Sát hại nữ giáo viên vì bị dọa phanh phui chuyện ngoại tình, gã trai lĩnh án

Sự kiện: Tin pháp luật

Cuộc tình vụng trộm giữa nữ giáo viên và hiệu phó đã kết thúc trong bi kịch.

Mối quan hệ bất chính

Robert Marks, 39 tuổi, và Lyntell Washington cùng công tác tại Học viện Brookstown Middle Magnet ở Baton Rouge, bang Louisiana. Marks là hiệu phó của trường, còn Washington là nữ giáo viên xuất sắc đạt danh hiệu Giáo viên của năm trong năm học 2014 - 2015. Marks là một người đàn ông đã có gia đình nhưng vẫn lén lút qua lại với nữ giáo viên. Anh ta hứa với Washington rằng sẽ ly hôn vợ. Mối tình vụng trộm này đã dẫn tới việc Washington mang trong mình đứa con của Marks.

Melissa Mason, bạn thân của Washington, kể lại rằng Washington khi phát hiện ra rằng Marks không ly hôn mà thậm chí còn đang đi du lịch cùng vợ, cô đã thực sự bị sốc. Washington yêu cầu Marks nói cho cô biết sự thật, và còn đe dọa sẽ cho vợ hắn biết rằng họ đang ngoại tình và cô đang mang thai đứa con của hắn ta. Washington cũng đề nghị Marks cam kết chu cấp cho cô và con của họ vì cảm thấy Marks đang cố gắng trốn tránh trách nhiệm đối với đứa trẻ. Marks và Washington gặp nhau ngay sau đó.

Nạn nhân Lyntell Washington

Nạn nhân Lyntell Washington

Vào ngày 9 tháng 6 năm 2016, một người đàn ông tên là Leslie Parms đã gọi 911 sau khi tìm thấy một cô bé 3 tuổi đang đi loanh quanh trong bãi đậu xe cửa hàng Walmart tại Baker, quận Đông Barton Rouge, bang Louisiana. Các nhà chức trách có mặt và xác định được đây chính là đứa con của Lyntell Washington, cùng với chiếc xe của hai mẹ con ở gần đó. Trên người cô bé cũng như trong xe đều có những vết máu, còn người mẹ thì hoàn toàn mất liên lạc. Cảnh sát xác định có thể cô bé tội nghiệp đã có mặt tại hiện trường khi chuyện không may xảy ra với mẹ của em.

Khi cảnh sát hỏi đứa trẻ rằng ai là người đã bỏ lại cô bé ở đây, và các vệt máu trong xe đến từ đâu, cô bé đã nhắc tới "Mr. Robbie". Cô bé kể lại với điều tra viên: “Con nghe thấy một tiếng nổ lớn, mẹ con bắt đầu run lên, rồi mẹ con đang ngủ bên hồ”.

Kết cục của kẻ thủ ác

Đúng một tuần sau khi mất tích, thi thể của Lyntell Washington được tìm thấy dưới một con mương tại cánh đồng mía ở quận Iberville, Louisiana. Pháp y xác định rằng người phụ nữ đã tử vong vì vết thương do đạn bắn vào đầu. Đứa bé trong bụng Washington khi đó đã 7 tháng tuổi.

Nhờ kết quả thẩm vấn với những người xung quanh Washington, cảnh sát cũng xác định "Mr. Robbie" là chính là hiệu phó Robert Marks, đồng nghiệp cùng trường của nạn nhân.

Robert Marks

Robert Marks

Khi bị thẩm vấn, Marks thừa nhận đã nhìn thấy người tình Lyntell Washington tại bãi đậu xe Walmart, quận Đông Barton Rouge vào ngày 8 tháng 6 năm 2016, nhưng hắn khẳng định hai người chỉ nói chuyện trong khoảng 30 phút trước khi hắn rời đi.

Marks thậm chí còn đang hẹn hò với một người phụ nữ thứ ba tên là Tramica Jackson mà vợ và Washington không hề hay biết.

Jackson nói Marks đã gọi cho cô vào đêm Washington mất tích và nhờ cô đón hắn ta gần bãi đỗ xe tại quận Đông Barton Rouge, nơi người ta phát hiện con gái Washington đang đi lạc, tạo nên chứng cứ ngoại phạm cho Marks, khi mà thi thể nạn nhân được xác định ở quận Iberville.

Bãi đậu xe nơi chiếc ô tô và con gái của nạn nhân bị bỏ lại

Bãi đậu xe nơi chiếc ô tô và con gái của nạn nhân bị bỏ lại

Tuy nhiên, trong phiên tòa xét xử nghi phạm Robert Marks, dựa vào các manh mối từ lời của đứa trẻ, những chứng cứ pháp y, cùng với việc hắn đã lên mạng tìm mua súng sau khi Washington thông báo có con với hắn ta, bồi thẩm đoàn đã loại bỏ các chứng cứ ngoại phạm của Marks, và kết luận Lyntell Washington đã bị bắn chết ở Đông Baton Rouge, gần một bãi rác. Thi thể của cô sau đó bị giấu tại cánh đồng quận Iberville, còn chiếc xe cùng với đứa trẻ bên trong được Marks đưa trở lại bãi xe.

Trong khi đó người tình thứ hai Tramica Jackson được xác định vô tội do không tham gia và cũng không hay biết gì về hành vi phạm tội của Marks.Robert Marks nhận cáo buộc giết người cấp độ 2 cùng một loạt tội danh khác như bắt cóc, cản trở điều tra, và bị kết án tù chung thân không ân xá vào tháng 12 năm 2021.

Nguồn: [Link nguồn]

Cưỡng bức nữ giúp việc vì vợ không ”đáp ứng”, gã chồng lĩnh án

Trong khoảng thời gian 2 tháng, người đàn ông 34 tuổi đã nhiều lần hãm hiếp nữ giúp việc của gia đình trong khi vợ và 3 đứa con của anh ta không có nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đạt Nguyễn (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN