Truy đuổi cướp, “hiệp sĩ” bị đạp ngã gãy 5 xương sườn

Truy đuổi theo tên cướp, người đàn ông hành nghề xe ôm bị hai thanh niên đạp vào xe khiến nạn nhân té xuống đường gãy 5 xương sườn và xương vai.

Chiều 14.6, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang tích cực cấp cứu điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Văn Ra (53 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), bị thương do truy đuổi bắt cướp.

Bác sĩ Phạm Khôi – Khoa cấp cứu của bệnh viện cho biết: “Qua kiểm tra, bệnh nhân Ra bị gãy 5 xương sườn, gãy xương vai và xương đòn. Bệnh nhân Ra trong tình trạng khó thở, tràn khí màng phổi”.

Truy đuổi cướp, “hiệp sĩ” bị đạp ngã gãy 5 xương sườn - 1

Truy đuổi cướp, “hiệp sĩ” bị đạp ngã gãy 5 xương sườn - 2

 Truy đuổi theo tên cướp, ông Ra hành nghề xe ôm bị đồng bọn của tên cướp đạp ngã xe, khiến ông bị gãy 5 xương sườn, xương đòn và xương vai 

Trước đó, vào trưa cùng ngày, ông Ra đang chờ khách đi xe ôm trên đường Hoàng Diệu 2 (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), bỗng nghe tiếng người phụ nữ hô hoán “cướp, cướp”. Nhìn ra đường, ông Ra thấy nam thanh niên chạy xe Wave với tốc độ cao. Ông Ra nghi người này là cướp vì ổ khóa xe không có chìa khóa nên lập tức lấy xe đuổi theo.

Chạy đến khu vực gần chợ Thủ Đức, ông Ra đuổi kịp người thanh niên. Lúc này, 2 thanh niên khác đi xe Exciter từ phía sau lao tới cản đường và la cho tên đi xe Wave “chạy đi”. Ông Ra lách ra được và tiếp tục truy đuổi tên xe Wave đang chạy trên đường Kha Vạn Cân. Cuộc rượt đuổi kéo dài nhiều km, khi đến đoạn giao nhau với đường Hoàng Diệu (phường Linh Chiểu), ông Ra bị 2 tên đi xe Exciter đạp vào xe khiến ông văng xuống đường nhiều mét, trọng thương. Các đối tượng nhanh chóng tăng ga tẩu thoát.

Truy đuổi cướp, “hiệp sĩ” bị đạp ngã gãy 5 xương sườn - 3

 Với thành tích nhiều lần bắt trộm, cướp ông Ra đã nhận hàng chục Giấy khen của Công an TP và chính quyền địa phương. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an, bảo vệ dân phố, dân phòng phường Linh Chiểu… đã nhanh chóng đến hiện trường đưa ông Ra đi cấp cứu đồng thời báo sự việc lên Công an quận Thủ Đức.

Tại bệnh viện, chỉ huy công an phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức và rất đông lực lượng bảo vệ dân phố, tổ phòng chống tội phạm phường Linh Chiểu đã chia sẻ, hỗ trợ cùng gia đình ông Ra trong việc chăm sóc cho ông.

Ông Ra hành nghề xe ôm nhưng thường xuyên bắt cướp. Nhiều tên giật giỏ xách, điện thoại bị ông phát hiện, truy bắt giao cho công an xử lý. Với thành tích nhiều lần bắt trộm, cướp ông Ra đã nhận hàng chục Giấy khen của Công an TP và chính quyền địa phương. Năm 2012, trong một lần truy đuổi theo tên cướp, ông Ra bị té gãy tay nhưng sau khi lành bệnh ông vẫn tiếp tục làm “hiệp sĩ” đường phố, vì theo ông thấy bọn cướp là “chướng mắt”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN