Tên sát nhân quái gở (Kỳ 3)

Ngày 7/8/1973, Robert bị bắt sau 11 ngày trốn chạy. Cảnh sát buộc phải nổ súng. Cuộc "săn lùng" lớn nhất lịch sử New York tại thời điểm đó kết thúc.

Truy bắt

Để gây áp lực cho Robert trong quá trình hắn chạy trốn, một chiếc trực thăng mang theo vợ và con trai hắn, Robert Jr đã xuất hiện trên bầu trời thị trấn Wells.

Từ trên máy bay, tiếng vợ và con Robert vọng to qua chiếc loa, họ đều mong muốn Robert sẽ nghe được tiếng họ và sớm ra đầu thú.

Chiếc máy bay lượn khắp khu vực thị trấn Wells trong khi Robert vẫn đi dọc theo hướng Bắc tiến tới thị trấn Speculator với khẩu súng trường Winchester cỡ nòng 30. Trong suốt thời gian trốn chạy, đã đôi lần Robert xuất hiện tại các khu dân cư, nhưng lại nhanh chóng lẩn vào rừng trước khi cảnh sát xuất hiện.

9 ngày sau khi bỏ trốn, 7/8, Robert liều lĩnh về thăm em gái Angnes ở Mineville. Lúc đó, Robert đã bị thương nhẹ ở cánh tay. Cảnh sát nhanh chóng có được tin tức này và bao vây Mineville. Tuy nhiên Robert đã kịp thời trốn thoát. Cảnh sát tăng gấp đôi lực lượng và mở rộng phạm vi tìm kiếm đến gần biên giới Canada.

Ngày 10/8, cảnh sát phát hiện cháu trai của Robert mang cơm vào khu rừng phía sau nhà. Theo dõi, cảnh sát bất ngờ phát hiện ra Robert.

Robert với khẩu súng trường của mình vẫn tiếp tục chạy. Cảnh sát buộc phải nổ súng cảnh cáo, Robert bị dính đạn ở lưng, chân và tay trái. Sau 11 ngày, cuộc săn lùng lớn nhất lịch sử New York tại thời điểm đó kết thúc, hung thủ đã bị bắt giữ.

Tên sát nhân quái gở (Kỳ 3) - 1

Lệnh bắt giữ Robert Garrow

Ngay sau khi bị bắt, Robert đã gặp luật sư do tòa chỉ định là Francis Belge và Frank Armani. Hai luật sư yêu cầu Robert hợp tác nếu muốn họ giúp trong vụ này. Nhưng Robert không hề có ý định đó, hắn tuyên bố mình bị chứng mất trí nhớ tạm thời.

Cuối tháng 8/1973, các luật sư của Robert lại cố gắng thuyết phục hắn thành khẩn một lần nữa. Robert là nghi can trong một vụ giết người khác.

Ngày 11/7/1073, Alicia Hauck 16 tuổi biến mất trên đường từ nhà tới trường trung học Syracuse, New York. Thời điểm đó, Robert đang sống ở Syracuse. Có người cung cấp thông tin có nhìn thấy hắn gần trường học hôm xảy ra vụ mất tích. Alicia không có bất cứ liên lạc gì với gia đình từ ngày hôm đó và xác cũng không được tìm thấy.

Ngày 20/7, xác Daniel Porter 22 tuổi được tìm thấy tại một khu vực chuyên cắm trại. Danliel bị giết khi đi cắm trại cùng bạn gái mình Susan Petz. Chàng trai bị trói vào cây và chết bởi nhiều nhát dao đâm. Hiện tại, Susan vẫn chưa được tìm thấy.

Cuộc gặp gỡ của Robert và hai luật sư của hắn sau này đã mang lại một vài thông tin khá cần thiết.

Robrert đã khai cách hắn ta giết Alicia và giấu cơ thể cô trong khu nghĩa trang Oakwood ở Syracuse, hiện tại các xác vẫn còn ở đó. Robert đã giết chết Alicia sau khi hãm hiếp cô.

Robert tiếp tục khai nhận đã giết Daniel Porter và bạn gái của anh. Sau khi giết Daniel, hắn định giở trò với Susan nhưng cô gái này đã kháng cự quyết liệt, quá bực mình Robert đã ném Susan xuống một cái khe hẹp trong khu cắm trại.

Robert có liên quan đến ít nhất 4 vụ giết người. Những lời khai này với luật sư của hắn có thể không được sử dụng tại phiên tòa.

Tên sát nhân quái gở (Kỳ 3) - 2

Robert Garrow xuất hiện trên chiếc xe lăn 

Hai luật sư của Robert đã cùng nhau đến những nơi xuất hiện trong lời khai của Robert để xác nhận nhưng điều hắn nói. Mọi thứ tại hiện trường khác xa so với những gì họ tưởng tương. Robert là một kẻ sát nhân máu lạnh và cách ra tay của hắn rất quái gở.

Xét xử

Thị trấn Adirondack là địa điểm lý tưởng nằm ở phía Bắc Amsterdam, New York. Đây là một nơi khá yên tĩnh, và nổi tiếng về du lịch mùa hè. Nằm dọc theo quốc lộ 8 trong thị trấn là tòa án, văn phòng cảnh sát và một nhà tù. Phiên tòa xét xử Robert Garrow sẽ diễn ra tại đây.

Anh ninh của phiên tòa được các cơ quan thực thi pháp luật tại đây hết sức quan tâm. Họ lo ngại Robert có thể sẽ tìm cách trốn thoát.

Hàng chục cảnh sát bao quanh khu nhà xét xử và các tay súng bắn tỉa cũng được bố trí sẵn. Một số người cho rằng cảnh sát đã lo quá xa khi thời điểm đó Robert sẽ xuất hiện trên một chiếc xe lăn. Các vết thương trong vụ truy bắt vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Khi bị bắt ngày 9/8/1973, Robert đã bị bắn nhiều phát, kết luận từ phía các bác sĩ cho biết có thể Robert sẽ bị liệt một bên.

Phiên tòa xét xử Robert Garrow bắt đầu vào ngày 10/6/1974.

Bản án nào dành cho tên sát nhân quái gở này. Liệu hắn còn có thể trốn thoát. Mời các bạn đón đọc  Tên sát nhân quái gở (Kỳ cuối)  vào SÁNG SỚM 12/03/2014. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MT (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Tên sát nhân quái gở Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN