Sức khoẻ người đàn ông bị cắt đứt “của quý” trên đồi cao su giờ ra sao?

Sự kiện: Tin nóng

Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh (Núi 1, Đông Lĩnh, TP.Thanh Hoá) thông tin về sức khoẻ người đàn ông bị cắt đứt “của quý”.

Người đàn ông bị cắt đứt “của quý” đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh.

Người đàn ông bị cắt đứt “của quý” đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh.

Chiều 9/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh (Núi 1, Đông Lĩnh, TP.Thanh Hoá) cho biết, vào 7h30 sáng 8/12, bệnh viện tiếp nhận một ca cấp cứu, bệnh nhân là N. H.V., (51 tuổi, ở xã Xuân Phú, Thọ Xuân, Thanh Hoá) nhập viện trong tình trạng trên người có nhiều vết thương, dương vật bị cắt cụt, đã được băng bó tạm cầm máu.

Theo Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh, bệnh nhân V. không bị mê man nhưng sức khỏe yếu, mạch tăng. Kíp bác sĩ trực sơ cứu, phẫu thuật cầm máu và đặt ống thông để bệnh nhân có thể đi tiểu được.

Bệnh nhân V. bị chấn thương phần mềm với nhiều vết thương trên cơ thể như vùng đầu, mặt, ngực trái, chân, gãy xương bàn tay. Nặng nhất là dương vật bị cắt cụt tận gốc, tuy nhiên không mất tinh hoàn.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh cũng cho hay, bệnh nhân vào viện không kèm dương vật, nghĩa là không có cơ hội phục hồi, bởi không có gì để nối. Nếu dương vật bị cắt rời, được bảo quản tốt, bỏ vào túi nilon chứa nước, cho vào khay đá ướp bảo quản, vẫn có thể nối lại được trong vòng 7 giờ, tối đa theo lý thuyết là 72 giờ, nhưng rủi ro rất cao.

Trước đó, vào khoảng 4-5h sáng 8/12, tại khu đồi cao su xã Xuân Phú (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) ông V., trú tại thôn 12 xã Xuân Phú, bị cắt mất “của quý” khi đi lên đồi cao su và được đưa đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Vào rừng săn bắn, nam thanh niên bị súng cướp cò bắn nát ”của quý”

Nam thanh niên ở Bắc Kạn vào rừng săn bắn, khi đang chuẩn bị đứng dậy đi về thì do sơ ý đã để khẩu súng tự chế...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An – Anh Thắng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN