"Thầy cúng" dụ dỗ phụ nữ "trừ tà" trên giường và những chiêu trò lừa đảo

Sự kiện: Tin nóng

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, các thầy cúng đã “cuỗm” đi số tiền hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu đồng từ các nạn nhân. Trong số đó, không ít người còn mất cả “tình” lẫn “tiền” với thầy cúng.

Dụ dỗ cô gái trẻ “trừ tà” trên giường, thầy cúng “cuỗm” thêm gần 70 triệu

Ngày 7/5, Công an quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị A (SN 1997; trú tại Hoàng Mai) về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 Vũ Mạnh Quân tại trụ sở công an.

 Vũ Mạnh Quân tại trụ sở công an.

Theo trình báo, do thấy sức khỏe không ổn, chị A. đã tìm hiểu các trang tử vi, xem bói trên mạng xã hội và quen biết Nguyễn Mạnh Quân (SN 1987, trú khu 16 Đồng Trung, Thanh Thủy, Phú Thọ). Quân nói có thể giải quyết vấn đề của chị A. nhưng phải đưa tiền “làm lễ”.

Tin lời “thầy”, từ ngày 6/4, chị A. đã nhiều lần chuyển cho Quân tiền với tổng số lên tới 69 triệu đồng.

Nhận tiền, Quân lại nảy sinh ý đồ bệnh hoạn, bảo chị A phải cho quan hệ tình dục để “trừ tà”, nếu không sau này lấy ai hay quan hệ tình cảm với ai thì sẽ chết sớm.

Do hoảng sợ, chị A đã đồng ý cho đối tượng “trừ tà”. Tuy nhiên đối tượng tiếp tục yêu cầu chị A đưa thêm 15 triệu đồng để làm lễ. Đến lúc này, chị A mới nghi ngờ và đến cơ quan công an trình báo.

Ngày 8/5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Mạnh Quân. Tại cơ quan Công an, Quân thừa nhận bản thân không làm nghề thầy cúng. Khi thấy chị A liên hệ, Quân đã lợi dụng hoàn cảnh của chị A để thực hiện hành vi lừa đảo.

Đến ngày 12/5, Công an quận Hoàng Mai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Mạnh Quân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bịa chuyện trừ tà, gã trai đưa người phụ nữ vào nhà nghỉ... giải vong

Ngày 10/6/2019, Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP.Hà Nội tiếp nhận đơn tố giác của chị H. (SN 1993) về việc bị đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 2001, trú xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An) hiếp dâm tại nhà nghỉ ở phố Thái Hà, phường Trung Liệt.

Nguyễn Văn Cường bịa chuyện “giải vong” để cưỡng dâm.

Nguyễn Văn Cường bịa chuyện “giải vong” để cưỡng dâm.

Qua điều tra, Công an quận Đống Đa xác định qua quen biết với T. (em trai chị H.), Cường đã đến tiệm làm tóc của chị H. để ăn cơm. Tại đây, Cường biết chị H. đã từng phá thai nên bịa chuyện trừ tà, giải vong.

Tạo được lòng tin, Cường tiếp tục nói đến chuyện giải vong để rủ chị H. vào nhà nghỉ.

Khoảng 22h30 tối 7/6, tại một nhà nghỉ ở phố Thái Hà, Cường thắp 3 nén hương, yêu cầu chị H. khấn lễ giải vong và để mình “khám người” để xem “vong có thể đầu thai nữa không”. Một lúc sau, Cường đã cưỡng bức quan hệ tình dục với chị H. dù nạn nhân không đồng ý.

Ngày 17/6, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cường về hành vi Cưỡng dâm.

Tin lời thầy cúng, người phụ nữ mất hơn trăm tiệu đồng tiền… dâng lễ

Ngày 17/4/2019, Nguyễn Hữu Tính (SN 1986, trú tỉnh Tiền Giang) mặc trang phục đóng giả người tu hành đến nhà bà N.T.Th (SN 1966, trú xã Hương Hòa, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế) bán hương.

Người tu hành giả mạo Nguyễn Hữu Tính.

Người tu hành giả mạo Nguyễn Hữu Tính.

Biết bà Th. vừa vay tiền để mua ôtô tải, Tính đã xin số điện thoại chủ nhà. Sau một thời gian, người đàn ông này gọi điện nói bà Th. phải làm lễ cúng giải hạn, nếu không con trai bà này sẽ bị tai nạn.

Ngày 15/5, Tính đến nhà bà Th. làm lễ cúng giải hạn. Tính yêu cầu bà Th. bỏ vào đĩa tiền lễ 119 triệu đồng để cúng, tuy nhiên, chủ nhà chỉ có 118 triệu đồng.

Sau đó, đối tượng bảo chủ nhà là mình phải đem tiền về chùa Từ Đàm ở TP.Huế làm thêm lễ và hứa sẽ trả lại.

Tuy nhiên, Tính mang số tiền bỏ trốn vào miền Nam. Khi không thể liên lạc qua điện thoại, bà Th. mới biết bị lừa nên trình báo công an.

Sau một tuần điều tra, công an huyện Nam Đông đã bắt giữ được Tính tại tỉnh Tiền Giang.

Mất tiền tỉ cho thầy bói "giải vong" để đào kho báu trong vườn nhà

Ngày 5/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Thanh Bình (SN 1959, ngụ xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bình từng vào tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc.

Thầy cúng lừa đảo Nguyễn Thanh Bình bị tuyên phạt 16 năm tù.

Thầy cúng lừa đảo Nguyễn Thanh Bình bị tuyên phạt 16 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2003 và từ 2012 đến 2019, ông Bình thường tổ chức xem bói tử vi, xem phong thủy.

Tháng 4/2018, bà Võ Thị Tường (trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) có nhờ ông Bình xem bói thì được người này phán trong khu đất ở của gia đình có một kho báu, giá trị rất lớn. Bà Tường muốn lấy phải chi 300 triệu đồng để ông Bình giải vong. Tin tưởng lời ông Bình, bà Tường đã chuyển số tiền 300 triệu đồng.

Ít ngày sau đó, ông Bình đưa bà Tường ra vườn đào kho báu, lợi dụng gia chủ vào nhà thắp hương, người này đã lén chôn chiếc bình gốm đựng vàng giả mang theo. Khi trở ra, bà Tường và người thân đào thì phát hiện một chiếc bình gốm. Ông Bình hướng dẫn bà Tường đưa chiếc bình gốm chứa kho báu bên trong đặt lên bàn thờ, không cho ai xem.

Một thời gian sau, bà Tường mang vàng đi bán thì được biết đó là vàng giả. Biết bị lừa, bà Tường yêu cầu ông Bình trả lại tiền song chỉ nhận được 170 triệu đồng.

Theo tài liệu của cơ quan công an, ngoài bà Tường là nạn nhân, ông Bình còn chiếm đoạt gần 1,5 tỉ đồng của 7 người tại Nghệ An bằng chiêu thức lừa đảo tương tự.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội; khai nợ tiền do đánh lô đề, cờ bạc nên đi lừa đảo. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Bình 16 năm tù, buộc bị cáo phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Nguồn: [Link nguồn]

Bịa chuyện trừ tà, gã trai đưa người phụ nữ vào nhà nghỉ... giải vong

Cường biết chị H. đã từng phá thai nên đã bịa ra câu chuyện trừ tà, giải vong, làm cho chị H. tin tưởng. Sau đó khi tạo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN