"Tú bà" 17 tuổi điều hành đường dây sextour bán "cái ngàn vàng" giá 2.000 USD/lượt

14 tuổi, cô đã bắt đầu nghĩ đến cách kiếm tiền nhàn hạ, không mất vốn mà vẫn thu được nhiều tiền. Và con đường bán dâm, môi giới mại dâm bắt đầu từ đó.

Những đường dây mại dâm hoạt động vô cùng tinh vi. Các đối tượng điều hành dùng các thủ đoạn "cáo già" để che đậy nhằm tránh bị phát hiện. Chúng cũng ép buộc, lừa đảo, dụ dỗ ngon ngọt khiến nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin vào con đường không ai mong muốn. Loạt bài Bí ẩn sau những đường dây mại dâm sẽ cho độc giả thấy được tội lỗi của bọn chúng và là bài học cảnh tỉnh cho các cô gái.

Mới 17 tuổi nhưng Chimoy có vẻ từng trải như những người phụ nữ ở tuổi 30.

Mới 17 tuổi nhưng Chimoy có vẻ từng trải như những người phụ nữ ở tuổi 30.

Chimoy châm thuốc và hít một hơi dài rồi thở ra những làn khói trắng. Những hình xăm dày đặc, hành động tự tin có chút bất cần và khuôn mặt rắn rỏi, người mới gặp sẽ nghĩ Chimoy là một phụ nữ đang ở độ tuổi 30, nhưng thực tế Chimoy mới chỉ có 17 tuổi và từng là một “tú bà” khét tiếng. Má mì tuổi teen này bước vào “công việc kinh doanh” của mình khi mới 14 tuổi.

Con ngoan trò giỏi

Chimoy sinh ra trong một gia đình khá giả ở thành phố Bandung, Indonesia. Tuy được nuông chiều nhưng Chimoy là đứa con ngoan ngoãn, thông minh và chăm chỉ. Từ nhỏ, Chimoy luôn đạt thành tích cao trong học tập.

Dù vậy, gần như Chimoy chỉ sống với mẹ bởi cha thường xuyên vắng nhà vì ông còn bận với 4 người vợ khác. Mải mê kiếm tiền, mẹ của cô bé cũng không có nhiều thời gian dành cho con gái.

Có năng khiếu nấu nướng và đam mê kinh doanh, Chimoy bắt tay kiếm tiền từ rất sớm với một quán ăn nhẹ. Ngoài thành tích luôn đứng đầu lớp, Chimoy còn thành công trong việc buôn bán. Quán của cô lúc nào cũng đông khách.

Từ đó, Chimoy có nhiều mối quan hệ. Không thể cùng lúc vừa học vừa làm, bên cạnh đó niềm đam mê kiếm tiền khiến cô bé không còn tâm trí để học hành. Kết quả học tập sa sút càng khiến Chimoy chán nản không muốn tiếp tục đi học. Chimoy ngày càng trượt sâu vào cuộc sống buông thả.

Cửa hàng kinh doanh của Chimoy cũng ngày càng ít khách bởi cô không còn dành tâm huyết để kinh doanh, thường xuyên đóng cửa để chơi bời. Rượu, quán bar đã trở thành những thứ không thể thiếu với Chimoy. Dần dần, Chimoy tìm đến cả ma túy.

14 tuổi, Chimoy bắt đầu nghĩ đến cách kiếm tiền nhàn hạ, không mất vốn mà vẫn thu được nhiều tiền. Con đường bán dâm bắt đầu từ đó. Thời gian đầu, Chimoy thường đi với những khách hàng quen do bạn bè môi giới, sau đó cô đã tự mình tìm khách và còn rủ thêm vài cô bạn nữa hành nghề.

Má mì tuổi teen

Chimoy có rất nhiều hình xăm trên cơ thể.

Chimoy có rất nhiều hình xăm trên cơ thể.

Vừa bán dâm Chimoy vừa môi giới để kiếm tiền hoa hồng. Càng ngày Chimoy càng thấy công việc môi giới mại dâm nhẹ nhàng, đơn giản mà lại có nhiều tiền nên cô bắt tay vào thiết lập một đường dây gái gọi chuyên nghiệp, hầu hết trong độ tuổi từ 14 đến 17. Thời gian đầu, đường dây của Chimoy chỉ có 3 cô gái nhưng sau đó đã lên đến 30 người.

Chimoy cung cấp thông tin cùng hình ảnh gái gọi trên các trang mạng xã hội. Nếu khách hàng nào có nhu cầu sẽ gọi điện thoại cho Chimoy và cô sẽ thỏa thuận giá cả và thông báo địa điểm hẹn gặp.

Sau khi nhận đủ số tiền thỏa thuận, Chimoy sẽ yêu cầu “nhân viên” của mình có mặt tại địa điểm hẹn trước. Nếu như khách hàng thích Chimoy thì cô sẵn sàng phục vụ với giá cao hơn “nhân viên” của mình.

Không chỉ phục vụ gái mại dâm cho khách hàng trong nước mà cô còn sẵn sàng đáp ứng cho gái mại dâm đi theo khách sang nước ngoài với chi phí cao hơn rất nhiều lần. Bảng giá được Chimoy liệt kê rất chi tiết tránh sự phiền phức và tất nhiên là tiền phải được giao trước khi khách hàng và gái mại dâm gặp nhau.

Những cô gái còn trinh tiết được bán với giá 2.000 USD một lần đi khách kèm theo một số đồ dùng cá nhân có giá trị như điện thoại, máy tính. Điều đặc biệt là Chimoy được những cô gái trong đường dây rất kính nể bởi cô ăn chia rất sòng phẳng.

Công việc của Chimoy đang gặp thuận lợi thì bất ngờ cảnh sát giả danh khách hàng thông qua mạng xã hội. Sau một hồi thỏa thuận giá cả và địa điểm hẹn gặp, Chimoy xuất hiện và ngay lập tức bị cảnh sát bắt giữ vì tội môi giới mại dâm.

Cảnh sát đã khám xét nơi ở của Chimoy và thu giữ được 3.000 USD, một quyển sổ nhật ký ghi chép đầy đủ tên khách hàng, số tiền khách trả và tiền hoa hồng mà Chimoy được nhận.

Tại đồn cảnh sát, Chimoy rất thành khẩn khai nhận mọi tội lỗi trong việc bán dâm và môi giới mại dâm. Sau những vấp ngã và phải trả giá, hiện tại Chimoy đã từ bỏ ma túy và mại dâm. Cô được đi học nghề và đang làm việc cho một tổ chức để để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi đứa con nhỏ  – kết quả của những ngày tháng buông thả.

---------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bí ẩn phía sau những đường dây mại dâm vào 13h ngày 15/9/2019.

Điều 6 ”chân dài” khỏa thân chiều khách trên du thuyền, ”tú ông” hét giá gần 40 triệu

Đằng sau những chuyến đi của các cô gái với khách trên du thuyền là bữa tiệc “thác loạn và mua bán dâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Chiangraitimes) ([Tên nguồn])
Bí ẩn sau những đường dây mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN