Nữ diễn viên xinh đẹp bị sát hại dã man cùng nhóm bạn: Những hành vi của “quỷ”

Trong số những người đi theo Manson vào hai đêm hôm giết người, chỉ có Linda Kasabian không ra tay và trở thành nhân chứng sống chống lại những thành viên trong băng nhóm của mình. Từ lời khai của cô, chi tiết kinh hoàng của hai vụ thảm sát đã được tiết lộ rõ ràng.

Năm 1969, toàn nước Mỹ nói chung và kinh đô điện ảnh Hollywood nói riêng rung chuyển sau vụ thảm sát tại ngôi biệt thự của một nữ diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp. Cô đã bị giết hại dã man cùng những người bạn của mình khi đang mang thai ở tháng thứ 8. Vụ án đã được xếp vào danh sách những vụ án mạng kinh hoàng nhất thế kỷ 20.

Từ trái qua phải: Charles Manson, Patricia Krenwinkel, Charles 'Tex' Watson, Susan Atkins, Leslie Van Houten.

Từ trái qua phải: Charles Manson, Patricia Krenwinkel, Charles 'Tex' Watson, Susan Atkins, Leslie Van Houten.

Những nạn nhân bất đắc dĩ

Tháng 2/1969, Gia đình cùng nhau thực hiện một album nhạc gồm các bài hát mà chúng cho rằng có thể “thay đổi thế giới”. Xong xuôi, nhà sản xuất âm nhạc Terry Melcher được mời đến “đại bản doanh” của gia đình Manson để nghe thử. Nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ và một bữa ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn nhưng Melcher không bao giờ đến. Tức giận, Charles Manson ra lệnh cho một số thành viên cùng tới nhà Melcher trả thù mà không biết rằng căn nhà ấy đã được bán cho vợ chồng nữ diễn viên Sharon Tate.

Vào ngày 23/3, Manson lần đầu đột nhập vào biệt thự nhưng đã bị nhiếp ảnh gia Shahrokh Hatami, một người bạn của Tate nhìn thấy và hỏi anh ta muốn gì ở đó. Khi Manson nói rằng đang tìm kiếm Melcher, Hatami liền thông báo ngôi nhà này đã là nơi ở của vợ chồng Sharon Tate.

Tuy nhiên những tháng sau đó, Manson vẫn tiếp tục đột nhập vào đây và đêm 9/8 đã chỉ đạo Charles 'Tex' Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel và Linda Kasabian cùng mình đến "ngôi nhà nơi Melcher từng sống" và "tiêu diệt toàn bộ những người bên trong theo cách khủng khiếp nhất có thể".

Cả nhóm đậu xe ở dưới chân đồi và đi bộ tới ngôi nhà. Watson là người trèo lên cột điện thoại gần cổng và cắt đường dây.

Ngay sau đó, một chiếc ô tô tiến ra. Watson lập tức tiếp cận khiến chiếc xe dừng lại. Ngồi bên trong là Steven Parent. Khi Watson giờ khẩu súng lên, chàng thanh niên sợ hãi cầu xin Watson tha cho mình và thề sẽ không nói với ai. Nhưng Watson vẫn vung dao chém Parent rồi bắn bốn phát vào ngực và bụng anh.

Sau khi giết hại nạn nhân thứ nhất, Atkins và Krenwinkel đứng canh chừng động tĩnh trước cửa chính, còn Kasabian được bố trí trong vườn để nghe ngóng tình hình. Manson trèo qua cửa sổ đột nhập vào phòng khách.

Khi hắn thì thầm với đồng phạm Atkins thì nạn nhân Voytek Frykowski thức dậy trên ghế phòng khách. Phát hiện có người lạ trong nhà, Frykowski hoảng hốt hỏi những người này là ai và đang làm gì ở đây, Watson trả lời: "Tao là quỷ và tao ở đây để làm công việc của ma quỷ."

Tận cùng tội ác

Ba người khác sau đó cũng được tìm thấy trong nhà. Tất cả bị đưa tới phòng khách. Watson trói Sharon Tate và Jay Sebring lại với nhau. Sự phản kháng của Sebring khi thấy Tate bị đối xử thô bạo dù đang mang thai đã khiến anh phải nhận những phát đạn từ Watson. Watson cũng đâm chết Sabring bằng bảy nhát dao.

Trong khi đó, tay của Voytek Frykowski bị trói bằng khăn. Khi cố gắng chạy trốn, anh bị Atkins đâm vào chân. Cố dùng chút sức lực còn lại để lao ra ngoài nhưng Frykowski vẫn phải bỏ mạng. Frykowski bị bắn hai nhát vào đầu và bị đâm tổng cộng 51 lần. Nạn nhân tiếp theo là Abigail Folger cùng phải chịu vô số vết thương cho tới chết.

Chứng kiến những cảnh tượng này, Linda Kasabian dù nằm trong nhóm tội phạm nhưng không khỏi cảm thấy kinh hoàng. Trong một nỗ lực để ngăn chặn vụ thảm sát, cô giả vờ nói với đồng đội mình rằng có ai đó đang đến.

Tuy nhiên, những cố gắng đó đều vô ích. Nạn nhân cuối cùng là nữ diễn viên Sharon Tate đã quỳ xuống cầu xin những kẻ giết người hãy bắt cóc và để cô sinh đứa con sắp đủ tháng chào đời rồi hãy giết mình nhưng không được chấp thuận. Cô đã phải lĩnh 16 nhát dao khi đang mang bầu ở tháng thứ 8 và chỉ còn 2 tuần nữa đứa trẻ sẽ chào đời.

Linda kể lại buổi tối khủng khiếp đó: “Tôi tận mắt chứng kiến cảnh một người phụ nữ trong chiếc váy trắng loang lổ máu đang la hét, kêu cứu. Họ liên tục đâm cô ấy đến chết”.

Nhưng cướp đi 5 mạng người và một đứa bé chưa kịp chào đời một cách tàn nhẫn như vậy vẫn chưa đủ, tối hôm sau, Manson ra lệnh cho các thành viên tiếp tục giết thêm hai người nữa là Leno LaBianca và vợ Rosemary.

Xác 2 nạn nhân bị trói và đâm tổng cộng 67 nhát. Gia đình LaBianca xui xẻo nằm trong tầm ngắm của những tên tội phạm là bởi vì nhà họ nằm kề với một địa điểm tổ chức tiệc tùng mà Charles Manson từng có lần tham dự.

Ngày 16/6/1970, Manson và những tên đồng phạm phải ra tòa tại Los Angeles. Tuy nhiên, trong suốt phiên tòa, chúng đã tạo ra bầu không khí được ví không khác gì rạp xiếc.

(Còn nữa)

-------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Nữ diễn viên xinh đẹp bị sát hại dã man cùng nhóm bạn: Phiên tòa ầm ĩ vào 04h00 ngày 10/11/2019.

Nữ diễn viên xinh đẹp bị sát hại dã man cùng nhóm bạn: Sát thủ thông minh

Có chỉ số IQ cao nhưng nghi phạm này lại dùng toàn bộ trí thông minh của mình để lên những kế hoạch tội ác và rồi phải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Nữ diễn viên xinh đẹp bị sát hại dã man cùng nhóm bạn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN