Tội ác tày trời của tên "ác ma" dâm đãng

Thỏa mãn với dục vọng thấp hèn, hắn nhẫn tâm bóp cổ cháu bé 11 tuổi tới chết.

Mặc dù là đối tượng có 3 tiền án, tiền sự về tội “trộm cắp tài sản” và tội “hiếp dâm”, nhưng khi bước ra khỏi nhà tù Nguyễn Đức Thương (SN 1982, trú xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) vẫn chứng nào tật nấy, sống cuộc sống nay đây mai đó.

Cuối tháng 5/2011, tên ác nhân thú tính Nguyễn Đức Thương còn gây ra vụ trọng án gây chấn động dư luận, khi hắn hãm hiếp và giết chết cháu gái Nguyễn Thị Huyền T (11 tuổi, con vợ chồng anh Nguyễn Phi Ngọc – chị Nguyễn Thị Cúc ngụ thôn 8, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắc Lắc) – người mà hắn gọi bằng cô, dượng phía bên vợ cũ của hắn.

Với tội ác mà Thương đã gây ra, mới đây TAND tỉnh Đắc Lắc đã tuyên phạt hắn mức án tử hình về tội giết người, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản – một cái giá tất yếu phải trả của tội ác tày trời.

Hồ sơ về chân tướng của tên “ác ma” dâm đãng

Là người đã lập gia đình, nhưng Nguyễn Đức Thương không lo tu chí làm ăn mà suốt ngày ăn chơi lêu lổng, tụ tập với những đối tượng côn đồ thường xuyên đi cướp giật và trộm tài sản táo bạo. Thương bôn ba ngược xuôi, từ TP.HCM, Bình Dương, Tiền Giang, Thái Bình… để tìm kiếm công ăn việc làm.

Thế nhưng, với cái tính lười biếng ăn sâu vào người nên dù có đi đâu hay làm gì, Thương cũng chỉ bám trụ được ít ngày. Túng quá hóa liều, khi trong túi nhẵn tiền, Thương chỉ biết cách đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài, cứ đến chỗ nào là hắn liên tục gây án ở chỗ đó.

Tội ác tày trời của tên "ác ma" dâm đãng - 1

Chân dung tên ác nhân thú tính Nguyễn Đức Thương

Năm 2002, Thương cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp táo tợn tại Thái Bình và bị kết án 3 năm tù giam. Ra tù, Thương tiếp tục xuôi ngược vào TP.HCM, Bình Dương làm thuê làm mướn kiếm sống.

Ngoài bản tính côn đồ, đầu trộm đuôi cướp, Thương còn là một tên ác ma dâm đãng. Chính vì thế trong những ngày Nam tiến lập nghiệp bằng nghề… trộm cướp thì hắn còn gây ra một vụ án hiếp dâm bị công an quận Thủ Đức, TP.HCM tạm giam 7 tháng.

Tuy nhiên, vụ án sau đó được đình chỉ điều tra, Thương được trả tự do khi gia đình hắn chịu chi tiền bồi thường, nạn nhân cũng đã viết đơn xin bãi nại cho hắn.

Sau đó vì không chịu nổi tính khí giang hồ, sự vô trách nhiệm và cuộc sống tù tội, không mấy sáng sủa tương lai của Thương, năm 2007, người vợ đã quyết định đơn phương chia tay “đường ai nấy đi” với hắn.

Tưởng rằng sau lần bị bắt này, bị vợ bỏ thì Thương đã thấm thía, nhưng không ngờ khi được thả ra hắn lại lang bạt xuống huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và gây ra vụ trộm cắp tài sản liều lĩnh tại đây. Sau vụ cướp hắn bị TAND tỉnh Tiền Giang xử phạt 18 tháng tù giam.

Ngày 13/5/2011, sau khi mãn hãn tù Thương không về địa phương, hắn tiếp tục hành trình lang thang khắp nơi, nhiều người cũng không biết hắn đang ở đâu, làm gì?

Theo kết luận điều tra của công an và cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh Đắc Lắc, sau khi ra tù chưa được bao lâu, chiều 28/5 Thương bất ngờ xuất hiện tại nhà vợ chồng anh Ngọc ở thôn 8, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắc Lắc.

Theo lời khai của Thương thì hắn xuất hiện tại đây là có ý định nhờ vợ chồng anh Ngọc – chị Cúc (cô dượng của vợ cũ) ra sức khuyên răn để hắn cùng vợ kết nối lại tình xưa nghĩa cũ mà làm ăn, xây dựng lại cuộc sống. Thế nhưng không ngờ tại đây hắn lại gây ra một tội ác mà trời không thể dung, đất chẳng thể tha.

Thương khai báo trong phiên tòa lưu động mới đây, khi Thương tìm đến nhà anh Ngọc thì vợ chồng này đã đi làm rẫy chỉ có con của họ, là cháu T ở nhà. Do quen biết với Thương nên cháu T đã mở cửa để cho hắn vào nhà.

Trước khi đến nhà, Thương có mua một bịch trái lê để làm quà, khi vào nhà hắn đưa bịch trái cây cho cháu T và đi ra sau nhà tắm rửa. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, do không thấy vợ chồng anh Ngọc – chị Cúc về nên Thương ngỏ ý nhờ cháu T đưa chìa khóa xe gắn máy để hắn lái xe chở bé gái này ra rẫy tìm vợ chồng anh Ngọc về.

Thương chở cháu T đi lòng vòng, đi được khoảng 3km nhưng vẫn không thấy đường vào rẫy anh Ngọc. Thấy bị lạc đường, cháu T nói Thương quay đầu xe lại vì đi đường này không đúng, tuy nhiên, lúc này thấy xung quanh đường vắng vẻ, không có người qua lại, Thương bỗng nổi thú tính nên không quay xe trở ra mà chạy hút vào trong rẫy một người dân.

Tội ác tày trời của tên "ác ma" dâm đãng - 2

Di ảnh của nạn nhân Nguyễn Thị Huyền T

Tại đây gã anh rể nổi máu tà dâm đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu T. Khi thú tính được thỏa mãn, Thương lại thấy cháu T khóc lóc, dọa sẽ mách bố mẹ. Sợ bị lộ, Thương đã xông vào bóp cổ cháu cho đến khi cháu bé 11 tuổi này nằm bất động.

Gây án xong, Thương cướp luôn chiếc xe chạy về TP. Buôn Ma Thuột và bán cho một người lạ lấy hơn 1 triệu đồng làm lộ phí lẩn trốn.

Cháu rể bất nhân trả giá cho tội ác

Tại phiên tòa lưu động cuối tháng 4/2012 mới đây, hàng ngàn người dự khán đã không khỏi phẫn uất khi nghe tận tai những lời khai báo tội ác một cách tường tận của Nguyễn Đức Thương trước vành móng ngựa.

Lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp được huy động khá đông để phòng trường hợp người dân không kiềm chế được sự phẫn nộ, trút nỗi giận lên kẻ “ác ma”. Chị Cúc – mẹ ruột của cháu T – đã không cầm được nước mắt trong nỗi đau tột cùng khi nghe Thương tường tận tội ác sát hại đứa con gái yêu của mình.

Nhiều người dân khác cũng không kiềm được nỗi xúc động trước cái chết oan nghiệt của bé gái 11 tuổi này cũng như tỏ thái độ trước kẻ đang đứng trước vành móng ngựa.

Trở lại vụ án của gần 1 năm về trước, chiều tối ngày 28/5 vợ chồng anh Ngọc – chị Cúc từ rẫy về nhà. Vợ chồng này thấy cửa đóng kín, bên trong không đỏ đèn, trên bàn xuất hiện bịch trái cây lạ, đặc biệt cháu T không có nhà và chiếc xe máy hiệu Yamaha cũng biến mất.

Sau đó vợ chồng anh Ngọc cùng hàng trăm người dân tỏa ra đi tìm cháu T nhưng không có kết quả, cuối cùng họ nhờ cơ quan công an địa phương hỗ trợ cuộc tìm kiếm nhưng cũng không có dấu tích gì về cháu T.

Đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, khi tìm đến khu vực lô cà phê thuộc thôn 7, xã Ea Ninh, nhiều người phát hiện một cảnh tượng đau lòng, cháu Trang đã nằm chết trên thảm cỏ, trên cổ có vết bầm tím.

Xác định đây là một vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đắc Lắc đã thành lập ban chuyên án do do Đại tá Đoàn Quốc Thư – Phó Giám đốc công tỉnh Đắc Lắc làm trưởng ban, Đại tá Trần Thanh Chương –Trưởng phòng PC45 làm phó ban nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định, đây là vụ án hiếp dâm, giết người và cướp tài sản, nạn nhân sau khi bị hãm hại đã bị hung thủ dùng tay bóp cổ tử vong.

Ngay lập tức tổ trinh sát quyết tâm phá án cho bằng được vụ án, đồng thời tích cực đi thu thập thông tin từ những người hàng xóm sống gần nhà vợ chồng anh Ngọc. Qua xác minh, lực lượng công an tiếp nhận được thông tin quan trọng:

Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 28/5, nhiều người thấy 1 người thanh niên dùng xe máy Yamaha chở cháu Trang đi về phía khu vực thôn 7, xã Ea Ninh. Theo nhận định ban đầu từ cơ quan điều tra, rất có thể hung thủ gây án là một người quen biết với gia đình vợ chồng anh Ngọc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an khoanh vùng và đưa đối tượng Nguyễn Đức Thương vào vòng nghi vấn số 1. Gần cả tháng trời lùng sục hung thủ khắp các tỉnh thành từ TP.HCM, Bình Dương, Tiền Giang… nhưng thông tin về tên ác nhân Nguyễn Đức Thương vẫn “bặt vô âm tín”.

Đến ngày 2/7/2011, các trinh sát nhận được nguồn tin quý giá từ người dân cấp báo, Thương hiện đang có mặt tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đăc Nông.

Ngay lập tức tổ công tác gồm 5 trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã gấp rút lên đường truy bắt hung thủ, thế nhưng khi vừa đặt chân đến xã Nam Dong các trinh sát lại nhận được tin từ 1 gia đình, có 1 thanh niên vừa đến xin làm rẫy nhưng chê lương ít nên đã bỏ đi theo hướng Quốc lộ 14.

Theo đặc điểm mà họ miêu tả, tổ trinh sát xác định, đối tượng đó chính là Nguyễn Đức Thương – người mà lực lượng công an đã tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm vì liên quan đến nghi án giết người man rợ.

Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, tổ công tác phát hiện Thương đang chạy bộ ra Quốc lộ 14 để bắt xe đi TP.HCM, lúc này các trinh sát được lệnh tiếp cận mục tiêu theo 2 hướng. Khi tên Thương đang đứng đợi lên xe khách thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ giải về trụ sở Công an tỉnh Đắc Lắc phục vụ công tác điều tra. Tại đây Nguyễn Đức Thương đã thừa nhận tội ác của mình.

Đứng trước vành móng ngựa, Thương tỏ ra ăn năn, hối hận tột cùng cho những tội ác mà hắn đã gây ra, thế nhưng tất cả đã quá muộn màng. Được nói lời sau cùng, kẻ ác ma đó xin được nhận cái chết để đền tội.

Có lẽ với Thương, cuộc đời tù tội đã quá quen thuộc, biết gây ra tội ác tày trời đằng nào cũng nhận mức án cao nhất nhưng khi hắn nói lên mong muốn được chết thì vẫn không làm cho những người dự khán phiên tòa nguôi giận.

Tham gia phiên tòa với tư cách đại diện cho gia đình bị hại, chị Ngọc cũng đề nghị HĐXX xem xét xử mức án cao nhất đối với gã cháu rể bất nhân.

Những người dân tham dự phiên tòa đã tỏ thái độ đồng tình khi chủ tọa phiên tòa cũng như đại diện Viện KSND nhận định hành vi tội ác của Nguyễn Đức Thương là man rợ, là không còn tính người và cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Giờ HĐXX nghị án, phiên tòa khá căng thẳng, Thương cứ cúi gầm mặt xuống vành móng ngựa và có lẽ trong lòng hắn cam nhận tất cả sự phán quyết, vì hắn thừa biết rằng tội ác của mình khủng khiếp đến mức nào.

Cuối cùng HĐXX thuộc TAND tỉnh Đắc Lắc đã tuyên phạt Thương mức án tử hình về tội “giết người”, mức chung thân về tội “hiếp dâm trẻ em” và 8 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình – một cái giá tất yếu của tội ác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Trà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN