“Ông trùm” đường dây đá gà “khủng” ra đầu thú

Lúc 12 giờ ngày 10/12, Hoàng Quý (39 tuổi, ngụ KV7, phường An Bình, TP.Cần Thơ), đối tượng cầm đầu đường dây đá gà “khủng” ở Cần Thơ bị triệt phá vào cuối tháng 3/2013, đã đến Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.Cần thơ đầu thú. 

Trước đó, lúc 15h30 ngày 28/3/2013, Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ, bắt quả tang 28 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đá gà ăn tiền tại một bãi đất trống, thuộc KV5, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. 

“Ông trùm” đường dây đá gà “khủng” ra đầu thú - 1

Đối tượng Quý, cầm đầu đường dây đá gà ra đầu thú tại cơ quan Công an

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 337 triệu đồng; 80 USD; 20 con gà; 8 cặp cựa; 1 cân bàn; 29 xe môtô; 26 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan. 

Qua điều tra, cơ quan CSĐT xác định, khoảng 12h30 ngày 28/3/2013, Quý đứng ra sắp xếp, thông báo cho các con bạc đến sát phạt. Quý đã tổ chức được 5 trận, mỗi trận ăn thua trung bình từ 1 triệu đến 5 triệu đồng; đá hàng xáo từ 40 triệu đến 60 triệu đồng.

Trường gà trên do Quý đứng ra tổ chức từ năm 2010 đến khi bị triệt phá. Quý tổ chức đá gà liên tục và thường xuyên thay đổi địa điểm không theo quy luật nhất định trên 6 sân thuộc phường An Bình (quận Ninh Kiều) và 2 sân thuộc xã Mỹ Khánh (huyện Phong Điền). Hằng ngày có từ 40-60 con bạc từ các tỉnh trong khu vực, như: Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu… đến tham gia sát phạt. 

Mỗi ngày, Quý tổ chức từ 10-15 độ gà; thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. 

Để dễ bề “làm ăn”, Quý thuê Lâm Hồng Dũng và đồng bọn cảnh giới, canh đường, cân gà, trọng tài, môi giới trong trường gà… 

Sau khi lẩn trốn ở Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An và TP.Hồ Chí Minh… được sự vận động của lãnh đạo Phòng PC52 Công an TP.Cần Thơ, gia đình đã kêu gọi Quý ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN