Tâm sự cùng kẻ sát nhân, nữ sinh thông minh may mắn thoát chết: Những cái chết kỳ bí

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Sinh ra là con trai nhưng lại mang trên người những nét nở nang của một cô gái, tên sát nhân đã trải qua một tuổi thơ đầy cay đắng. Thậm chí, khi hắn còn nhỏ, mẹ hắn còn dắt đàn ông lạ mặt về “mây mưa” trước mặt con...

Vào năm 1984, thành phố Florida nước Mỹ đã có một khoảng thời gian vô cùng đen tối. Hàng loạt cái chết kỳ bí của những cô gái từ 18-30 tuổi liên tiếp xảy ra khiến giới chức trách đau đầu truy lùng kẻ thủ ác. Thế nhưng, mặc cho những nỗ lực của cảnh sát, tên sát nhân vẫn lởn vởn ngoài vòng pháp luật và thực hiện những tội ác kinh hoàng hơn. Tuy nhiên, vào một lần bắt cóc thiếu nữ về nhà hiếp dâm, hắn đã đụng phải một cô bé vô cùng mưu trí...

Quá khứ đau thương của tên tội đồ

Robert Bobby Joe Long và vợ Cynthia Brown trong ngày cưới

Robert Bobby Joe Long và vợ Cynthia Brown trong ngày cưới

Trong lịch sử những tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, chúng ta thường thấy những kẻ sát nhân máu lạnh đều có điểm chung là trải qua một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Với trường hợp của Robert Bobby Joe Long thì nhận định ấy lại càng đúng.

Sinh ra tại miền quê Kenova, bang West Virginia (Mỹ), từ nhỏ Robert Bobby Joe Long (thường được gọi tắt là Joe Long) đã phải trải qua nhiều nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác. 

Ngay từ khi chào đời, Joe Long đã mang trong mình hội chứng Klinefelter - hội chứng những người đàn ông mang nhiễm sắc thể nữ. Việc một bé trai lại phát triển phổng phao những đặc tính ngoại tình của một bé gái khiến Joe Long luôn mặc cảm, tự ti. Thậm chí, vào những năm tiểu học, cậu còn bị bạn bè bắt nạt và không cho chơi cùng chỉ vì cơ thể kỳ dị của mình.

Không những bị bạn bè trêu chọc, đem ra làm trò cười trên lớp, về nhà Joe Long còn phải chịu đựng ánh mắt kỳ thị của hàng xóm với công việc không mấy “tử tế” mà mẹ mình đang làm. Khi đó mẹ Joe Long đang là phục vụ của một hộp đêm trong thành phố. Vì tính chất công việc của “gái phục vụ”, bà thường xuyên phải khoác lên mình những bộ cánh khiêu gợi và dắt đàn ông lạ mặt về nhà “mây mưa” trước mặt cậu con trai. 

Lớn lên trong hoàn cảnh phức tạp và trải qua một lần suýt chết bởi tai nạn ô tô, Joe Long dường như hoàn toàn đổi tính. Cậu không còn là cậu bé nhút nhát, hiền lành để người khác bắt nạt nữa. Theo như lời bác sĩ điều trị của Joe Long, sau khi bình phục khỏi dư chấn tai nạn, Joe Long trở nên bất thường, khó đoán, có xu hướng đam mê bạo lực và ám ảnh với tình dục.

Tưởng rằng sau khi kết hôn với người bạn gái từ thời trung học là Cynthia Brown và có được hai bé con kháu khỉnh, cuộc đời của Joe Long sẽ khởi sắc, không còn nhuốm màu muộn phiền. Thế nhưng theo lời Cynthia, sau khi kết hôn, Joe Long ngày càng cáu gắt, thường xuyên tức giận vô cớ và rất khó kiểm soát tâm lý cũng như hành vi của mình. Thậm chí, có lần Joe Long đã cưỡng chế, bóp cổ và đập đầu vợ vào tivi cho đến khi cô bất tỉnh.

Chia sẻ với cảnh sát, Cynthia nói rằng: “Khi tôi tỉnh lại sau vụ đánh đập, tôi thấy đang mình nằm trên chiếc ghế sofa, còn Joe Long đang ngồi khóc lóc. Anh ta nói xin lỗi tôi và hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa. Thế nhưng, ngay sau khi dứt lời xin lỗi, anh ta lập tức đổi giọng đe dọa tôi rằng, lát nữa khi anh ta chở tôi đi khâu vết thương, nếu tôi dám hó hé nửa lời với ai về việc vừa xảy ra, anh ta sẽ giết tôi ngay khi tôi bước chân về nhà”.

Rùng mình trước tính cách và hành vi bạo lực của chồng, vào năm 1980, Cynthia quyết định mang hai con bỏ đi, ly dị với Joe Long.

Thảm án liên hoàn

Sau khi bị vợ con bỏ rơi, Joe Long ngày càng bộc lộ rõ những biểu hiện của một tên tội phạm nguy hiểm. Hắn bắt đầu học tập những chiêu thức man rợ của những tên sát nhân khét tiếng để áp dụng cho những vụ án của mình.

Lana Long (19 tuổi) là nạn nhân xấu số đầu tiên mà Joe Long ra tay. Cô là gái bán hoa tại câu lạc bộ Sly Fox Lounge phía Nam thành phố Tampa, Florida (Mỹ). Thi thể không một mảnh vải che thân của Lana được phát hiện vào ngày 13 tháng 5 năm 1984 trên một con đường vắng. Dấu hiệu duy nhất mà cảnh sát có được tại hiện trường là những sợi vải màu đỏ và những vết bánh xe ô tô kỳ lạ bên cạnh thi thể nạn nhân.

Một tháng sau, thi thể thứ hai cũng được phát hiện. Nạn nhân lần này là Michelle Simms (22 tuổi) hành nghề gái mại dâm. Tương tự như trường hợp của Lana, Michelle cũng bị sát hại tại một nơi hoang vắng với những sợi vải đỏ vương vãi tại hiện trường.

Ngày 7 tháng 10 năm 1984, thi thể của gái bán hoa Chanel Williams tiếp tục được tìm thấy tại Nebraska. Chanel là nạn nhân da màu duy nhất bị Long sát hại. Khác với những nạn nhân trước, thi thể Chanel không hề bị trói. Tuy nhiên, bên cạnh dấu hiệu quen thuộc là những sợi chỉ đỏ, lần này cảnh sát phát hiện thêm một vết đạn bắn trên người Chanel.

Đối chiếu những dấu vết để lại hiện trường cũng như thân phận các nạn nhân, cảnh sát chắc chắn rằng hung thủ là cùng một người và hắn có xu hướng nhắm vào những cô gái hành nghề mại dâm. Bên cạnh đó, thời điểm mà hắn ra tay thường vào lúc các cô gái đang đi dạo một mình vào đêm khuya hoặc sau khi rời khỏi câu lạc bộ, quán bar.

Tuy nhiên, những manh mối cảnh sát thu thập được vẫn còn quá ít ỏi để khoanh vùng kẻ tình nghi. Trước mắt họ chỉ có thể tăng cường điều động thêm xe tuần tra cũng như nhân viên an ninh khu vực tại các địa điểm gần nơi các vụ án xảy ra. Thậm chí, họ còn lên một kế hoạch táo bạo. Đó là cử một nữ cảnh sát giả làm gái mại dâm, dụ dỗ kẻ tình nghi lộ diện...

(Còn nữa)

-------------------

Mời quý vị đón đọc bài tiếp theo của loạt bài Tâm sự cùng kẻ sát nhân, nữ sinh thông minh may mắn thoát chết vào 13h ngày 5/7/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Ly kỳ vụ án bác sĩ xâm hại nữ sinh ngay tại phòng khám: Phút giây ám ảnh

Cảm thấy hành động của vị bác sĩ dường như đã đi quá giới hạn, nữ sinh vẫn cắn răng nằm im chịu đựng. Cô tự...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (Oxygen/ Murderpedia) ([Tên nguồn])
Tâm sự cùng kẻ sát nhân, nữ sinh thông minh may mắn thoát chết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN