Bi kịch phía sau vụ ba chú cháu giết người ở Bắc Ninh (P.Cuối)

Trong câu chuyện này, ngoài vợ chồng ông Nguyễn Văn Đức, bà Dương Thị Thắng, có một người cũng xót lòng vì lỗi lầm của đám con cháu. Buồn phiền trong lòng ông dường như nhân lên vì cả ba đối tượng trong vụ án vừa là cháu nội vừa là con trai.

Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, ông những mong Nguyễn Văn Xuân sẽ sớm lập gia đình, chuyển về ở với ông để ông có con bồng cháu bế, để vui cửa vui nhà. Vậy mà giờ ông vẫn cứ lủi thủi vào ra một mình. Khi nước mắt người cha, người ông rơi xuống cũng là lúc nỗi đau vượt quá sức chịu đựng.

Bản án vừa có hiệu lực, nghĩa là quãng thời gian để các đối tượng trả giá cho hành vi sai lầm của mình chỉ mới bắt đầu. Tự tay những chàng trai này đã khép lại tuổi trẻ của mình, có ân hận thì cũng đã quá muộn. Trong tấn bi kịch này, dù ai đúng ai sai thì tất cả cũng đã khép lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN