NK141: Thủ dao nhọn, chạy bán sống bán chết

Sự kiện: Nhật ký 141

Hai thanh niên đèo nhau trên xe Dream đã hoảng hồn khi thấy bóng cảnh sát. "Có tật giật mình", thanh niên ngồi sau nhảy xuống xe định tẩu thoát nhưng bị trinh sát hình sự áp sát khống chế.

Kiểm tra trên người thanh niên ngồi phía sau, cảnh sát phát hiện một dao bấm nhọn hoắt, dài gần 20cm. "Dao này sức sát thương rất ghê gớm, nếu để đâm vào người thì thương tích rất nặng. Dân bảo kê chuyên nghiệp thường dùng loại này", một cảnh sát hình sự nhiều kinh nghiệm cho biết.

Sự việc xảy ra chiều qua (11/3), tổ công tác Y7 do Trung tá CSGT Lưu Mạnh Tuyến chỉ huy, tổ chức chốt chặn trên đường Phạm Hùng (địa bàn huyện Từ Liêm, Hà Nội).

NK141: Thủ dao nhọn, chạy bán sống bán chết - 1

Chiếc xe 2 đối tượng điều khiển. Ảnh: Quang Khởi

Phát hiện 2 thanh niên có vẻ ngoài rất "ngầu", lực lượng 141 nhận lệnh tổ chức đón bắt. Thấy cảnh sát, thanh niên lái xe máy BKS 31-750Z3 khựng lại định quay đầu bỏ chạy. Trong khi đó, thanh niên ngồi phía sau vội vàng nhảy xuống xe, định lẩn vào đám đông ven đường tẩu thoát.

Do đã dự trù trước tình huống, hàng loạt cảnh sát hình sự hóa trang bủa vây các hướng tóm gọn cả 2 thanh niên đưa về chốt kiểm tra hành chính.

NK141: Thủ dao nhọn, chạy bán sống bán chết - 2

Con dao này thuộc danh mục "vũ khí thô sơ" Ảnh: Quang Khởi

Thấy phía túi của thanh niên ngồi sau nổi cộm, một cảnh sát sờ tay vào và ngay sau đó dùng nghiệp vụ khống chế đối tượng, khóa còng số 8.

Đồn 1, Công an Từ Liêm đã tiếp nhận vụ việc và lập hồ sơ xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Khởi - Mai Nguyễn (Phapluatxahoi.vn)
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN