Thảm án vợ sát hại chồng: Vở kịch vụng về

Đang say giấc, bà Liên chợt bị người chồng đánh thức dậy đòi hỏi “chuyện ấy”. Đang mệt mỏi, người vợ kiên quyết không chịu.

Không được “chiều”, ông Vừa đã kéo bà Liên ra sân, dùng thanh thép dài đánh liên tiếp vào người vợ. Không chịu được thói vũ phu của chồng, người phụ nữ này đã giật lại thanh thép đánh trả. Thấy chồng gục xuống, bà Liên vẫn chưa hả giận, vớ lấy cây cuốc ở góc sân đánh tiếp rồi bỏ vào nhà ngủ như chưa hề xảy ra chuyện gì. Sáng hôm sau, bà nói với hàng xóm chồng bị… trúng gió nhằm che đậy tội ác.

Vở kịch vụng về

Sáng sớm 9/4, người dân xóm Bắc Sơn 2, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang chìm trong giấc ngủ bỗng giật mình bởi tiếng hô hoán thất thanh của bà Nguyễn Thị Liên (54 tuổi). Đổ dồn về căn nhà của bà, họ bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng ông Bùi Văn Vừa (59 tuổi, chồng bà Liên) nằm bất động giữa sân. Không ai bảo ai, những người có mặt vội tìm cách đưa ông Vừa đi bệnh viện. Nhưng khi thăm khám người ông Vừa, mọi người mới phát hiện ông đã tử vong trước đó. Lúc đó, bà Liên giải thích, chồng mình bị trượt chân ngã dẫn đến tử vong.

Thảm án vợ sát hại chồng: Vở kịch vụng về - 1

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh TG.

Tin lời, những người có mặt đã gọi hết con cháu, anh em lại để chuẩn bị làm lễ mai táng cho ông Vừa. Tuy nhiên, trong lúc tắm rửa để khâm liệm, người thân phát hiện một số dấu vết bất thường trên thi thể người đã khuất. Cùng lúc đó, đồng chí công an xã cũng có mặt. Trước những dấu hiệu bất thường trên người ông Vừa, đồng chí công an xã đã yêu cầu gia đình ngừng việc chuẩn bị lễ tang để mời cơ quan công an về làm việc.

Sau khi tiến hành kiểm tra, cơ quan công an xác định ông Vừa tử vong là do bị vật cứng đánh mạnh vào đầu. Tang gia lúc này vô cùng xôn xao, bởi không ai tường tận thủ phạm giết người thân của mình. Xâu chuỗi thông tin những người có liên quan, cơ quan chức năng đặt nghi vấn nhiều nhất vào người vợ, bởi thời điểm xảy ra sự việc chỉ có bà Liên ở nhà cùng chồng còn các con đều đi làm ăn xa. Ngay lập tức, bà Nguyễn Thị Liên được mời lên cơ quan công an làm việc. Tại đây, người đàn bà với gương mặt khắc khổ đã khai nhận hành vi giết chồng của mình.

Theo lời bà Liên, khuya ngày 8/4, đang say giấc ngủ, bà bị ông Vừa thức giấc bắt chiều “chuyện ấy”. Đang mệt mỏi, người đàn bà này không muốn đáp ứng đòi hỏi của chồng. Điên tiết, ông Vừa lôi vợ ra sân, dùng thanh thép phi 16 đánh đập. Lĩnh trọn những cú đánh đau điếng người, bà Liên vội giằng lại thanh sắt trong tay chồng đánh trả. Khi thấy chồng choáng váng, người đàn bà này vẫn chưa hả cơn giận nên vớ lấy cái cuốc dựng ở góc sân, bổ liên tiếp vào đầu ông Vừa cho đến lúc ông gục xuống. Thấy chồng không kháng cự, bà Liên bỏ vào nhà nằm ngủ tiếp. Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện chồng đã tử vong, người đàn bà ác độc bèn chạy tội bằng cách giả vờ sang nhà hàng xóm hô hoán chồng bị trúng gió.

Ông Nguyễn Duy Tân (51 tuổi) vừa là hàng xóm, vừa là nhân chứng của sự việc run run kể lại: “Khoảng 6h sáng, tôi đang lơ mơ ngủ thì thấy bà Liên chạy đến lu loa nói với vợ tôi: “Nhờ chị xuống xem tình hình thế nào chứ ông Vừa nhà tôi mới bị trúng gió, đang nằm ở sân, tôi không biết xoay xở thế nào cả”. Vợ tôi đi được một lúc thì chạy về hốt hoảng gọi tôi dậy thông báo ông Vừa đã chết. Nghe vậy tôi liền chạy đi gọi anh em, họ hàng của nhà ông Vừa thông báo chuyện buồn. Mãi đến lúc mọi người tắm để khâm liệm cho ông Vừa, tôi mới đến xem và thấy phía sau đầu của ông ấy bị dập nát, phần cổ cũng bị bầm. Thật là kinh hoàng, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy ớn lạnh”.

Thảm án vợ sát hại chồng: Vở kịch vụng về - 2

Con trai Bùi Văn Thống đau đớn trước sự việc của gia đình mình. Ảnh TG

Nạn nhân từng bị vợ đánh trọng thương

Trên con đường dẫn vào căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Vừa, từng tốp người đứng bàn tán, ai cũng lắc đầu trước thảm án có một không hai xảy ra tại xã nghèo vốn rất bình yên. Phần đa mọi người đều bức xúc cho rằng bà Liên quá độc ác khi đánh chết chồng rồi thản nhiên vào ngủ như không; nhưng cũng có người tỏ ra cảm thông khi biết người đàn bà này vì bị chồng ép quan hệ rồi đánh đập nên mới chống trả quá tay vậy.

Theo hàng xóm đánh giá, nạn nhân là người sống sôi nổi, hòa đồng. Trái lại, bà Liên là người sống khá khép kín, ít giao lưu với mọi người. Cuộc sống gia đình của đôi vợ chồng này bề ngoài khá hòa thuận. “Thi thoảng giữa vợ chồng ông ấy cũng có xảy ra cãi vã nhưng đâu lại vào đó cả. Các con của ông ấy lập gia đình và đi làm ăn xa nên chuyện xảy ra như thế nào không ai biết được. Chỉ đến lúc nghe thông báo ông Vừa chết, chúng tôi mới hay sự việc”, ông Nguyễn Sỹ Thăng (41 tuổi) - xóm trưởng xóm Bắc Sơn 2 chia sẻ.

Viết đơn xin giảm án cho mẹ

Chiều ngày 10/4, thông tin từ Thượng tá Cao Tiến Mai, Trưởng công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ký lệnh bắt bà Nguyễn Thị Liên để điều tra nghi vấn về hành vi giết người. Nhận thông tin trên, anh Thống khẳng định: “Mấy hôm nay lo hậu sự cho bố nên chưa lên cơ quan công an để thăm mẹ được, chúng tôi cũng không biết tình mẹ tôi như thế nào. Sau khi làm lễ ba ngày cho bố xong, anh em chúng tôi sẽ viết đơn gửi lên cơ quan chức năng để giảm án cho mẹ. Dù gì sự việc cũng xảy ra rồi, chúng tôi giận mẹ bao nhiêu thì thương mẹ bấy nhiêu. Chắc uất ức việc gì đó mẹ mới hành động như vậy. Giờ đây chúng tôi cũng chỉ còn mẹ mà thôi…"

Đau đớn trước bi kịch gia đình, anh Bùi Văn Thống (31 tuổi, con trai nạn nhân) nghẹn ngào nói: “Tôi thật sự bất ngờ trước cái chết của bố. Thời điểm xảy ra vụ việc, tôi đang đi làm công trình cầu đường ở Thanh Hóa. Nghe người nhà thông báo, tôi tức tốc bắt xe về nhà. Đến giờ, anh em chúng tôi cũng không dám chắc bố mẹ mâu thuẫn như thế nào mẹ lại hành động như vậy nữa”. Im lặng một lát, người con này nói thêm: “Bố tôi chết như thế nào bây giờ không ai biết ngoài mẹ tôi. Bình thường, mẹ tôi hiền lành lắm, hàng ngày chỉ biết làm lụng ngoài ruộng rồi về nhà lo cơm nước cho gia đình, chăn nuôi thêm con gà, con lợn…”. Cùng mang tâm trạng đó, người con gái tên Vân buồn rầu: “Tôi không ngờ mẹ lại hành động như vậy. Mấy hôm trước, tôi có gọi điện về hỏi thăm bố mẹ nhưng không thấy mẹ tâm sự gì. Giờ bố đã mất, mẹ lại bị công an bắt giữ, chúng tôi không biết làm thế nào nữa…”.

Được biết, hàng ngày bà Liên làm ruộng còn ông Vừa vẫn đi làm thuê cho một công trình xây dựng ở thành phố Vinh. Bà Liên là một người sống khá khép kín, ít khi tâm sự với hàng xóm. Dù vậy, do tính khí có chút bộc phát nên đã có lần, người đàn bà này không làm chủ được hành vi của mình. Cách đây 10 năm, do mâu thuẫn chuyện gia đình, bà Liên đã vác dao chém ông Vừa bị thương nặng. Lần đó, cơ quan công an có vào cuộc nhưng người chồng không muốn làm lớn chuyện. Sau lần ấy, mọi người đều tưởng, người đàn bà ấy đã biết sợ mà thay đổi. Nhưng giờ đây, chính bà lại gây ra chuyện tày trời vậy.

Sau khi sự việc xảy ra, dư luận địa phương bàn tán: Nếu sự thật như lời bà Liên khai thì có thể lý giải nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành động đó cũng chỉ vì bị uất ức quá. Nhưng giá như, bà ấy biết làm chủ bản thân, biết kiềm chế mình trước những hành động quá tay của chồng thì sự việc đã không đến nỗi vậy. Giờ đây, mọi chuyện đã rồi, chỉ tội nghiệp cho những đứa con, phải sống trong sự thiếu thốn về tình cảm của bố mẹ, vừa phải gánh chịu những lời dị nghị của xóm làng…                    

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Long (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN