Phận đời cay đắng của góa phụ "vô thừa nhận"

Phiên tòa xét xử vụ án giết người, cướp tài sản mà chồng chị là nạn nhân kết thúc, người phụ nữ dắt hai con nhỏ lặng lẽ ra về. Nỗi đau mất chồng còn đó, chị còn phải gánh thêm nỗi đau không nói thành lời...

Ngày 8/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thanh Hải (SN 1979, ở Thái Nguyên) và Lý Văn Trọng (SN 1981, ở Thái Nguyên) ra xét xử tội Giết người, Cướp tài sản. Nạn nhân của vụ án, anh Trần Hoàng Nam (SN 1975), tài xế taxi.

Cái chết của anh Nam để lại nỗi đau cho người vợ không hôn thú, hai đứa con thơ và mối bất hòa giữa mẹ chồng nàng dâu chưa thể xóa nhòa.

Sau thời gian quen biết, yêu đương với cô công nhân may, quê tận Đồng Tháp, anh Nam đưa người yêu về ra mắt mẹ nhưng không được mẹ chấp nhận. Bị ngăn cản, nhưng anh Nam vẫn quyết bảo vệ tình yêu của mình. Họ đến với nhau mà không có giấy đăng ký kết hôn.

Chung sống như vợ chồng, đã có với nhau 2 mặt con, một trai, một gái nhưng vợ anh Nam vẫn không chiếm được cảm tình của mẹ chồng. Cho đến ngày anh Nam bị sát hại, nỗi đau vẫn không thể giúp hai người phụ nữ đó sát lại gần nhau.

Chuyện xảy ra cách đây 8 năm, hôm đó, khoảng 17h10' ngày 26/2/2005, anh Nam lái xe taxi đến đón hai vị khách là Hải và Trọng. Gần 2 tiếng đồng hồ sau, xe đến Hải Phòng. Tới nơi, Hải và Trọng mời lái xe đi ăn và thuê phòng ngủ.

Đến khoảng 3 giờ ngày 27/2/2005, Hải và Trọng lại bảo anh Nam chở bọn chúng đi Hà Nội để mua máy vi tính đem về Thái Nguyên bán. Do về đến Hà Nội còn sớm, cửa hàng điện tử chưa mở cửa nên họ lại tìm thuê phòng nghỉ.

Hải, Trọng và anh Nam đến một nhà nghỉ ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, thuê phòng 306. Tại đây, sau khi lái xe đường dài, anh Nam mệt mỏi nên đã nhờ Trọng mua hộ thuốc nhưng bị từ chối. Vì việc này mà hai người đã mâu thuẫn và xô xát.

Bi kịch bất ngờ

Lúc đó, Hải bước vào phòng, thấy anh Nam cầm con dao nhọn chuôi gỗ đâm Trọng nên đã xông vào đấm, đá và ôm anh Nam. Trọng giằng dao, đâm nhiều nhát vào ngực, bụng khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà.

Hải còn bịt miệng để anh Nam không thể kêu cứu, trong khi đó Trọng dùng dao nhọn cắt cổ nạn nhân. Thấy anh Nam tử vong, Hải và Trọng bê xác nạn nhân đặt vào khe giữa giường và tường, lấy giấy báo nhét vào vết cắt tại cổ và gối chèn lên đầu nạn nhân. Sau đó, cả hai dọn dẹp, xóa dấu vết trong phòng, rửa vết máu dính trên người và lục túi anh Nam lấy ví, điện thoại di động và chìa khóa xe ô tô.

Hải đã lái chiếc ô tô của nạn nhân chạy về đường Láng – Hòa Lạc. Trên đường đi, bọn chúng vứt dao và điện thoại di động, đốt toàn bộ giấy tờ trong ví của anh Nam rồi bỏ xe lại bãi đất trống. Đến 19h30' cùng ngày, không thấy Hải và Trọng quay lại, nhân viên lễ tân lên phòng 306 thì phát hiện anh Nam đã bị giết.

Sau khi gây án, Hải và Trọng bỏ trốn biệt tăm. Hải đã lấy trộm chứng minh thư của người đàn ông tên Lý Ngọc Trung (SN 1975, trú tại xã Đức Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), dán ảnh của mình vào đó.

Dưới cái tên của người khác, hắn trốn vào tỉnh Tây Ninh, sống chui lủi. Cũng giống như Hải, Trọng dùng giấy Chứng minh thư giả, sống ẩn dật dưới cái tên của người khác. Tên này trốn vào Bình Dương để ẩn láu.

Tháng 2/2012, sau gần 10 năm trốn chạy, thậm chí Hải đã lấy vợ mới, sống cuộc đời mới dưới cái tên của một người khác, nhưng cả hai tên sát nhân đã không thể náu mình lâu hơn. Bọn chúng đã bị bắt theo lệnh truy nã.

Vụ án này từng được đưa ra xét xử ngày 12/9/2012 và được mở lại vì cấp sơ thẩm xác định chưa đúng vai trò người đại diện bị hại. Anh Nam và vợ có với nhau 2 con, nhưng không hôn thú.

Trong phiên xét xử trước, vợ anh Nam được xác định là đại diện người bị hại là chưa đúng pháp luật. Trong phiên tòa lần này, cả mẹ và vợ anh Nam đều có mặt. Lần này, người mẹ được xác định là người đại diện cho bị hại. Bà đứng lên đòi gia đình bị cáo phải trả cho bà số tiền 10 triệu đồng là tiền mà bà đã bỏ ra chi phí học hành cho hai đứa cháu nội mồ côi cha trong suốt thời gian qua...

HĐXX nhận định, tội ác của Hải và Trọng là đặc biệt nghiêm trọng. Tòa đã tuyên phạt Trọng tử hình còn Hải phải nhận án tù chung thân cho cả hai tội Giết người và Cướp tài sản. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nhung (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN