Phía sau bản án: Phát súng vô tình (Phần 2)

Sự kiện: Phía sau bản án

Không chỉ đói khổ nghèo nàn, cả gia đình bà Mon (mẹ nạn nhân Len Văn Quảng) lẫn gia đình anh Tư còn gặp phải những bất hạnh khác trong cuộc sống.

Anh Tư vốn có hai mụn con thì chỉ được cô con gái lớn là bình thường, còn cậu con trai Hà Văn Vượng (SN 2003) chẳng may bị mắc chứng bệnh tự kỷ. Gia đình anh của nả chẳng có gì, tưởng được trời thương cho cậu con trai, ai ngờ lại thế này.

Đầu óc không bình thường như những đứa trẻ khác nên việc học hành của Vượng rất cực nhọc vất vả. Sáu năm cắp sách đến trường, cậu bé 12 tuổi vẫn không thuộc nổi mặt chữ nên mãi chẳng được lên lớp. 12 tuổi lẽ ra phải biết đi nương đi rẫy phụ giúp bố mẹ song với cu Vượng thì tự chăm lo cho cá nhân mình đã là quá xa vời.

Hoàn cảnh nhà bà Mon cũng chẳng hơn gì, sau cái chết oan uổng của Quảng, chồng bà vì quá đau buồn mà đổ bệnh. Mấy tháng sau, ông chết sau một cơn bạo bệnh bỏ lại bà Mon và đứa con trai thứ hai lúc đó mới 14 tuổi. Gia đình bốn người thì trong có mấy tháng đã mất đi hai. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, bà Mon như muốn khụy ngã.

Mời độc giả đón xem phần cuối Phía sau bản án: "Phát súng vô tình", vào 19h00, 12/09/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN