Quan hệ với đàn ông có vợ, cô gái bỏ mạng trong khách sạn

Sự kiện: Tin pháp luật

Nghi phạm khai rằng trong cơn tức giận khi hai vợ chồng cãi vã, hắn đã bóp cổ vợ mới cưới cho tới chết. Tuy nhiên cảnh sát sau đó đã phát hiện một sự thật khác.

Praveen và Gayathri.

Praveen và Gayathri.

Xác chết trong khách sạn

Một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày 5/3/2022 tại khu dân cư Aristo Junction, thuộc thành phố Thiruvananthapuram, bang Kerala (Ấn Độ). Nạn nhân là một cô gái 24 tuổi - Gayathri.

Hôm đó, Gayathi cùng chồng mới cưới là Praveen cùng tới thuê một phòng khách sạn trong khu dân cư Aristo Junction. Cả hai đã ở cùng nhau tại đó cả ngày. Tới buổi tối, Praveen đột nhiên một mình rời khỏi khách sạn mà không có người vợ mới cưới đi cùng. Người đàn ông này giải thích với lễ tân khách sạn rằng có việc cần ra ngoài còn vợ sẽ đi sau.

Tới nửa đêm hôm đó, một người đàn ông gọi điện cho nhân viên lễ tân và thông báo có một cô gái đã chết trong phòng mà hai vợ chồng Praveen thuê. Khi nhân viên khách sạn mở cửa kiểm tra, họ vô cùng bàng hoàng khi nhìn thấy cơ thể bất động của Gayathri nằm trên giường. Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo. Nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó vài tiếng.

Dựa trên số điện thoại của người đàn ông gọi điện thông báo mà khách sạn cung cấp, cảnh sát biết được đây chính là số của Praveen - chồng nạn nhân. Ngay chiều hôm sau, người đàn ông này đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố Paravur, quận Kollam, bang Kerala.

Mối quan hệ ngoài luồng

Làm việc với cảnh sát, Praveen nhanh chóng thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Anh ta khai rằng hai vợ chồng đã nảy sinh cãi vã khi đang cùng nhau ở trong phòng khách sạn. Trong cơn tức giận, Praveen đã bóp cổ vợ mới cưới cho tới chết.

Trong điện thoại của Praveen, cảnh sát tìm được một số bức ảnh cưới của anh ta và Gayathi. Trước đó, Gayathi cũng đã đăng loạt ảnh cưới này lên tài khoản mạng xã hội của mình.

Tuy nhiên trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Praveen thực tế là người đàn ông có gia đình. Praveen đã kết hôn với một người phụ nữ khác ở Paravur và có 2 đứa con.

Lúc này, sự thật về mối quan hệ giữa Praveen và nạn nhân mới được làm sáng tỏ. Theo đó, cả hai đều là nhân viên của một cửa hàng trang sức tại thành phố Thiruvananthapuram. Trong quá trình làm việc, hai người nảy sinh tình cảm với nhau.

Mối quan hệ của họ đã bị vợ của Praveen nghi ngờ. Sau khi người vợ phản ánh điều này với quản lý của cửa hàng trang sức, Praveen đã bị điều chuyển đến làm việc tại một chi nhánh khác tại bang Tamil Nadu. Tuy nhiên, Gayathri sau đó xin nghỉ việc và tiếp tục qua lại với Praveen. Thời điểm này, Praveen và vợ cũng ly thân.

Phía gia đình của nạn nhân 24 tuổi cho biết, con gái mình đã bỏ nhà đi từ 3 ngày trước khi vụ việc xảy ra. Gia đình cô hoàn toàn không biết gì về đám cưới của con gái và cũng không biết cô đi đâu cho đến khi nhận được thông tin từ cảnh sát.

Vụ việc hiện vẫn đang được cảnh sát địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

“Mây mưa” trong ô tô với trai lạ, vợ khỏa thân lao ra ngoài khi bị chồng bắt quả tang

Người chồng lao đến tấn công gã đàn ông đang quan hệ tình dục với vợ mình, còn người vợ rời khỏi ôtô khi đang khỏa thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Newindianexpress) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN