Nữ công nhân kiện ông chủ, đòi tờ vé số trúng độc đắc 2 tỷ đồng

Sự kiện: Tin nóng

Liên quan đến tờ vé số trúng độc đắc 2 tỷ đồng, 1 nữ công nhân ở miền Tây đã làm đơn tới cơ quan chức năng và khởi kiện ông chủ của mình.

Bà Diễm đang trao đổi với PV (Ảnh Thanh Lâm)

Bà Diễm đang trao đổi với PV (Ảnh Thanh Lâm)

Trao đổi với PV ĐS&PL, ông Nguyễn Văn Bé Tư - Chánh án TAND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xác nhận đơn vị đang thụ lý vụ tranh chấp dân sự một tờ vé số trúng độc đắc.

Nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Thu Diễm, SN 1972, ngụ thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ. Bị đơn là ông Trần Thanh Thiện, chủ cơ sở sản xuất bàn ghế inox Thiện Phát ở xã Long Phước, huyện Long Hồ.

Theo Chánh án TAND huyện Long Hồ, tòa đã phân công thẩm phán mời các bên đến cung cấp chứng cứ và tiến hành hòa giải nhưng bất thành. “Hiện, TAND huyện Long Hồ đang làm các thủ tục dân sự theo quy định”, ông Nguyễn Văn Bé Tư nói.

Trao đổi với PV, bà Diễm cho biết, từ nhiều năm qua, bà làm công nhân lao động tại cơ sở sản xuất bàn ghế inox Thiện Phát. Đầu giờ chiều 7/1, tại cơ sở sản xuất bàn ghế inox, ông Thiện có mua nhiều tờ vé số và cho bà Diễm 1 tờ có dãy số 317626 của đài An Giang.

Theo đơn của bà Diễm gửi đến cơ quan CSĐT Công an Vĩnh Long, việc ông Thiện cho bà 1 tờ vé số nêu trên có 5 nữ đồng nghiệp gồm: Phạm Thu Hà, Trịnh Thị Lệ, Huỳnh Thị Thu Vân, Nguyễn Thị Kim Loan và Huỳnh Thị Bích Thuận chứng kiến.

Sau khi cho bà Diễm tờ vé số, ông Thiện nói, nếu chiều nay tờ vé số này trúng độc đắc thì phải chia đều cho tất cả 19 công nhân lao động có mặt làm việc ngày hôm nay.

Sau khi cầm tờ vé số ông chủ vừa cho, bà Diễm tiếp tục làm công việc như mọi khi. Đến khoảng 16h45 cùng ngày, bà cầm tờ vé số của ông Thiện cho nhờ nam công nhân Nguyễn Thanh Xuân (SN 1991, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) dò số giúp thì phát hiện tờ vé số có dãy số 317626 đài An Giang đã trúng giải độc đắc trị giá 2 tỷ đồng.

Vì quá vui mừng nên bà Diễm đã cầm theo tờ vé số cùng ông Xuân và bà Nguyễn Thị Kim Loan chạy đến thông báo ông Thiện biết tờ vé số mà ông Thiện cho bà đã trúng độc đắc.

Theo bà Diễm phản ánh, lúc này, ông Thiện đang ngồi trên xe nâng. Nghe bà nói vậy, ông này đã giật lấy tờ vé số trên tay bà Diễm và kêu ông Xuân đưa điện thoại dò lại. Khi biết trúng độc đắc, ông Thiện bỏ tờ vé số vào túi áo của mình và dặn đừng nói cho ai biết, để ông đi lãnh thưởng giùm rồi chia cho các công nhân trong xưởng.

Tuy nhiên, sau đó, ông Thiện không thực hiện lời hứa mà chỉ chia cho 19 người (trong đó có bà Diễm) với số tiền 183 triệu đồng. Hơn 1,6 tỷ đồng còn lại, ông Thiện giữ cho đến nay.

Chủ cơ sở sản xuất inox nói gì?

Ngày 3/3, sau nhiều lần giải quyết bất thành vụ tờ vé số độc đắc, bà Diễm đã đại diện cho 18 công nhân lao động làm đơn gửi đến Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long yêu cầu điều tra, làm rõ. Trong đơn gửi đến cơ quan CSĐT, 18 công nhân lao động làm thuê cho ông Thiện đều đồng ý ký tên cùng đòi tờ vé số trúng độc đắc.

Tuy nhiên, qua xem xét nội dung đơn, nhận thấy vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan CSĐT, Thượng tá Nguyễn Văn Lương – Phó chánh Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ký văn bản trả lời, hướng dẫn bà Diễm khởi kiện vụ việc ra Tòa án để được giải quyết theo quy định.

Là người có hơn 10 năm làm việc tại cơ sở sản xuất bàn ghế inox Thiện Phát, ông Nguyễn Thanh Xuân kể lại, hôm đó ông là người trực tiếp dò số giùm bà Diễm và phát hiện tờ vé số bà Diễm cầm trúng độc đắc. Sau đó, do không được chia tiền thỏa đáng từ vé số độc đắc nên giữa bà Diễm cùng các công nhân lao động xảy ra mâu thuẫn với ông Thiện và lần lượt nghỉ việc.

Ngoài phản ánh những thông tin liên quan đến tờ vé số trúng độc đắc, ông Xuân cũng tiết lộ dù ông đã nhiều năm làm việc tại cơ sở sản xuất bàn ghế inox Thiện Phát nhưng ông không được tham gia bảo hiểm cho người lao động.

Để có thông tin đa chiều, PV ĐS&PL đã liên hệ với chủ cơ sở sản xuất bàn ghế inox Thiện Phát. Qua điện thoại, ông Thiện bác bỏ thông tin mà bà Diễm đã phản ánh. Ông Thiện cho rằng hôm đó, ông chỉ nhờ bà Diễm dò tờ vé số giùm, chứ không cho bà tờ vé số đó. Khi được hỏi sao ông không tự dò số mà lại nhờ bà Diễm dò giúp, ông Thiện giải thích do ông dùng điện thoại “cùi bắp” nên không thể dò số được?!

Riêng trường hợp của ông Xuân, do chỉ là lao động theo thời vụ, cơ sở không ký hợp đồng lao động nên không được tham gia bảo hiểm.

Hiện, TAND huyện Long Hồ đang thụ lý vụ tranh chấp tờ vé số trúng độc đắc, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến quý độc giả.

Nguồn: [Link nguồn]

Đoạn kết cuộc tranh giành 2 tờ vé số trúng độc đắc mua lúc ăn tiệc ở TP.HCM

Hai người bạn thân đưa nhau ra tòa, tranh giành giá trị 2 tờ vé số trúng giải đặc biệt với số tiền thưởng 3,6 tỉ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tâm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN