Những xác chết lõa thể bị trói tay của gái bán hoa: Chuỗi ngày đen tối

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 56Kỳ mới nhất

Liên tiếp các cô gái trẻ, trong đó hầu hết là gái mại dâm bị giết hại một cách dã man. Cảnh sát đã so sánh đặc điểm của các vụ giết người và nhận ra rằng có rất nhiều điểm chung.

Nạn nhân đầu tiên

Vào khoảng 22h30 ngày 18/1/1986, một cảnh sát viên đi tuần tra khu vực xung quanh Đại học Saddleback, Mission Viejo, California, Mỹ. Dưới lùm cây gần bãi đỗ xe, anh thấy lấp ló như một ai đó đang nằm dưới đất. Thấy lạ, viên cảnh sát tiến lại gần thì bàng hoàng nhận ra đó là một người phụ nữ trẻ đang nằm trong vũng máu.

Thông tin lập tức được báo về sở cảnh sát. Tại hiện trường, chiếc váy của nạn nhân đã bị kéo ngược lên để lộ ra phần cơ thể phía dưới. Chiếc ví, sau này được xác định là của nạn nhân, nằm ở bên cạnh thi thể cô. Nạn nhân bị đâm hơn 40 nhát, hầu hết vào cổ, ngực và lưng. Có những vết thương trên tay cô gái, có thể là do cô đã chống trả, vật lộn với hung thủ.

Robbin Brandley là số ít nạn nhân không phải gái bán dâm

Robbin Brandley là số ít nạn nhân không phải gái bán dâm

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định. Đó là nữ sinh Robbin Brandley, 23 tuổi. Cô đang trở lại xe của mình sau khi làm xong công việc của người dẫn chương trình cho buổi hòa nhạc của trường thì bị tấn công.

Ngoài thi thể cô gái và những vết máu, có rất ít bằng chứng khác: không ADN, không dấu vân tay, không sợi tóc hay bất kỳ một manh mối nào khác khiến công việc điều tra của Stephany và đồng nghiệp gặp nhiều khó khăn. Vì là sinh viên nên ban đầu không ai nghĩ rằng cái chết này có mối liên hệ với những vụ án mạng kinh hoàng liên tiếp xảy ra sau đó mà nạn nhân hầu hết là gái mại dâm.

Tội ác liên tiếp

Tháng 7/1988, Julie McGhee, một gái gọi 29 tuổi đã biến mất sau khi đi cùng một người đàn ông ở thành phố Cathedral, khu vực quận Riverside. Thi thể của cô sau này được phát hiện tại một vùng sa mạc hẻo lánh. Việc xác định danh tính nạn nhân ban đầu gặp rất nhiều khó khăn vì thi thể đang trong thời gian phân hủy và bị xâm phạm bởi những loài động vật hoang dã sống ở đó. Đạn cỡ nòng 45 ly đã được tìm thấy gần thi thể của McGhee. Cái chết của McGhee ban đầu được cho là một vụ án độc lập.

Nạn nhân Julie McGhee

Nạn nhân Julie McGhee

Hai tháng sau, vào tháng 9/1988, người ta tìm thấy xác lõa thể của Mary Ann Wells, 31 tuổi, trong một khu công nghiệp vắng vẻ. Nạn nhân bị bắn một phát súng vào đầu. Cũng như trong cái chết của McGhee, một vỏ đạn đã được bỏ lại tại hiện trường. Một bao cao su cũng được tìm thấy tại hiện trường được xác định ADN là của Wells và ADN từ một người khác được tin là tên sát nhân. Tuy nhiên, điều đó cũng không giúp nhiều trong công cuộc đưa vụ án ra ánh sáng.

Tháng 4/1989, một gái mại dâm khác là Tammie Erwin, 18 tuổi sau khi lên xe với một người đàn ông cũng biến mất không dấu vết. Cô được người lạ mặt này đưa tới khu vực hẻo lánh gần Palm Springs. Tại đây, cô gái bị bắn 3 phát đạn và ném xác xuống dưới mương. Vỏ đạn cũng được tìm thấy ở gần xác nạn nhân.

Vào ngày 11/3/1995, một lần nữa tại khu vực Palm Springs, thi thể trần truồng của gái bán dâm Denise Maney, 32 tuổi, được tìm thấy. Theo hồ sơ của cảnh sát, Maney disrobed đã bị kẻ giết người trói tay ra đằng sau, tấn công tình dục và giết cô bằng khẩu súng có cỡ nòng 45 ly.

3 tháng sau, kẻ sát nhân lại xuất hiện ở Illinois. Ngày 14/7/1996, xác cô gái gọi Casandra Corum, 21 tuổi, được phát hiện trong tình trạng lõa thể tại sông Vermillion, quận Livingston. Cô bị bịt miệng, trói tay và bắn một phát đạn vào đầu. Khám nghiệm pháp y cho thấy cô đã bị đâm 7 nhát vào ngực và vào đầu sau khi bị hãm hiếp với hai tay bị còng.

2 tháng sau, ngày 2/8/1996, xác lõa thể của Lynn Huber, 22 tuổi, tại Chicago được phát hiện khi đang trôi dạt tại hồ Wolf. Giống như hầu hết các nạn nhân khác, Huber cũng là một gái bán dâm, kẻ sát nhân lấy đi tất cả quần áo và đồ đạc của nạn nhân.

Cảnh sát đã so sánh đặc điểm của các vụ giết người và nhận ra rằng có rất nhiều điểm chung. Họ đều bị giết bằng một loại súng giống nhau, cách thức ra tay của hung thủ cũng tương tự nhau.

Qua nghiên cứu các vụ án giết người, vụ án của cô sinh viên Robbin Brandley năm xưa mới được nhắc tới. Tuy nhiên, khác với nạn nhân khác, Brandley là một sinh viên đại học, cô cũng không bị bắn mà bị đâm.

Khi vụ án dường như rơi vào bế tắc, nhóm điều tra chợt nhớ đến một sự việc diễn ra vào năm 1992 nhưng thời điểm đó, chỉ với những lời miêu tả của một nạn nhân may mắn sống sót, cảnh sát không thể điều tra được điều gì hơn và vụ việc dần bị mờ nhạt.

(Còn nữa)

----------------------------------

Đón đọc kỳ tiếp theo Những xác chết lõa thể bị trói tay của gái bán hoa: Người đàn ông tốt bụng vào 4h00 ngày 9/3/2020 trên mục Pháp luật

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 56Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Thi thể gái bán hoa bị rạch trên ngực: Bi kịch của một nữ sinh

Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đa chấn thương trước khi chết. Cô đã bị trói, cưỡng hiếp và bị đánh vào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia, CBS News) ([Tên nguồn])
Những xác chết lõa thể bị trói của gái bán hoa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN