Nửa đêm bật dậy đâm trọng thương cả nhà

Nửa đêm, đang ngủ cùng em trai, Trần Quang Hải (SN 1994) bất ngờ vùng dậy dùng dao bầu đâm vào bụng em, sau đó tiếp tục đâm bố, mẹ trọng thương rồi tự đâm vào bụng mình khiến ruột lòi ra ngoài cả mét.

Ngày 24/5, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ đâm người nghiêm trọng mà thủ phạm chính là người thân ruột thị trong gia đình.

Cụ thể, vào khoảng 22 giờ ngày 22-5, tại nhà ông Trần Quang Sáng (SN 1969, trú tại xã Bột Xuyên, Mỹ Đức), anh Trần Quang Hải (SN 1994, là con trai ông Sáng) đang ngủ trong buồng với em trai là Trần Quang Hưng (SN 1998) thì bất ngờ dùng dao bầu đâm vào bụng Hưng. Vết đâm thấu ổ bụng, tổn thương gan.

Sau khi đâm Hưng, Hải ra phòng ngoài thấy ông Sáng đang ngồi xem ti vi liền dùng dao đâm 3 nhát vào thái dương, vai, bụng bố.

Thấy ông Sáng kêu, bà Nguyễn Thị Thắm (SN 1971), vợ ông Sáng, từ trong buồng  chạy ra thì cũng bị Hải cầm dao đuổi chạy ra  ngoài đâm 4 nhát vào lưng.

Sau khi đâm cả nhà xong, Hải tự đâm thủng bụng mình, làm đứt ruột, khoảng 4 mét ruột lòi ra ngoài. Cả nhà ông Sáng được nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quân y 103 (quận Hà Đông - Hà Nội).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Quyết (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN