Thi thể thai phụ mất con hé lộ tội ác kinh hoàng của cô bạn

Sự kiện: Tin pháp luật

Người phụ nữ cho biết đã bị sảy thai và từ đó luôn bị ám ảnh với suy nghĩ sẽ trộm một đứa trẻ về làm con mình. Từ đó, một âm mưu khủng khiếp đã được lên kế hoạch.

Nạn nhân Flavia Godinho Mafra

Nạn nhân Flavia Godinho Mafra

Vụ án mạng gây chấn động

Vào khoảng 9h ngày 28/8/2020, thi thể của Flavia Godinho Mafra (24 tuổi) được chồng và mẹ ruột của cô tìm thấy tại một lò gốm bỏ hoang tại thị trấn Canelinha thuộc bang Santa Catarina, miền Nam Brazil.

Thời điểm đó, Flavia đang mang thai ở tuần thứ 36 và chỉ vài tuần nữa sẽ sinh con. Tuy nhiên, khi thi thể cô được phát hiện, thai nhi trong bụng cô đã biến mất.

Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong vì băng huyết, có một vết rạch sâu ở bụng và nhiều vết thương do bị đánh bằng gạch trên cơ thể cô.

Thi thể thai phụ mất con hé lộ tội ác kinh hoàng của cô bạn - 2

Hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Flavia từng theo học ngành sư phạm và hiện là giáo viên. Một người quen của nạn nhân cho hay: "Cô ấy rất tốt bụng với mọi người. Cô ấy chân thành và luôn tin tưởng vào người khác". Cái chết khủng khiếp của Flavia đã khiến dư luận chấn động.

Cùng thời gian đó, một người phụ nữ cùng chồng mình đưa một em bé tới bệnh viện ở Canelinha. Cả hai nói với bác sĩ rằng người vợ vừa trở dạ sinh con trên đường. Tuy nhiên, các bác sĩ đã nghi ngờ bởi sản phụ này không hề có dấu hiệu giống với việc vừa đau đẻ sinh con nên lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Danh tính người phụ nữ được xác định là Rozalba Maria Grime, 27 tuổi. Rozalba chính là bạn của nạn nhân Flavia. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã nhanh chóng xác định Rozalba có liên quan tới vụ giết người, cướp thai nhi. Rozalba và chồng lập tức bị bắt giữ.

Kế hoạch tàn nhẫn

Tại đồn cảnh sát, Rozalba thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Người phụ nữ này cho biết cô ta đã bị sảy thai vào tháng 1/2020 và từ đó luôn bị ám ảnh với suy nghĩ sẽ trộm một đứa trẻ về làm con mình. Tình cờ, Flavia cũng mang thai vào thời điểm đó nên đã trở thành mục tiêu của bạn mình.

Hung thủ Rozalba Maria Grime.

Hung thủ Rozalba Maria Grime.

Ngày 27/8, Rozalba mượn cớ tổ chức bữa tiệc mừng em bé sắp chào đời để dụ dỗ Flavia đi theo mình. Khi cả hai đi tới một lò gốm bỏ hoang, Rozalba bắt đầu ra tay thực hiện kế hoạch tàn nhẫn của mình.

Lợi dụng lúc Flavia không để ý, Rozalba dùng viên gạch đập mạnh vào đầu nạn nhân nhiều lần khiến Flavia bất tỉnh tại chỗ. Tiếp đó, cô ta tiến hành phẫu thuật mổ bắt thai nhi theo những gì học được từ trên mạng. Xong xuôi, Rozalba mang đứa trẻ đi, bỏ mặc nạn nhân ở lại rồi chết vì mất máu quá nhiều. Sau khi giết người, Rozalba đi cùng chồng đến bệnh viện.

Rozalba thừa nhận đã lên kế hoạch cho tội ác và đã nghiên cứu cách lấy đứa trẻ ra khỏi bụng mẹ. Cô ta cũng đã nghiên cứu cách giả vờ có các triệu chứng của quá trình mang thai và sinh nở.

Mới đây, phiên tòa xét xử Rozalba đã diễn ra và kéo dài 15 tiếng đồng hồ. Vụ án khủng khiếp này đã gây phẫn nộ trong dư luận Brazil.

Ban đầu, chồng của Rozalba bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, anh ta đã được trả tự do vào ngày 7/10/2020 và trắng án vào ngày 27/7/2021. Công tố viên kết luận rằng anh ta thực sự nghĩ rằng vợ của mình đã mang thai.

Rozalba bị kết tội giết người nghiêm trọng, cố gắng giết một đứa trẻ, giấu xác, cản trở công lý, bắt cóc trẻ vị thành niên và từ chối quyền của trẻ sơ sinh. Bản án cuối cùng dành cho Rozalba sẽ được đưa ra trong thời gian tới.

---------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 3/12/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Hot girl bị ”yêu râu xanh” theo dõi, hãm hiếp tại trạm tàu điện: Xác chết loã thể sau hàng rào

Sau khi gia đình nữ sinh tại Israel báo án đến sở cảnh sát Úc, gần như ngay lập tức, các nhà điều tra tại Melbourne cũng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo The Sun, Metro) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN