Tên sát nhân quái gở (Kỳ 1)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Trên con đường vắng, gã đàn ông với ánh mắt đáng sợ đang chăm chú theo dõi hai cô gái trẻ. Không ai biết hắn định làm gì với họ.

Người đàn ông lạ

Trên con đường vắng ở ngoại ô Geddes, New York ngày 31/5/1973, một người đàn ông dáng đậm đang theo dõi hai cô gái trẻ. Cả hai không biết có người theo dõi mình, vô tư cười đùa với nhau.

Gã đàn ông không nói lời nào, môi mấp máy, hai bàn tay xoa vào nhau, ánh mắt đen tối nhìn chăm chăm vào hai cô gái. Không ai biết người đàn ông này đang nghĩ gì và sẽ làm gì.

Người đàn ông rời khỏi xe của mình, bước lên vỉa hè. Hắn ngó nghiêng xung quanh. Không ai có mặt lúc đó. Đèn giao thông ở ngã tư gần đó chuyển sang màu đỏ nhưng không có chiếc xe nào dừng lại ở vạch, quá vắng vẻ. Người đàn ông bước nhanh phía sau hai cô gái, thò tay vào túi quần như chuẩn bị lấy ra một vật gì đó.

Một cô gái bất ngờ quay lại phía sau, nhìn thấy có người lạ theo mình, cô quay sang nói với bạn, nhưng cô bạn hoàn toàn không quan tâm. Cô đã sống ở đấy hơn 9 năm, cuộc sống ở đây khá an toàn.

Cô gái còn lại lơ đãng nhìn người đàn ông lạ qua vai bạn mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của người đàn ông đó.

Người đàn ông tiến sát hai cô gái và bất ngờ yêu cầu hai cô dừng lại. Vừa nói, hắn vừa giơ trước mặt hai cô gái chiếc thẻ cánh sát. Chỉ đủ để cho hai cô gái nhìn thấy, hắn nhét nhanh nó vào túi quần. Điều này không quá quan trọng bởi cả hai cô gái có lẽ không biết chiếc thẻ cảnh sát thực sự trông như thế nào.

Người đàn ông tự nhận mình là một sĩ quan cảnh sát ở thị trấn Camullus gần đó. Hắn tới đây để tìm một con chó được thông báo mất tích, do không quen đường xá nôi đây, hắn yêu cầu được sự giúp đỡ của hai cô gái.

Không thể từ chối, cả hai cô gái theo người đàn ông xuống đường và bước vào trong xe ô tô. Hắn nhanh chóng lái xe đi đến một cảnh đồng vắng, không nhà cửa và trang trại ở đó. Hắn dừng xe trên đường Maple ở thị trấn Camillus và yêu cầu hai cô gái ra khỏi xe. Cả ba leo lên một ngọn đồi gần đó. Khi đã chắc chắn không bị làm phiền bởi ai, hắn dừng lại, yêu cầu cả hai ngồi xuống bãi cỏ. Thời gian đó đang là mùa Xuân, thời tiết khá mát mẻ.

Vẻ mặt hai cô gái trở nên sợ hãi, nhìn người đàn ông lạ với ánh mắt dò xét. Bất ngờ hắn trong túi một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng vào mặt cô gái 9 tuổi và nói điều gì đó.

Cả hai cô gái bị khống chế hơn 3h đồng hồ. Hắn đã để cho cả hai được sống. Hắn thừa khả năng giết hai cô gái nhưng lại không làm điều đó. Hai cô gái này là trường hợp may mắn duy nhất còn sống sót khi bị khống chế bởi kẻ máu lạnh có tiếng này.

Tên gã là Robert Francis Garrow, cảnh sát gọi gã là ‘’kẻ sát nhân ăn thịt’’.

Tuổi thơ với những trận đòn

Robert Garrow sinh ngày 4/3/1936 tại  Dannemora, New York, là con trai của cặp vợ chồng người Pháp và Canada. Robert Garrow có 5 anh chị em, một người đã chết khi còn rất bé.

Cha Robert Garrow nghiện rượu nặng. Theo lời một chị gái, mẹ của họ là một người đàn bà ghê gớm, bà đánh con không biết thương tay, đánh để trút những tức giận về người chồng suốt ngày say xỉn. Robert Garow chịu khá nhiều đòn từ bà Margaret. Bất cứ thứ gì có thể cầm được bà đều dùng để đánh con trai mình, thậm chí cả cái xà beng hay một viên gạch. Có lần, Robert Garrow bị đánh đến ngất xỉu bằng cả một tấm ván dày. “ Tôi nghĩ anh tôi sẽ chết khi đó.”, em gái Florence cho biết, đó là vào năm 1974.

Không được đi học và dạy dỗ từ gia đình, Robert phải tự lo cho bản thân, không có sự giám sát của người lớn. 7 tuổi, Robert đã làm việc như một người nông dân trong một trang trại, công việc kéo dài cho đến năm Robert tròn 15 tuổi.

Khi rảnh, Robert dành hầu hết thời gian  để chăm sóc những con vật nuôi trong trang trại. Hắn ngày càng tự cô lập mình và bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ không bình thường, hắn coi những con vật đó như “bạn gái”của mình. Không ai phát hiện ra thói quen quái gở đó của Robert.

Năm 15 tuổi, Robert được đến trường, nhưng chỉ một năm sau đó, hắn bỏ học và tham gia lực lượng không quân.

Trong quân đội, Robert Garrow bị trệu chọc liên tục về bệnh đái dầm của mình.  Không lâu sau đó, Robert gặp rắc rối lớn khi trộm tiền của một sĩ quan trong đơn vị. Robert bị đem ra xét xử bởi tòa án quân sự và bị kết án 6 tháng tù giam tại một nhà từ quân sự ở Floria. Chưa chịu án một tháng,  hắn đã tìm cách trốn thoát. Bị bắt lại, hăn bị kết án 1 năm tù giam tại một nhà tù quân sự khác ở Georgia.

Robert quay trở lại New York và làm một số công việc không ổn định tại đây. Tháng 6/1957, Robert kết hôn với một cô gái tên là Edith ở thị trấn Adirondack, Lowville.

Cuộc sống mới của Robet Garrow như thế nào? Con đường phạm tội của hắn ra sao? Mời các bạn đón đọc  Tên sát nhân quái gở (Kỳ 2)  vào SÁNG SỚM 08/03/2014. 

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MT (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Tên sát nhân quái gở Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN