Sợ bị yểm bùa, ra tay giết người tình

Nghe người tình dọa nếu không về sống chung sẽ nhờ thầy yểm bùa, Nguyễn Văn Tư đã rủ cô vào khách sạn giết rồi cướp tài sản.

Ngày 24/6, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tư (SN 1965, ngụ quận 12) mức án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản.

Mặc dù đã có gia đình nhưng Tư vẫn lén lút qua lại với chị Trần Thị Kim Hoa trong một thời gian dài. Ngày 23/4/2012, sau khi “qua đêm”, chị Hoa yêu cầu Tư về chung sống với mình nếu không sẽ nhờ thầy yểm bùa cho Tư chết. Nghe vậy, Tư nảy sinh ý định giết chết người tình để trừ họa.

Chiều 24/4/2012, cả hai hẹn nhau ở một khách sạn tại quận 12-TP HCM. Đến khuya, khi chị Hoa ngủ say, Tư đã dùng tay bóp cổ chị đến chết. Sau khi giết người tình, Tư lục túi lấy hai điện thoại rồi rời khách sạn.

Quá trình điều tra, công an đã mời Tư lên làm việc. Ban đầu, Tư chối phăng tuy nhiên sau đó đã thừa nhận hành vi của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN