Từ quán net đến lầu xanh

Sự kiện: Muôn mặt mại dâm

Hơn một năm sau chuyên án Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Hà Nội giải cứu 7 thiếu nữ khỏi động mại dâm tại quán karaoke Kim Thảo (thị trấn Bần, Mỹ Hào, Hưng Yên), ngày 31/10 vừa qua, những kẻ buôn người đã phải ra trước vành móng ngựa. Một bản án nghiêm khắc được Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội tuyên, đã là một sự trừng phạt thích đáng đối với các bị cáo.

Nhưng còn lại là những phận người. 6 cô gái, trong đó có một bé gái mới hơn 15 tuổi, sau khi bị đám buôn người đưa từ quán net đến nhà chứa đã phải sống một quãng đời tủi nhục và những ngày tháng đắng cay ấy, sẽ mãi mãi là vết thương đau đớn để lại những di chứng khó lành cả về thể xác lẫn tinh thần.

Từ nghiện net mê game đến mức không kiềm chế được, các nạn nhân đã sập bẫy của những kẻ buôn người. Từ tiếng kêu "cứu net" đến những cuộc bắt cóc có vẻ như một sự tất yếu khi mà những kẻ "cứu net" toàn là những tên ma cô. Và, bởi vậy, từ quán net đến lầu xanh, trong những trường hợp ấy, là con đường rất gần.

Đó là một bài học cay đắng không chỉ cho các nạn nhân trong vụ án này mà còn cho rất nhiều những bạn trẻ….

“Cứu net” để bắt cóc

Hơn một năm sau chuyên án giải cứu 7 thiếu nữ khỏi động mại dâm ở thị trấn Bần, Trung tá Nguyễn Tiến Tần, Đội trưởng Đội chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em ( Đội 12, Phòng CSHS Hà Nội), người trực tiếp tham gia chỉ đạo chuyên án này, giờ đã đảm nhận cương vị mới - Phó trưởng Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nhưng từng chi tiết của cuộc giải cứu, Trung tá Tần vẫn nhớ như in.

Dạo đó là khoảng giữa năm 2011, Phòng CSHS Công an Hà Nội nhận được nguồn tin về một nhóm tội phạm chuyên tụ tập tại các quán net ở một số khu vực trên địa bàn Hà Nội mà chủ yếu là ở đường Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng. Nhóm này chuyên săn thông tin "kẹt net" của các cô gái trẻ, sau đó chúng sẽ đến "cứu net" rồi bắt ép nạn nhân đưa tới một ổ mại dâm tại thị trấn Bần, Yên Nhân, Hưng Yên để bán lấy tiền tiêu xài.

Một chuyên án ngay sau đó đã được xác lập.

Rất nhiều trinh sát hình sự trẻ đã được hóa trang thành những game thủ, cày game tại nhiều quán net ở đường Lê Thanh Nghị. Từ kết quả của công tác trinh sát kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ khác, hồ sơ về ổ nhóm tội phạm này đã dần dần được làm rõ. Trong đó, có một thông tin khá quan trọng, đó là có một nạn nhân nhà ở quận Hoàn Kiếm đã trốn thoát khỏi ổ mại dâm tại Bần và hiện đang ở nhà cùng cha mẹ.

Khó khăn lắm, chúng tôi mới tìm thấy D. Cô bé này sinh tháng 6/1995, khi bị bắt cóc đem bán em mới vừa bước qua tuổi 16 được 13 ngày. Trung tá Tần kể. D. sống ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm cùng với cha mẹ trong một căn nhà nhỏ xíu, tồi tàn ở sát sông Hồng. Cha mẹ D. làm lao động tự do, ngày ngày bám lấy khu chợ Đồng Xuân để kiếm sống bằng những đồng tiền công làm thuê ít ỏi. Cuộc sống nhọc nhằn với trăm ngàn lo toan trong cuộc mưu sinh đầy chật vật đã khiến họ hầu như không còn thời gian chăm lo đến con cái. Mà D. lại xinh xắn, phổng phao. Em nghiện game, mê chat đến quên cả việc học hành.

Thế rồi em đột ngột mất tích vào sáng ngày 19/6/2011. Cha mẹ em cũng đã kiếm tìm khắp nơi mà không thấy. Nhiều người nói, sáng hôm ấy, vẫn còn nhìn thấy D. cày game ở một quán net trên phố Phúc Tân nhưng sau đó không biết em đi đâu mà mãi không thấy trở về.

Hai tháng sau, vào một đêm mưa gió, bỗng nhiên D. xuất hiện trước nhà cùng với một cô gái nữa trong bộ dạng tả tơi, tiều tụy. Anh lái taxi, người đã đưa hai em từ thị trấn Bần về, kể lại. Đêm ấy, xe của anh đang chạy khá nhanh trên đường thì thấy hai cô gái lao đi trong bóng tối giữa cơn mưa xối xả chặn đầu xe, vẫy rối rít. Linh cảm rằng, hình như họ đang bị truy đuổi nên vì thương tình anh mở cửa xe cho lên.

D. trở về nhưng trong ký ức của em, những ngày bị ép làm mại dâm tại quán karaoke Kim Thảo sẽ mãi mãi là một ký ức kinh hoàng. Sáng 19/6, em chơi game ở quán net gần nhà mất 43.000 đồng nhưng không có tiền trả. Ngôn ngữ mạng gọi đó là "kẹt net". Và em kêu "cứu net" (tức là tìm người mang tiền đến trả thay). Chỉ ít phút sau, có hai cô gái đi taxi đến. Họ trả 43.000 đồng tiền "kẹt net" cho D. rồi rủ em lên xe nói là đi xuống Giáp Bát mua quần áo nhưng thực tế là họ đã thuê taxi chở em tới nhà hàng karaoke Kim Thảo ở thị trấn Bần, Yên Nhân, Hưng Yên. Hai cô gái này bán em cho Hoàng Quốc Hưng, chủ nhà hàng với giá 2 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền từ Hưng, họ để em lại và bỏ đi. Em bị ép làm mại dâm từ đó. Mãi đến đêm 26/6, lợi dụng trời mưa to gió lớn, em và một cô gái lầu xanh cùng thân phận bị ép buộc như em đã liều lĩnh chạy thục mạng ra khỏi nhà hàng Kim Thảo chặn taxi ven đường để bỏ trốn về với gia đình.

Từ quán net đến lầu xanh - 1

Những em gái bị “kẹt net” trong các quán net như thế này rất có thể rơi vào bẫy của bọn buôn người. Ảnh: Minh Trí.

Ma cô "cứu net"

Hoàng Quốc Hưng năm nay 34 tuổi dáng người nhỏ bé, da đen, mặt quắt với nụ cười nhếch mép cực đểu. Phải ra đứng trước vành móng ngựa rồi mà Hưng, cứ hễ được Hội đồng xét xử (HĐXX) cho ngồi là rung đùi, thi thoảng lại cười nửa miệng và liên tục "nhắc vở" cho các bị cáo khác khai theo sự điều khiển của y. Hưng mở nhà hàng karaoke Kim Thảo ở thị trấn Bần nhưng không phải để phục vụ việc hát hò mà chỉ cốt chỉ để phục vụ bán dâm cho khách. Lê Thị Thanh Tâm, 25 tuổi, quê Thường Tín, Hà Nội béo tròn ụt ịt, nguyên là gái ở đây sau đó hết thời thì dạt về Hà Nội và trở thành đầu mối cung cấp gái cho Hưng.

Ở Hà Nội, Tâm cặp bồ với Lê Đức Nam, "phi công trẻ" kém Tâm 3 tuổi. Nam mới 22 tuổi, quê Yên Mỹ, Hưng Yên nhưng thâm niên dạt vòm thì cũng khá. Lúc vị thành niên, bỏ dở học hành, xung vào đội quân "hai ngón" hoành hành dữ quá nên bị đưa đi trường giáo dưỡng. Hết thời hạn, Nam không về quê mà lại tiếp tục dạt vòm ở Hà Nội. Nam cao, trắng, khi ra tòa rồi mà mắt vẫn vằn lên dữ dằn. Chả thế mà mấy em "kẹt net", nhìn thấy Nam là chết khiếp, Nam bốc đi đâu là phải theo đấy, bán cho "động" nào cũng phải cắn răng mà chịu, chả dám ho he gì.

Cùng phi đội với cặp tình nhân Tâm - Nam là Lê Đức Hấn, anh em họ với Nam ở Yên Mỹ, Vũ Mạnh Linh quê Uông Bí và Nguyễn Thị Hồng Nhung ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tất cả đám ma cô này đều là người ngoại tỉnh, dạt vòm về Hà Nội lang thang. Tất cả chúng đều sống bằng nghề săn các cô gái "kẹt net" trên mạng để "cứu net" rồi sau đó bán cho động mại dâm của Hoàng Quốc Hưng lấy tiền.

Hôm TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử, cha Nhung lặn lội từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội mong được nhìn thấy đứa con gái đã bỏ nhà đi từ lâu. Ông kể, nhà ở ngay TP Vĩnh Yên, kinh tế gia đình không giàu có nhưng cũng chả khó khăn. Nhung là con út, trên còn có một anh trai và một chị gái nhưng đã lập gia đình ở riêng. Chả bị cha mẹ mắng chửi gì nhưng Nhung vẫn bỏ nhà ra đi. Gia đình đã lặn lội tìm kiếm Nhung ở khắp nơi, kể cả ở biên giới mà mãi vẫn bặt vô âm tín.

Sau rồi, mãi đến khi Nhung bị bắt thì gia đình mới biết, Nhung dạt nhà xuống Hà Nội để tụ tập với đám ma cô này. Cha Nhung đến phiên tòa mà chả dám nhìn con, cứ thở dài thườn thượt. Ông dường như đau nỗi đau của người cha bất lực, thất bại trong việc quản lý cũng như dạy dỗ con cái. Khi vị đại diện Viện Kiểm sát đọc bản luận tội Nhung và đồng bọn, tôi để ý thấy ông lấy tay ôm trán, ủ rũ.

Ông nói rằng, ông hoàn toàn không biết Nhung sa ngã từ bao giờ. Khi Nhung đột ngột mất tích, ông lại còn cứ tưởng con gái ông bị bọn buôn người lừa bán mất qua bên kia biên giới mà không hay rằng, con gái ông lại chính là một "mẹ mìn".

Tại Tòa chính Nhung khai nhận, 3 tháng sau khi làm quen với Mai Thị H.(17 tuổi) quê ở Hà Nam trên mạng, Nhung đã lập mưu tròng H. về Hà Nội để bán. Với lời dụ dỗ ngon ngọt là cứ ra Hà Nội, Nhung sẽ đón và tìm cho H. một việc làm tử tế, Nhung đã lừa được em H. từ Hà Nam ra Hà Nội. Để rồi, sau đó, Nhung đã cùng Tâm thuê taxi đưa H. xuống thị trấn Bần bán cho Hưng lấy 2 triệu đồng.

Nhưng không chỉ săn mồi bằng chiêu thức lừa đảo xin việc làm, tập đoàn ma cô này chủ yếu dùng chiêu "cứu net" để ép nạn nhân là các cô gái mê game nhưng thiếu tiền chơi nên lâm tình trạng “kẹt net”.

N.A., 23 tuổi, trú tại phố Hoàng Văn Thụ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là một trường hợp như vậy. Đêm 5/3, khi cắm rễ tại quán net phố Lê Thanh Nghị để săn mồi thì Tâm gặp N.A. khi đó đang kẹt net. Tâm hào phóng rút tiền ra trả cho chủ quán thay N.A. sau đó còn giả vờ tốt bụng mời N.A. về nhà trọ của mình ở đường Giải Phóng chơi. Ngày hôm sau, Tâm với sự giúp sức của người tình là Nam và Hấn đã ép N.A. lên taxi chở thẳng đến thị trấn Bần bán cho Hưng lấy 2,3 triệu đồng.

Trần Thị P. 15 tuổi sáng 13/6 khi chơi game ở quán "Games Chiến" tại Từ Liêm, do bị "kẹt net" 17.000 đồng đã lên mạng kêu cứu. Và, Linh, sau khi đi taxi đến đây trả cho P. 17.000 đồng đã bàn giao P. cho Tâm và Nhung để hai ả này đưa cháu xuống Bần bán cho Hưng lấy 2 triệu đồng.

Cùng với thủ đoạn "cứu net" thì ổ nhóm ma cô của Tâm - Nam - Linh - Nhung - Hấn còn trắng trợn ép một số em gái mê game tại một số quán net lên taxi rồi chở thẳng đến thị trấn Bần bán cho Hưng với giá từ 2 đến 3 triệu đồng. Trong vòng 3 tháng (từ tháng 3 đến tháng 6/2011), chúng đã bán cả thảy 6 cô gái cho Hưng và tại nhà hàng karaoke Kim Thảo, tất cả các em đều bị bắt ép bán dâm.

Trung tá Nguyễn Tiến Tần kể lại, ngày 1/7/2011, sau rất nhiều ngày đêm vất vả tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã được lệnh phá án. Cùng lúc tại một số quán net trên đường Lê Thanh Nghị (Hà Nội) và nhà hàng karaoke Kim Thảo (thị trấn Bần, Hưng Yên), các trinh sát hình sự đã hốt trọn ổ nhóm buôn người này và giải cứu cho tất cả các nạn nhân thoát khỏi ổ mại dâm trá hình này.

* Kết thúc phiên tòa xét xử ngày 31/10/2012, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt:

- Hoàng Quốc Hưng (chủ Nhà hàng karaoke Kim Thảo) 23 năm tù.

- Lê Thị Thanh Tâm 17 năm tù.

- Nguyễn Thị Hồng Nhung 15 năm tù về 2 tội mua bán người theo điều 119 và mua bán trẻ em theo điều 120 BLHS.

- Lê Đức Hấn 9 năm tù và Lê Đức Nam 8 năm tù về tội mua bán người.

- Vũ Mạnh Linh 5 năm tù về tội mua bán trẻ em.

Từ quán net đến lầu xanh - 2

Hoàng Quốc Hưng (thứ 3 từ trái sang) - kẻ đã mua 6 cô gái về làm mại dâm.

* Khoảng từ tháng 4/2011 đến ngày 1/7/2011, Lê Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Lê Đức Nam, Lê Đức Hấn, Vũ Mạnh Linh bằng thủ đoạn làm quen với các phụ nữ, trẻ em qua mạng Internet hoặc tại các quán Internet rồi bắt họ mang bán cho Hoàng Quốc Hưng là chủ quán karaoke Kim Thảo ở thị trấn Bần, xã Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên lấy tiền ăn tiêu. Cụ thể:

- Tâm và Nhung đã lừa em Nguyễn Thị Thúy N. (tức D., 16 tuổi ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) bán cho Hoàng Quốc Hưng lấy 2 triệu đồng và Mai Thị H., 17 tuổi ở Lý Nhân, Hà Nam bán cho Hưng lấy 2,3 triệu đồng.

- Tâm, Nhung và Linh lừa em Trần Thị P., 15 tuổi ở Bắc Ninh bán cho Hoàng Quốc Hưng lấy 2 triệu đồng.

- Tâm, Nam, Hấn lừa bán chị Nguyễn Thu P., 23 tuổi ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho Hoàng Quốc Hưng lấy 2 triệu đồng.

- Hấn lừa bán Nguyễn Thị L., 18 tuổi ở Bắc Giang cho Hoàng Quốc Hưng được 2 triệu đồng.

- Nam lừa bán Nguyễn Thị C., 18 tuổi ở Kim Động, Hưng Yên cho Hoàng Quốc Hưng được 3,5 triệu đồng.

Sau đó, Nguyễn Thị Thúy N. và Mai Thị H. bỏ trốn được về nhà và trình báo Công an.

Từ quán net đến lầu xanh - 3

Lê Thị Thanh Tâm, kẻ chuyên săn tìm các cô gái "kẹt net" khai nhận trước phiên tòa.

Chiều 1/7/2011, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội kết hợp với Cục CSHS đã triệt phá đường dây mua bán người này và giải cứu được các nạn nhân khỏi ổ mại dâm của Hoàng Quốc Hưng tại nhà hàng Kim Thảo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.N.H.T (Công An Nhân Dân)
Muôn mặt mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN