Nữ khách hạng sang chết lõa thể trong khách sạn với 92 vết thương

Lần theo những vết bẩn màu đỏ sẫm rơi rớt trên sàn nhà đi vào phòng tắm, khi cánh cửa vừa hé mở, thi thể một phụ nữ tóc vàng lõa thể nằm trong bồn tắm đã khiến người quản lý khách sạn run lẩy bẩy…

Cuộc sống giàu sang, đầy quyền lực của các tỷ phú luôn khiến nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến họ phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm, thậm chí có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình. Dù luôn được vây quanh bởi đội ngũ vệ sĩ hùng hậu, xe bọc thép, kính chống đạn… nhưng nhiều người trong số đó vẫn không thể tránh khỏi những cái chết tức tưởi mà trong một số trường hợp, nguyên nhân ấy mãi mãi là một ẩn số không lời giải đáp. Loạt bài “Sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của các tỷ phú” sẽ phần nào hé lộ nguyên nhân của những bi kịch ấy.

Nữ khách hạng sang chết lõa thể trong khách sạn với 92 vết thương - 1

Nữ doanh nhân Kinga Legg đã bị bạn trai giết chết với 92 vết bầm tím được tìm thấy trên cơ thể.

Thi thể với 92 vết thương

20h ngày 26/5/2009, khách sạn Le Bristol, một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất của Paris, khá yên tĩnh. Không có tiếng các nữ phục vụ buồng đi lại dọn dẹp, không có âm thanh của những chiếc xe phục vụ suất ăn và cũng chẳng có âm thanh nào phát ra từ sau cánh cửa của các căn phòng có giá từ 1.100 - 3.300 USD/đêm.

Sáng hôm đó, những người dọn dẹp đã được báo trước rằng chủ nhân của căn phòng 503 không muốn bị quấy rầy. Tuy nhiên, 20h05, quản lý tầng và một nữ phục vụ vội vã đi về phía căn phòng. Trước đó, Marek Wolf - em trai của nữ khách này cả ngày không thể liên lạc với chị gái bằng điện thoại nên đã nhiều lần gọi tới khách sạn yêu cầu lên phòng 503 kiểm tra tình hình.

Lúc này, dù đã gõ cửa nhiều lần nhưng không có ai đáp lại, người quản lý buộc phải dùng thẻ mã hóa của khách sạn.

Khi căn phòng được mở ra, đập vào mắt họ là sự bừa bộn, xáo trộn như vừa xảy ra một vụ trộm, đồ đạc thì hỏng hóc. Vài chiếc ghế nhỏ nằm lăn lóc trên sàn nhà, cạnh đó một bức tranh đóng khung bị xé toạc, vài chiếc bình bị đập vỡ, chiếc đèn ngủ mạ vàng và tivi cũng bị đập hỏng, rèm cửa cũng rách toang…

Nhưng đó chưa là gì so với những vết màu đỏ sẫm trên tấm thảm. Bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, người quản lý lần theo những vết bẩn rơi rớt trên sàn nhà đi vào phòng tắm. Khi cánh cửa hé mở, thi thể một người phụ nữ tóc vàng lõa thể nằm trong bồn tắm đã khiến anh run lẩy bẩy.

Sau cuộc gọi của khách sạn, cảnh sát tới hiện trường lập tức. Nạn nhân được xác định là chưa hề tắm vì không có một giọt nước nào đọng trong bồn và có vẻ đã chết trước đó khá lâu.

Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân chết do chảy máu trong từ những cú đánh mạnh khắp cơ thể. Có 92 vết bầm tím, 17 vết trên đầu, 33 trên ngực được tìm thấy. Vũ khí chính được cho là chiếc đèn ngủ mạ vàng của phòng 503.

Bi kịch một cuộc tình

Chứng minh thư đặt phòng tại khách sạn cho biết đó là Kinga Legg, một người phụ nữ tóc vàng mảnh mai, dáng cao gầy sinh năm 1973 người Ba Lan. Cô đến đây cùng một người đàn ông tóc đen người Anh tên là Ian Griffin (sinh năm 1969) vào 3 ngày trước.  Theo lễ tân khách sạn, vào khoảng 16h, Griffin đã lái chiếc Porsche 911 màu đen đi đâu không rõ.

Mọi nghi vấn lúc này tập trung vào người đàn ông này. Ngày 1/6, cảnh sát cuối cùng đã có lần ra được tung tích của Griffin. Anh ta bị bắt ngay sau đó.

Được biết, nạn nhân Kinga Legg là một doanh nhân tiếng tăm ở Ba Lan và Anh. Cô điều hành một công ty lớn chuyên cung cấp cho toàn bộ thị trường rau ở Ba Lan và xuất khẩu đi nhiều nước. Nữ doanh nhân đã qua một lần hôn nhân. Sau khi chia tay với chồng, Kinga Legg chuyển đến Anh và nhanh chóng hòa nhập vào thế giới thượng lưu ở đây.

Nữ khách hạng sang chết lõa thể trong khách sạn với 92 vết thương - 2

Khách sạn hạng sang Le Bristol, nơi xảy ra vụ án mạng.

Cách đây 3 năm, Kinga Legg gặp Ian Griffin, là con trai của một gia đình bình thường. Từ nhỏ, anh ta nổi tiếng là một đứa trẻ lười biếng và hư hỏng nhưng lại rất có sức hấp dẫn nên đã nhanh chóng chinh phục được trái tim nữ “đai gia”.

Tuy nhiên, theo bạn bè của cặp đôi, mối tình “đôi đũa lệch” này nhanh chóng trở thành thảm họa. Từ khi yêu nhau, Kinga và Griffin thường bị bắt gặp trong những quán bar và những chốn dành cho dân chơi. Cả hai đều uống rất nhiều và thường khi say khướt, họ bắt đầu cãi nhau ầm ĩ. Tại ngôi biệt thự trị giá 8 triệu USD với giá thuê 8.000 USD một tuần, những trận khẩu chiến của họ thường xuyên biến thành bạo lực.

Cả hai bắt đầu trải qua những cơn chán nản cực độ điều đó đồng nghĩa với việc họ uống nhiều rượu hơn để giảm căng thẳng và dùng thêm thuốc ngủ. Một số bạn bè họ sau này cho biết, cả hai còn sử dụng cocain.

Trước khi cùng nhau tới khách sạn này, bạo lực lại tiếp tục xảy ra giữa hai người. Kinga đã thuê một du thuyền với giá 8.100 USD/ngày cho cuộc dạo chơi trên Địa Trung Hải. Chuyến du hý này không chỉ là món quà cô tặng Griffin nhân dịp sinh nhật lần thứ 40 của anh mà còn cách giảng hoà hai người. Griffin đã rất sung sướng, hạnh phúc.

Hai người quyết định sẽ lái xe tới Port Leucate và nghỉ lại vài đêm ở khách sạn sang trọng Le Bristol - nơi thường xuyên lui tới của những chính khách, giới nhà giàu và ngôi sao điện ảnh  và sau đó bi kịch đã xảy ra.

Đến đêm 25/5, giữa Kinga và Griffin có trận cãi vã ồn ào tại một nhà hàng. Tối ngày 26/5 thì xác của Kinga được phát hiện với nhiều vết thương trên người.

Ngày 3/6, ngày mà đáng lẽ Griffin nhấp sâm panh trên du thuyền mừng sinh nhật lần thứ 40 với người tình thì lại đứng trước vành móng ngựa tại toà án thành phố. Giải thích cho những gì đã xảy ra ở phòng 503 khách sạn Le Bristol, Griffin cho biết những trận cãi vã liên tiếp đã khiến hung thủ vô cùng tức tối, và khi đó lại vừa uống rượu nên đã không thể làm chủ được bản thân.

Nhưng dù lý do có là gì, Ian Griffin vẫn phải chịu mức án 20 năm tù giam cho tội danh giết người.

----------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của loạt bài "Sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của các tỷ phú" vào 4h ngày 30/6/2018.

Ảnh “nóng” trong túi áo nạn nhân tố cáo hành vi sát hại vị tỷ phú bằng rượu

Để không phải trả món nợ cho vị tỷ phú, hung thủ đã bắt cóc và chụp một số cảnh “nóng” giữa ông với các nữ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Independent, Dailymail, Express) ([Tên nguồn])
Sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của các tỷ phú Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN