Nỗi đau cô gái xinh đẹp phải tự hủy hoại dung nhan vì chồng

Người phụ nữ này vì quá xinh đẹp nên không thể có một cuộc sống yên ổn, hạnh phúc như bao cô gái bình thường khác. Cô thậm chí đã phải tự tay đốt cháy khuôn mặt của mình để mong được yên ổn.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.

Nỗi đau cô gái xinh đẹp phải tự hủy hoại dung nhan vì chồng - 1

Rekha Lodhi bên chồng trong ngày cưới.

Hồng nhan bạc phận

Tới thành phố Philibeet, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), hỏi Rekha Lodhi (30 tuổi) không ai là không biết câu chuyện trớ trêu của một người phụ nữ từng nức tiếng xinh đẹp khắp làng trên xóm dưới nhưng giờ đây khuôn mặt xinh xắn ấy đã bị biến dạng.

Nhìn Rekha, mẹ cô lau vội nước mắt đau đớn. Đến giờ phút này, bà vẫn chưa hết bàng hoàng mỗi khi nhớ lại chuyện đã qua. "Con gái tôi luôn vui vẻ và nhân từ với người khác, nhưng hãy nhìn xem họ đã làm gì để nó phải làm hại bản thân mình", bà nghẹn ngào chia sẻ

Từ nhỏ, Rekha Lodhi đã là một cô bé đáng yêu. Lớn lên, cô gây ấn tượng với mọi người bằng sự quyến rũ và sắc sảo cùng bản tính thân thiện, vì thế nên cô rất dễ hòa đồng với mọi người xung quanh.

Sáu năm trước, Rekha Lodhi  kết hôn cùng chồng là Nirmal Kumar và có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc, đặc biệt là với Nirmal bởi đi đâu anh cũng được mọi người hết lời khen ngợi vì quá "tốt số" nên lấy được cô vợ vừa giỏi giang vừa xinh đẹp.

Những tưởng Rekha Lodhi  sẽ có một cuộc sống yên ổn, vui vẻ, Nirmal sẽ mãi hạnh phúc với người vợ hoàn hảo của mình, nhưng không, sau hai năm kết hôn, sóng gió bắt đầu ập đến gia đình nhỏ của họ.

Khuôn mặt xinh đẹp từng khiến Nirmal  “chết mê chết mệt” giờ đây lại mang lại sự tức tối, khó chịu trong anh. Càng ngày, Nirmal càng tỏ rõ là người chồng vũ phu, ích kỷ khi thường xuyên tức giận với Rekha bởi cô thu hút quá nhiều sự chú ý không mong muốn của những người đàn ông trong vùng, thậm chí cả bạn bè và họ hàng anh ai ai cũng say đắm sắc đẹp của cô.

Đỉnh điểm sự ghen tuông của Nirmal chính là sự nghi ngờ về mối quan hệ giữa Rekha và cha dượng của cô - người đã sống cùng và chăm sóc Rekha như con đẻ từ khi cô 10 tuổi.

Nỗi đau tột cùng của người vợ tự thiêu mình

Cũng từ đó, những trận đòn ghen tuông vô cớ cứ đổ xuống đầu cô như cơm bữa. Mỗi lần cô đi ra ngoài hay đến chỗ đông người là về nhà lại bị Nirmal đay nghiến, dằn vặt. Ngày nào mà Nirmal uống rượu thì ngày đó Rekha lại sống không bằng chết. Càng nhiều người khuyên can thì Nirmal càng tỏ ra hung dữ.

Bị hành hạ, dồn vào chân tường và nhận phải nhiều lời chỉ trích, chế nhạo, Rekha đã quyết định phải làm một điều gì đó để né tránh sự chú ý của mọi người đối với nhan sắc thu hút của mình.

Cuối cùng, cô đã có một quyết định dại dột nhất trong đời, đó là tự tay đốt cháy khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Nhờ cấp cứu kịp thời nên Rekha giữ được mạng sống của mình thế nhưng các bác sĩ cho biết cô bị bỏng khoảng 20-25%, tuy thoát khỏi nguy hiểm nhưng gương mặt và cơ thể của cô đã bị biến dạng.

Trước việc làm của Rekha trong lúc bấn loạn, mọi người đều rất sốc. Nói từ giường bệnh, Rekha cho biết cô có thể im lặng chịu đựng mọi thứ từ chồng của mình nhưng cô không thể chấp nhận được việc kéo cả cha dượng, người cô rất kính trọng, vào việc này.

Những di chứng để lại trên gương mặt khiến việc sinh hoạt của cô gặp nhiều khó khăn. Rekha  cũng không dám ra ngoài đường vì mặc cảm.

Nirmal Kumar  sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc đã có những hành vi bạo hành thể xác và uy hiếp tinh thần khiến Rekha  hành động dại dột.

-----------------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 18/12/2017.

Gã chồng nhẫn tâm thiêu chết vợ và 2 con vì... không sinh được con trai

Chỉ còn vài tháng nữa là đứa con trong bụng chào đời, tuy nhiên, người chồng đã nhẫn tâm sát hại vợ. Chưa dừng lại,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Times Of India, Scoop Whoop) ([Tên nguồn])
Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN