Phút kinh hoàng của người phụ nữ đối mặt với lưỡi dao kẻ “mất trí”

Mặc chị V. van xin, gã thanh niên vẫn trút xuống cơ thể người phụ nữ hàng chục nhát dao oan nghiệt trong cơn “mất trí”.

Clip: Đoạn clip ghi lại cảnh chị V. bị đối tượng đe dọa trước khi hứng chịu hàng chục nhát dao của kẻ “mất trí”.

Người trở về từ “cõi chết”.

Một tối cuối năm 2019, người dân phường Phú La, quận Hà Đông, TP.Hà Nội đã chứng kiến một vụ án kinh hoàng. Một người phụ nữ trung tuổi sinh sống tại phường Phú La, đã bị một đối tượng có biểu hiện bất thường xông đến chém hàng chục nhát dao khiến nạn nhân trọng thương, phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.

Một ngày đầu năm 2020, trong dịp cận Tết Nguyên đán, chúng tôi đã tìm về hiện trường vụ án gây ám ảnh một thời cho người dân phường Phú La.

Qua liên hệ với một người bạn là luật sư, chúng tôi đã có được số điện thoại của chị Đ.T.V (SN 1971, trú phường Phú La, quận Hà Đông), nạn nhân trong vụ việc. Khi biết chúng tôi là phóng viên, muốn đến tìm hiểu cuộc sống của chị sau ngày thoát khỏi lưỡi dao của tử thần, chị V. đã đồng ý.

Chị Đ.T.V trước thời điểm bị nam thanh niên tấn công.

Chị Đ.T.V trước thời điểm bị nam thanh niên tấn công.

Đến căn nhà của chị V. và cũng là hiện trường vụ án kinh hoàng ngày nào, chúng tôi đã có cuộc gặp và trò chuyện với một người mới trở về từ “cõi chết”.

Tự giới thiệu về bản thân mình, chị V. cho hay, vợ chồng chị có 2 người con 1 gái (SN 1990) và 1 trai (SN 1993), vì mối lo cơm áo gạo tiền nên chị và anh đã phải sống và làm việc cách xa nhau, dưới hai bầu trời khác biệt.

Hiện nay, chỉ có chị V. và con gái lớn ở Việt Nam còn chồng chị và con trai sinh sống tại Nga. Tuy nhiên, con gái chị V. đã có gia đình riêng nên chị đang được một người chị gái chăm sóc.

Phút kinh hoàng đối mặt lưỡi dao kẻ “mất trí”

Sau khi nhớ lại trong ký ức, chị V. bắt đầu kể cho chúng tôi nghe câu chuyện mà chị cho rằng là “đáng sợ, đen tối” nhất trong cuộc đời mình. Theo chị V, khoảng 20h40 tối 9/11/2019, khi chị đang ngồi trong nhà thì có một thanh niên lạ mặt, khoảng ngoài 30 tuổi, có biểu hiện bất thường, mắt láo liên luôn nhìn trái, phải, khuôn mặt hốt hoảng xông thẳng vào nhà chị.

Khi người này bước vào nhà đã ngay lập tức chốt cửa, lấy 2 con dao trên kệ bếp của chị V. rồi tiến tới đe dọa người phụ nữ đang ở một mình: “Mày gọi điện cho cảnh sát đến cứu tao, tao cho mày đúng 6 giây không tao chém mày bây giờ”.

Hoảng sợ trước việc đột nhiên bị đe dọa tính mạng, chị V. vẫn cố trấn tĩnh và đối đáp, trấn an nam thanh niên trước mặt.

“Tôi nói em cứ bình tĩnh, chị đang tìm số gọi cảnh sát cho em đây. Sau đó, tôi gọi điện thoại cho cán bộ cảnh sát khu vực quản lý nơi tôi sinh sống, tuy nhiên vị cán bộ này đang đi công tác, không có ở trụ sở. Tiếp đó, tôi gọi điện cho anh B. hàng xóm nhà tôi nhưng đáng tiếc là anh ấy cũng bận, đang ở ngoài bãi trông xe cách xa nhà”, Chị V. kể lại.

Đối tượng tấn công chị V. bị khống chế, bắt giữ ngay tại hiện trường.

Đối tượng tấn công chị V. bị khống chế, bắt giữ ngay tại hiện trường.

Lúc đó, chị V. vẫn đang ngồi ở giường để tìm cách gọi điện thoại nhờ người đến “cứu” nam thanh niên đang dọa nạt mình. Thế nhưng chị V. cũng không thể ngờ khi cuộc gọi điện thoại thứ 2 vừa chấm dứt, đối tượng đã lao ngay vào túm tóc chị V. dằn xuống giường và trút "mưa" dao oan nghiệt vào người phụ nữ sống xa chồng.

“Hắn lao vào túm tóc rồi dùng dao tấn công tôi. Mặc tôi van xin, hắn vẫn không ngừng tay”, chị V. rùng mình nhớ lại.

Sau khi dùng dao tấn công chị V. ở giường và góc bàn, đối tượng mở chốt cửa, lôi chị V. ra giữa nhà tiếp tục hành vi tàn độc trước khi bỏ chạy ra ngoài đường trong cơn “điên cuồng”.

“Khi đối tượng bỏ chạy, tôi đã quá yếu, chỉ có thể thều thào kêu gọi giúp đỡ. Sau đó, tôi được mọi người kể lại là chính anh B. và một cháu hàng xóm đã chạy sang đưa tôi đi bệnh viện. Người tài xế taxi lúc đó chở tôi đến viện 103 mà không cần trả công, dù máu của tôi đã chảy ra đầy xe anh ấy. Đến nay tôi cũng chưa thể tìm được người tài xế tốt bụng này để cảm ơn”, chị V. cho hay.

Về phần đối tượng chém chị V., sau khi bỏ chạy một đoạn đã bị lực lượng công an cùng người dân khống chế, bắt giữ. Đối tượng được xác định là Đặng Văn Cường (SN 1987, cùng trú phường Phú La).

Tại thời điểm đó, một lãnh đạo Công an phường Phú La thông tin, nam thanh niên nói trên là người địa phương. Người này chưa có hồ sơ bệnh án về thần kinh nhưng có trong diện theo dõi của công an phường. Trước đó, nam thanh niên đã từng gây mất trật tự an ninh trên địa bàn, thậm chí có lần mẫu thuẫn với bố đẻ.

“Những tưởng khi thoát khỏi lưỡi dao của hắn thì tôi đã thoát chết. Thế nhưng, những ngày địa ngục của đời tôi mới chỉ bắt đầu”, chị V. xúc động nói.

----------------------

Nỗi đau thể xác của chị V. cũng chẳng thể bù lại nỗi đau tinh thần mà chị đang hứng chịu. Dù sự việc đã xảy ra hơn 2 tháng nhưng chẳng một đêm nào chị V. có một giấc ngủ trọn vẹn. Những nhát dao oan nghiệt đã đi cả vào trong giấc mơ, để rồi mỗi khi giật mình tỉnh giấc, người thì đau nhức, mồ hôi chảy đầm đìa, hòa vào đó là cả “nước mắt và sự bất lực”.

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo Nghị lực phi thường của người phụ nữ trở về từ “cõi chết” vào 19h ngày 29/1/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Sát hại cụ ông như phim kinh dị, nam thanh niên tiếp tục truy sát vợ nạn nhân

Sau khi sát hại nạn nhân dã man, nam thanh niên mang một phần thi thể nạn nhân về nhà rồi tiếp tục truy sát người vợ của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN