Thăm người ở BV, bị điều dưỡng viên "hại đời"

Đi chăm người ốm ở bệnh viện, bé Lan bị điều dưỡng viên "yêu râu xanh" lừa và hãm hại.

Ngày 13/6/2012, cháu Nguyễn Khánh Lan (SN 1996, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng), có đơn trình báo đến cơ quan điều tra về việc bị Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) hiếp dâm.

Trước đó, sáng 13/6/2012, cháu Lan đến Bệnh viện Thanh Nhàn chăm sóc bà nội, đang điều trị ở viện. Tại đây, Lan gặp Nguyễn Thanh Tùng (Điều dưỡng viên khoa Nội tổng hợp của bệnh viện). Sau một hồi nói chuyện, Tùng mời Lan đi uống nước và được cô bé nhận lời.

Trên đường đi, thấy Lan kêu trời nắng, Tùng rủ về nhà trọ trên phố Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng). Tại đây, Tùng giở trò đồi bại nhưng bị Lan chống cự quyết liệt. Thấy Lan vùng vẫy, Tùng càng làm tới. Bất ngờ, Tùng bị Lan cắn vào môi làm chảy máu. Lan vùng bỏ chạy ra ngoài.

Thoát khỏi nơi trọ của Tùng, cô bé bắt xe ôm về Bệnh viện Thanh Nhàn kể lại sự việc trên cho bố mẹ. Hành vi trên của Nguyễn Thanh Tùng bị cơ quan công tố cáo buộc phạm vào tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Tại phiên tòa sơ thẩm do TAND quận Hoàng Mai đưa ra xét xử vào ngày 27/11/2012, xét thấy bị cáo là người có nhân thân tốt, từng có công giúp CAP Phố Huế bắt trộm, ông bà ngoại được tặng huân, huy chương, nên HĐXX tuyên phạt bị cáo 36 tháng tù.

Tuy nhiên, vẫn không đồng tình với bản án sơ thẩm, bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi thụ lý hồ sơ vụ án, chiều 18/3, HĐXX - TAND TP Hà Nội mở phiên phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo y án sơ thẩm.

(Tên bị hại đã được thay đổi)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Trường (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN