Nóng trong tuần: Toàn cảnh vụ giết người yêu rồi phân xác gây rúng động

Ngày đi tìm phòng trọ định mệnh của nữ sinh điện ảnh bị hiếp, giết; Giết người yêu rồi phân xác, phi tang vì dám đi lấy chồng… là những tin đáng chú ý nhất tuần qua.

Giết người yêu rồi phân xác, phi tang

Nóng trong tuần: Toàn cảnh vụ giết người yêu rồi phân xác gây rúng động - 1

Nghi phạm Vũ Ngọc Hiếu (ảnh nhỏ) và con hẻm ở quận Gò Vấp nơi Hiếu sát hại, phân xác người yêu

Sáng 4/6, nhận tin báo của anh S. (huyện Gò Dầu, Tây Ninh) về nghi vấn những thùng đồ do người bạn Vũ Ngọc Hiếu (SN 1999, trú tại Gò Vấp, TP.HCM) gửi, Công an huyện đến kiểm tra.

Nhưng lúc này, Hiếu đã đi mất. Trong nhà anh S chỉ còn 2 chiếc ba lô, trong đó có nhiều vật chứng cùng giấy tờ tùy thân của cô gái 27 tuổi Đ.Y.N (SN 1991). Chị N là bạn gái cũ của Hiếu và đã mất tích từ ngày 31/5.

Lập tức, nhiều tổ công tác truy tìm và đến trưa 4/6, Hiếu bị bắt.

Bước đầu, Hiếu khai nhận, vào ngày 31/5, sau khi 2 người cùng bạn bè đi ăn uống, Hiếu chở chị N về phòng trọ của mình.

Do nghĩ rằng chị N sắp đi lấy chồng nên hai người nói chuyện với nhau và xảy ra mâu thuẫn.Trong lúc cự cãi, Hiếu kẹp người chị N khiến chị này tử vong.

Phát hiện nạn nhân đã chết, Hiếu tiếp tục ngủ chung với thi thể khoảng 8 giờ, sau đó mới ra tay phân xác nạn nhân thành nhiều phần và bỏ vào tủ lạnh. Vài ngày sau, Hiếu chở một phần thi thể nạn nhân đến nhà anh S và sau đó chở phần thi thể nạn nhân đi phi tang.

Nghi vấn trung tá công an nổ súng làm chết người

Nóng trong tuần: Toàn cảnh vụ giết người yêu rồi phân xác gây rúng động - 2

Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng

Trong tuần qua, trung tá Nguyễn Hữu Huệ, Phó trưởng công an phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM đã tạm đình chỉ công tác để điều tra làm rõ vụ nổ súng khiến 1 nam thanh niên đi cùng đoàn xe “đi bão” tử vong.

Nạn nhân là Trần Văn Kiệt (19 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam, trú quận Gò Vấp).

Trước đó, chiều 3/6, ông Huệ nhận được tin báo có một nhóm thanh niên chặn xe trên Quốc lộ 1 để đua xe trái phép liền huy động lực lượng ra hiện trường giải tán nhóm thanh niên.

Theo lời ông Huệ, trong quá trình đó, ông bắn chỉ thiên 2 phát, tới phát thứ 3 thì bị kẹt đạn nên tìm cách xử lý. Lúc này, súng phát nổ. Anh Kiệt trúng đạn và tử vong sau đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy vỏ đầu đạn bị móp, có khả năng va vào mặt đường giao thông hoặc dải phân cách rồi mới nảy vào đầu của nạn nhân.

Ngày đi tìm phòng trọ định mệnh của nữ sinh điện ảnh bị hiếp, giết

Nóng trong tuần: Toàn cảnh vụ giết người yêu rồi phân xác gây rúng động - 3

Nữ sinh T cố chống cự nhưng vẫn bị nghi phạm Nguyễn Anh Tú (vòng tròn đỏ) sát hại trong căn phòng trọ

Sáng 4/6, người nhà của chị Đặng Thị Cẩm T. (sinh viên trường ĐH Sân khấu điện ảnh) bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ máy của nữ sinh này với nội dung họ vô tình nhặt được chiếc điện thoại này tại một nhà trọ trên đường Nguyễn Phúc Lai (Hà Nội).

Ngay sau đó, người nhà của T. cùng phóng viên (PV) đã di chuyển đến địa điểm đó. Tại đây, thi thể chị T được phát hiện khi đang nằm dưới sàn nhà, đầu bị phủ kín. Nạn nhân mặc váy, khoác áo bò bên ngoài, có dấu hiệu bị cưỡng hiếp.

Nhận thông tin, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nghi phạm gây án được xác định là Nguyễn Anh Tú (SN 1983).

Tú khai, tối 3/6 khi chị T tới xem phòng để hỏi thuê, Tú đã nảy sinh dục vọng nên dùng gạch tấn công rồi bóp cổ, lôi nữ sinh vào phòng. Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm  chị T nhiều lần, Tú  đã ngủ lại qua đêm tại chính căn phòng đó đến hôm sau mới bỏ đi.

Mẹ ngã xe khi đuổi theo kẻ cướp, con tử vong

Hôm nay, cơ quan điều tra TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang làm rõ vụ cướp giật tài sản dẫn tới tai nạn làm một trẻ tử vong.

Sự việc xảy ra vào trưa 2/6 vừa qua tại đường hẻm ở Biên Hòa. Vào thời điểm trên, bà Liên đi xe máy chở con ruột là cháu Phạm Trần Quốc Bảo (8 tuổi) thì bất ngờ bị một đối tượng ép sát giật lấy chiếc túi trong đó có máy tính bảng rồi  bỏ chạy.

Bà Liên liền đuổi theo tên cướp, giật lại được máy tính bảng. Sau đó bà tiếp tục đuổi theo để bắt tên cướp.

Khi đến đoạn đường tiếp giáp giữa phần đường trải nhựa và phần đường trải đá mi, nơi có gờ giảm tốc nhô cao, bà Liên bị mất thăng bằng, ngã xuống đường.Vụ tai nạn khiến cháu tử vong.

Thầy giáo dâm ô 7 nữ sinh lớp 3 lĩnh án

Nóng trong tuần: Toàn cảnh vụ giết người yêu rồi phân xác gây rúng động - 4

Bị cáo Nguyễn Đình Lê được dẫn giải tới tòa

Trong phiên xét xử hôm nay, TAND huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Lê (SN 1974) 6 năm tù giam về tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, Lê là giáo viên Trường tiểu học An Thượng A (Hoài Đức).

Năm 2017, Lê được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp 3B.Từ tháng 11/2017 đến ngày 12/4/2018, Lê mở lớp dạy học thêm cho một số học sinh do mình chủ nhiệm tại nhà Lê.

Trong khoảng thời gian đó, Lê đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô không nhằm mục đích giao cấu đối 7 cháu học sinh nữ lớp 3B tại nhà và tại trường học. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Lê cho các bé vòng tay, hoặc kẹo và dọa không được nói với bố mẹ.

Hành trình truy bắt kẻ sát hại người tình dã man, phân xác ở Sài Gòn

Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã thông tin chính về vụ Vũ Ngọc Hiếu sát hại người tình dã man rồi phân xác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN