Tên cướp ranh ma và cuộc truy đuổi kẻ "vô hình" (P cuối): Căn phòng trọ bí ẩn cuối ngõ

XEM THÊM CÁC KỲ
1

Với Công an tỉnh Hòa Bình, có lẽ vụ cướp chi nhánh ngân hàng ở Lạc Sơn là vụ án mà nghi phạm tỏ ra "ranh ma" nhất trong suốt nhiều năm trước đó. Việc truy xét hành tung tên cướp "có súng" thực sự gặp khó khăn bởi sự che giấu tinh vi của hắn...

Những dấu vết mà nghi phạm gây ra vụ cướp chi nhánh ngân hàng ở huyện Lạc Sơn để lại rất mơ hồ, trong giai đoạn đầu hầu như các trinh sát không thu thập được gì nhiều.

Nghi phạm được đánh giá là kẻ "chuyên nghiệp", thông thạo đường xá ở Lạc Sơn và có ý đồ che giấu thân phận rất tỉ mỉ khi gây án. Ngoài việc mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm và che mặt, đối tượng còn dùng khẩu trang "bịt" biển số chiếc xe máy là phương tiện gây án.

Công tác rà soát những đối tượng "cộm cán" trên địa bàn Lạc Sơn và lân cận cũng không mang lại kết quả. Có những thời điểm, tưởng như vụ án đi vào bế tắc. Một tổ trinh sát khi tiếp cận với người dân sống xung quanh chi nhánh ngân hàng bị cướp đã bất ngờ nhận được thông tin có giá trị.

Hai nhân chứng cho hay, vào thời điểm trên họ nhìn thấy có người đàn ông ăn mặc "kín bưng" đi xe máy "lượn" nhiều vòng trước cửa chi nhánh ngân hàng. Do hôm đó trời có gió nên thi thoảng chiếc khẩu trang mà đối tượng dùng che biển số xe máy bị hở. Tuy không nhìn hết được nhưng nhân chứng có nhớ 2 số đầu và cuối của chiếc biển kiểm soát này.

Đây là thông tin rất quý báu, dựa trên những đặc điểm về màu sắc, chủng loại và "vài con số", Công an tỉnh Hòa Bình đã "lọc" ra được 20 chiếc xe máy nghi vấn trên địa bàn.

Công an khám nghiệm vụ cướp (ảnh tư liệu)

Công an khám nghiệm vụ cướp (ảnh tư liệu)

Cùng thời điểm này, một nhân chứng cung cấp, mấy ngày trước gia đình anh T ở thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) có người bạn lạ mặt tới chơi. Điều trùng hợp là anh T sở hữu một xe máy có đặc điểm trùng khớp với xe mà nghi phạm cướp ngân hàng sử dụng.

Việc xác minh được tiến hành ngay sau đó. Qua công tác trinh sát, công an phát hiện chiếc xe máy mà anh T sở hữu có nhiều điểm giống với xe mà nghi phạm cướp ngân hàng đã đi trong ngày 29/10/2020.

Anh T được mời lên cơ qua điều tra để làm việc. Tại đây, anh T thuật lại mấy ngày trước người bạn vốn từng làm nghề sắt trước đây với mình có đến chơi. Người này tên là Phạm Văn Sỹ (SN 1977, trú tại Lạc Thủy, Hòa Bình).

Thời điểm ngày 29/10/2020, khi vụ cướp xảy ra, Sỹ mượn xe máy của anh T nói là đi có công việc. Sau đó, Sỹ đã mang xe trả lại và rời khỏi nhà anh T, đi đâu không rõ.

Tiến hành xác minh thông tin anh T đưa ra, Công an tỉnh Hòa Bình được biết khi vụ án xảy ra, anh T đang ở nhà và không có bất cứ biểu hiện bất minh nào. Người đàn ông này đã được loại ra khỏi vòng nghi vấn.

Qua miêu tả, nhận dạng, Công an Hòa Bình khẳng định Phạm Văn Sỹ là nghi phạm của vụ cướp. Tại Lạc Thủy, các trinh sát nắm được thời gian gần đây Sỹ thua cờ bạc và nợ nần rất nhiều. Hắn cũng không có mặt tại địa phương, thường xuyên vắng nhà và không ở một chỗ cố định.

Nắm tình hình, công an phát hiện Sỹ có một cô bạn gái cũng sinh sống tại Hòa Bình. Tuy nhiên, khi tới nơi thì Sỹ đã nhanh chân đi trước. Suốt nhiều ngày, song song với công tác truy xét, công an Hòa Bình bố trí trinh sát theo dõi "nhất cử nhất động" xung quanh nhà bạn gái của Sỹ, đề phòng đối tượng quay lại nhưng không có kết quả.

Toàn bộ các mối quan hệ xã hội trong và ngoài tỉnh Hòa Bình của Sỹ được công an "lên danh sách" đồng thời kiểm tra, sàng lọc. Thế nhưng tuyệt đối chẳng phát hiện được bất cứ manh mối nào. Hành tung của tên cướp ngân hàng táo tợn vẫn "bặt vô âm tín".

Với quyết tâm cao độ, cuối cùng Công an tỉnh Hòa Bình cũng xác định được Sỹ đang lẩn trốn tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Bằng sự ranh ma của mình, Sỹ chọn một căn phòng trọ nằm sâu trên con ngõ nhỏ gần bệnh viện Việt Đức.

Sỹ cho rằng, đây là nơi đông người lạ mặt đến chăm sóc người nhà ốm đau nên việc hắn ta xuất hiện sẽ chẳng gây chú ý. Chưa kể, Sỹ chọn căn phòng trong ngõ bé, sâu cũng gây khó khăn trong công tác truy tìm của công an.

Khoảng hơn 20h ngày 2/11, Sỹ rời nhà nghỉ và rẽ vào một quán trà đá ven đường. Khi gã bỏ khẩu trang để hút thuốc lào thì các trinh sát xác nhận và nhanh chóng ập vào bắt giữ. Sỹ ngỡ ngàng nhưng vẫn giữ thái độ "chẳng liên quan".

Đối tượng Sỹ bị tuyên án 13 năm tù (ảnh tư liệu)

Đối tượng Sỹ bị tuyên án 13 năm tù (ảnh tư liệu)

Tại cơ quan công an, ban đầu Sỹ một mực chối tội, gã đưa ra nhiều bằng chứng về sự ngoại phạm của mình. Tuy nhiên, tất cả những chứng cứ đó đều bị các điều tra viên "bẻ gãy".

Biết không thể chối cãi, Sỹ cúi đầu nhận tội. Gã khai ngày 26/10/2020, có việc đến chi nhánh ngân hàng ở xã Vũ Bình (Lạc Sơn). Tại đây Sỹ thấy nhân viên tín dụng thu rất nhiều tiền, trong lúc đang nợ "ngập đầu", Sỹ nảy sinh ý định đi cướp.

Vào thời điểm ở nhờ nhà anh T, Sỹ chuẩn bị áo mưa, mũ bảo hiểm, khẩu trang và một khẩu súng bằng nhựa làm công cụ.

Ngày 28/10, Sỹ tìm đến chi nhánh ngân hàng nhưng do thấy đông nên quay về. Đến ngày 29/10, Sỹ quay lại, khi tới nơi thấy bên trong nhiều người nên hắn đi ra và chờ đợi. Tới khoảng 11h trưa cùng ngày, thấy vắng người, Sỹ đi vào và dùng khẩu súng nhựa uy hiếp nhân viên ngân hàng, cướp đi hơn 200 triệu.

Quá trình tẩu thoát, Sỹ vứt mũ bảo hiểm dọc đường đi. Số tiền cướp được gã tiêu một phần, phần khác gã cất giấu. Sau này, công an đã thu giữ số tiền còn lại là hơn 140 triệu đồng.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của Sỹ, ngày 30/3/2021 TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt đối tượng 13 năm tù về tội "cướp tài sản".

XEM THÊM CÁC KỲ
1

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Tên cướp ranh ma và cuộc truy đuổi kẻ "vô hình" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN