Say rượu, nữ du khách thành nạn nhân của bảo vệ chung cư

Sự kiện: Tin pháp luật

Thấy nữ du khách say rượu ngồi trong đường nội bộ chung cư, nam bảo vệ đã nảy sinh ý đồ trộm cắp.

Ngày 12-10, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Tấn Phi (SN 1990;  ngụ quận 8, TP HCM) về tội "Trộm cắp tài sản".

Nguyễn Tấn Phi là nhân viên bảo vệ chung cư City Garden, đường Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh (TP HCM).

Khuya 8-6, Phi đang trực tại chốt bảo vệ trước chung cư thì thấy chị A.C. (quốc tịch Canada) ngồi ngủ gật trong đường nội bộ chung cư và có biểu hiện say rượu.

Say rượu, nữ du khách thành nạn nhân của bảo vệ chung cư - 1

Chung cư City Garden, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Phạm Dũng

Thay vì giúp đỡ, đưa chị C. về phòng thuê ở chung cư thì Phi nảy sinh ý đồ xấu. Phi dịch chuyển 2 giỏ xách của chị này ra phía sau nhằm khuất tầm quay của camera an ninh.

Sau đó, Phi lục giỏ lấy một điện thoại iPhone 8 cho vào túi quần rồi về chốt trực bình thường.

Chị A.C. được các bảo vệ khác hỗ trợ đưa về căn hộ thì phát hiện mất điện thoại nên nhờ ban quản lý chung cư trích xuất camera. Khi phát hiện có người lục giỏ xách mình lấy điện thoại chị C. đã đến công an trình báo.

Qua sàng lọc, công an mời bảo vệ lên làm việc thì Phi thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Phi khai sau khi lấy được điện thoại đã mang đến bụi cây gần đó giấu để hết ca trực đến lấy thì phát hiện đã mất (!?).

Chị A.C. không yêu cầu bồi thường trị giá tài sản bằng tiền mà yêu cầu Phi tìm lại chiếc điện thoại bị mất vì chứa nhiều dữ liệu quan trọng. Ngoài ra, chị C. cũng không yêu cầu xử lý hình sự Nguyễn Trọng Phi.

Nhờ trông nhà, mẹ vợ kêu thợ đến phá két sắt trộm tiền con rể

Con rể cùng con gái về quê ăn Tết nên nhờ mẹ vợ trông chừng nhà giúp. Nào ngờ người này kêu thợ đến phá két sắt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN