Tội ác của người phụ nữ yêu nhầm gã đàn ông có vợ: Phiên tòa đẫm nước mắt

XEM THÊM CÁC KỲ
1

Bị kết tội giết con và phải chịu án tử hình nhưng rồi sau đó, một phép màu đã đến với người phụ nữ này.

Ban đầu, vụ án mạng có vẻ hết sức đơn giản: người mẹ giết hại đứa con vô tội của mình, đó là một tội ác đáng bị kết án tử hình. Nhưng khi cuộc đời của cô được tìm hiểu một cách chi tiết, một bức tranh phức tạp hơn đã xuất hiện. Cùng quẫn và tuyệt vọng là những gì người phụ nữ này đã phải trải qua.

Dorothy Sherwood trong phiên toà tháng 1/1936

Dorothy Sherwood trong phiên toà tháng 1/1936

Gã đàn ông dối trá

Năm 1932, cuộc sống của Dorothy Sherwood rơi vào bế tắc trong khi cô đang mang thai lần thứ hai. Lúc này, chồng của Dorothy lâm bệnh, cơ thể ngày càng suy kiệt. Vào thời điểm các bác sĩ xác định được người đàn ông mắc bệnh lao thì tình trạng của anh đã vô cùng nghiêm trọng.

Hai năm sau, chồng cô qua đời, để lại Dorothy một mình đối mặt với nghèo khó và gánh nặng khi phải nuôi thêm một đứa con trai. Phục vụ bàn là công việc duy nhất cô có thể kiếm được, phần lớn nhờ vào lòng thương của chủ quán.

Trong vẻ tiều tuỵ, góa phụ vẫn toát lên vẻ xinh đẹp khiến Jesse B. Earle, một vị khách quen của nhà hàng say đắm.

Jesse giới thiệu mình là một đặc vụ chính phủ ở Newburgh đang săn lùng một kẻ xấu. Người đàn ông này cũng cho biết anh đã ly hôn.

Sau vài lần trò chuyện, Dorothy bắt đầu nảy sinh tình cảm với người đàn ông bảnh bao. Vì vậy, khi anh ta ngỏ lời muốn cả hai bỏ tới California và làm đám cưới, Dorothy sung sướng đồng ý. Cô lập tức xin nghỉ việc dù thời điểm đó kiếm được một công việc rất khó khăn. Người phụ nữ hai con hào hứng chuẩn bị cho một cuộc sống mới.

Nhưng rồi vào ngày 19/8/1935, Jesse đột ngột biến mất không dấu vết. Đó cũng là ngày mà cả hai dự định khởi hành.

Khi đó, một số người nói với cô rằng hầu hết những điều Jesse đều sai sự thật. Gã đàn ông này là kẻ thất nghiệp và vẫn chung sống với vợ cùng hai con trai. Điều này khiến Dorothy choáng váng. Nhưng những đau khổ mới thật sự đang chờ cô ở phía trước khi không có việc làm, không có tiền trả tiền thuê nhà và không thể nuôi đứa con đang đói.

Ngay ngày hôm sau, Dorothy phải quên đi gã nhân tình dối trá và nhanh chóng xuống đường tìm việc làm. Nhưng cô đều bị từ chối. Cùng ngày, bà chủ nhà của Dorothy yêu cầu cô trả tiền thuê nếu không phải lập tức thu dọn đồ đạc ra khỏi đó. Đó là lúc Dorothy đưa ra quyết định rằng cô chỉ có một giải pháp là giết con.

Phiên tòa đẫm nước mắt

Trong phiên tòa tháng 1/1936, các thẩm phán và người tham dự đã cảm động đến rơi nước mắt khi bị cáo nói về nỗi buồn của mình. Cô nhớ lại cách mặc quần áo cho con vào sáng hôm đó và đưa lên xe ngựa tới nhánh sông.

"Trên đường đi, tôi mua một thanh sô cô la bằng đồng xu cuối cùng của mình rồi đưa cho thằng bé", Dorothy nói. Thất vọng về tình yêu và nỗi sợ hãi con mình sẽ chết đói đã khiến cô phát điên.

Phải mất hơn 4 giờ cân nhắc, bồi thẩm đoàn mới có thể đưa ra lời tuyên án Dorothy phạm tội giết người cấp độ một và phải chịu mức án tử hình. “Chúng tôi biết bị cáo đã phải trải qua một cuộc sống khó khăn, nhưng chúng tôi không nghĩ đó là cái cớ để giết con”, một phát ngôn viên của bồi thẩm đoàn tuyên bố.

Nhưng rồi sau đó, hàng nghìn người đồng cảm đã kêu gọi sự khoan hồng cho người phụ nữ này. Phiên tòa thứ hai đã được mở ra và lần này, cô bị buộc tội ngộ sát cấp độ một và bị kết án từ 6 đến 15 năm.

Dorothy sử dụng thời gian ngồi sau song sắt học đánh máy và may vá, những kỹ năng giúp cô kiếm sống sau khi ra tù.

Quá trình cải tạo tốt đã giúp cô được tạm tha vào giáng sinh năm 1939. Một mạnh thường quân đã giúp Dorothy làm lại cuộc đời khi tuyển dụng Dorothy làm công việc văn thư. Trên hết, Dorothy cho biết điều cô mong chờ nhất là cuộc đoàn tụ với đứa con 12 tuổi của mình. Hai mẹ con Dorothy sẽ khép lại quá khứ đau buồn và cùng hướng về tương lai.

(Hết)

------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Kỳ án thế giới vào lúc 4h00 ngày 21/4 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của người phụ nữ yêu nhầm gã đàn ông có vợ: Người mẹ tàn nhẫn

Không một giọt nước mắt, không một tiếng run rẩy hay bất kỳ cảm xúc nào thể hiện trên khuôn mặt người phụ nữ vừa sát hại con của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo New York Daily News) ([Tên nguồn])
Tội ác của người phụ nữ từng bị mẹ bán làm nô lệ tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN