Tên trộm xe máy khoe là cử nhân báo chí

Khi bị bắt vì mang ma túy trong người, tên trộm gây ra hàng loạt vụ bẻ khóa, trộm xe máy khoe mình tốt nghiệp trường báo và quen biết một số tổng biên tập, phó tổng biên tập các tờ báo.

Trưa 5/8, Nguyễn Khánh Cường (40 tuổi, ở phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, bắt quả tang mang theo ma túy trong người. Công an phát hiện trong túi quần còn có một tay công và 3 đầu vam phá khóa xe máy.

Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an quận Đống Đa (Hà Nội) tiếp tục điều tra. Qua đấu tranh, Cường mới hiện nguyên hình là kẻ bẻ khóa xe máy thiện nghệ.

Nguyễn Khánh Cường khai nhận trong khoảng 2 tháng qua đã gây ra 16 vụ trộm cắp xe máy tại Hà Nội và Hải Phòng. Một mình Cường cung ứng "hàng" cho 4 đầu mối tiêu thụ tại Hải Phòng và Quảng Ninh.

Tên trộm xe máy khoe là cử nhân báo chí - 1

Nguyễn Khánh Cường (áo hồng, ở giữa) và nhóm tiêu thụ xe ăn cắp.

Theo đó, cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan là Phạm Văn Thành (48 tuổi, ở Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng), Nguyễn Anh Tuấn (33 tuổi, xã Quảng Minh), Chu Văn Hưởng (29 tuổi, xã Quảng Long) và Nguyễn Văn Cần (31 tuổi, xã Quảng Trung) đều thuộc huyện Hải Hà, Quảng Ninh.

Mỗi lần “nhảy” được xe máy, Cường lại mang xuống Hải Phòng bán cho Phạm Văn Thành. Thành lại phân phối cho Tuấn, Hưởng và Cần.

Công an quận Đống Đa cho biết, đã khởi tố Nguyễn Khánh Cường về tội “trộm cắp tài sản” và 4 đối tượng còn lại về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Một điều bất ngờ, trước ống kính báo chí sáng nay, Nguyễn Khánh Cường khoe rằng, mình là cử nhân, tốt nghiệp đại học trường báo chí. Gã là đồng môn với nhiều nhà báo thành danh hiện nay. Gã cũng từng viết báo và quen biết với một số tổng biên tập, phó tổng biên tập ở các tờ báo.

Hiện cơ quan điều tra đã xác định được 9 bị hại và thu giữ 11 chiếc xe máy đã bị Cường bẻ khóa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN