới lấy trộm một xe gắn máy, một xe đạp. Điều lạ, thời điểm xảy ra vụ trộm khớp với vụ án mạng nghiêm trọng. Ban giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng quyết định xác lập ban chuyên án, chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhanh chóng truy bắt hung thủ. Nhiều nghi can được khoanh vùng, trong đó có Phạm Văn Hùng - kẻ có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, đột ngột vắng mặt khỏi địa phương. Ngày hôm sau, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cũng xảy ra vụ trộm xe gắn máy.

Từ vụ TNGT, phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng - 1

Phạm Văn Hùng - Lưu Khải

Trộm xe máy làm lộ phí

Sáng 5/11/2012, Công an TP.Cần Thơ thụ lý vụ tai nạn giao thông. Sau khi gây tai nạn, một thanh niên đã bỏ trốn, người dân địa phương vây bắt đối tượng còn lại. Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng khai tên là Phạm Văn Hùng, giấy tờ xe không có. Nghi là xe gian, công an địa phương tạm giữ Hùng. Chiều cùng ngày, Hùng được gia đình bảo lãnh.

Nắm được thông tin về vụ trộm ở xã Ngọc Đông, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng lập tức triệu tập Hùng. Trên người y còn nhiều vết thương do bị xây xát. Ban đầu Hùng tỏ ra lì lợm. Y thừa nhận có thực hiện vụ trộm xe gắn máy tại tiệc cưới, nhưng lắc đầu khi nghe hỏi cái chết của anh Hưng.

Qua đấu tranh, Hùng không chối cải được chứng cứ của trinh sát nên cúi đầu nhận tội. Sau khi cùng Lưu Khải trộm xe gắn máy tại tiệc cưới, hai đối tượng lên xe tẩu thoát. Khi đến gần bàn bi-da, chúng gặp Hưng. Phát hiện xe của Hùng đang đi giống xe của người bạn bị kẻ gian lấy cắp, Hưng liền chặn đầu xe lại. Khải - Hùng xuống xe móc dao đâm nhiều nhát khiến Hưng tử vong tại chỗ. Gây án xong hai đối tượng bỏ trốn.

Biết lực lượng công an đang truy lùng, Hùng - Khải bàn nhau lên TPHCM bỏ trốn. Để có tiền làm “lộ phí”, bọn chúng đem xe gắn máy đã trộm được bán cho cơ sở thu mua phế liệu ở thị trấn Mỹ Xuyên. Ngày 5/1/-2012, chúng vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng trộm xe gắn máy chạy đến Bến xe miền Tây, TP.Cần Thơ, gửi xe gắn máy vào nhà trọ. Tối cùng ngày, chúng trộm tiếp xe gắn máy rồi gây tai nạn. Sau nhiều ngày truy lùng, Khải bị trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ tại TPHCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Khoa (Công an Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN