Tội ác của gã đàn ông cặp kè với vợ của bạn: Người bạn trai tuyệt vời

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Đám mây đen bao phủ cuộc sống của góa phụ giàu có cho đến khi một người đàn ông xuất hiện.

Khi người mà Jane Alexander coi như mẹ đẻ của mình bị sát hại dã man, cô đã thề rằng bằng mọi cách phải tìm ra hung thủ. Nhưng rồi, hành trình đòi lại công lý ấy đã bất ngờ bước sang một ngã rẽ mà cô không bao giờ nghĩ rằng có thể xảy ra, khi mà nghi phạm chính hóa ra lại là người cô hết lòng yêu thương.

Nạn nhân Gertrude McCabe

Nạn nhân Gertrude McCabe

Người bạn trai tuyệt vời

Vào đầu những năm 1980 tại Quận Marin (bang California, Mỹ), Jane Alexander (61 tuổi) và bạn trai kém tuổi của cô - Tom O'Donnell, đã trải qua những tháng ngày hết sức tươi đẹp. Họ sống với nhau trong một ngôi nhà sang trọng trên đồi và có những người bạn sôi nổi.

 “Đó là một cuộc sống tuyệt vời. Tom đã đi khắp thế giới nên anh ấy có rất nhiều bạn bè", Jane nhận xét. Tom luôn biết cách thu hút mọi người bằng những câu chuyện về cuộc đời anh với tư cách là một doanh nhân quốc tế.

Về phần mình, Tom đã giúp xoay chuyển cuộc đời của Jane. Người phụ nữ này vốn là vợ của một giám đốc ngân hàng. Cuộc hôn nhân của họ đã kéo dài 34 năm với 6 người con. Cuôc sống đáng mơ ước của Jane khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, những ngày tháng ấy không kéo dài lâu khi chồng cô qua đời vào năm 1977 vì một cơn đau tim. Cái chết của chồng khiến Jane rơi vào trầm cảm. 

Đám mây đen bao phủ cuộc sống của cô cho đến khi Tom O'Donnell - một người bạn của người chồng đã quá cố xuất hiện vào năm 1980. Sau vài tháng hẹn hò, Tom dọn đến sống với Jane. Những người bạn của Jane cho biết người phụ nữ này thực sự rất yêu Tom.

Cái chết khủng khiếp

Tưởng rằng những đau khổ đã chấm dứt với Jane nhưng rồi lại một lần nữa người phụ nữ này rơi vào tuyệt vọng trước cái chết của dì mình - Gertrude McCabe (88 tuổi).

Gertrude McCabe là người nuôi dưỡng, chăm sóc Jane từ khi còn nhỏ, sau khi bố mẹ cô ly hôn. Vì vậy với Jane, người dì không khác nào mẹ đẻ. Khi bắt đầu mối quan hệ với Tom, Jane lập tức giới thiệu anh cho dì.

Vào tháng 10/1983, Gertrude bị sát hại dã man trong ngôi nhà mà bà sống một mình ở San Jose. Vụ án mạng khiến Jane bị sốc. “Jane không có nhiều người thân. Vì vậy, dì Gertrude rất quan trọng với cô ấy", một người bạn cho biết.

Cách Gertrude bị giết rất khủng khiếp. Nạn nhân bị đánh bằng một dụng cụ cùn, bị đâm 27 nhát, bị làm ngạt bằng một chiếc gối và bị siết cổ bởi một sợi xích xe đạp. Cuộc tấn công ác nghiệt đến mức ban đầu, cơ quan chứ năng phải xác định danh tính qua đồng hồ đeo tay và đồ trang sức của nạn nhân.

Khi mới tới hiện trường, cảnh sát nhận định rất có thể đây là một vụ giết người cướp của. Tuy nhiên, sau cuộc khám xét nhà của Gertrude, họ đặt ra nhiều câu hỏi hơn.

Kẻ giết người đã kéo các ngăn kéo ra và ném quần áo xung quanh, rõ ràng là đang cố tình làm cho tội ác giống như một vụ cướp. Nhưng hắn lại không lấy đồ trang sức, tiền mặt hay bất cứ thứ gì có giá trị trong nhà. Thứ duy nhất mà cảnh sát phát hiện bị mất chính là sổ séc của Gertrude.

Cái chết của dì khiến Jane đau đớn khôn nguôi. Cô thề rằng bằng mọi giá sẽ tìm công lý cho dì.

Nhưng rồi trong vài tháng tiếp theo, cảnh sát bất ngờ thông báo kết quả điều tra, trong đó các manh mối của họ đều dẫn đến Jane và bạn trai của cô - Tom O'Donnell.

 (Còn nữa)

----------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 22/4 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của người phụ nữ yêu nhầm gã đàn ông có vợ: Phiên tòa đẫm nước mắt

Bị kết tội giết con và phải chịu án tử hình nhưng rồi sau đó, một phép màu đã đến với người phụ nữ này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo CBS News) ([Tên nguồn])
Tội ác của gã đàn ông cặp kè với vợ của bạn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN