Những xác chết lõa thể bị trói tay của gái bán hoa: Tên sát nhân cô đơn

Trước chứng cứ không thể chối cãi về khẩu súng của mình, nghi phạm đã cúi đầu nhận tội và tiết lộ những thông tin kinh hoàng về các vụ án mạng.

Nạn nhân Laura Uylaki.

Nạn nhân Laura Uylaki.

Tuổi thơ buồn bã

Trước khi bắt giữ Andrew Urdiales, cảnh sát đã có trong tay hồ sơ của nghi phạm này. Theo đó, Urdiales trải qua một tuổi thơ buồn bã khi bị những người họ hàng lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, những việc này không hề bị bố mẹ của Urdiales phản đối mà ngược lại họ còn bạo hành con trai mình cả về thể chất và tinh thần.

Thời đi học, Andrew Urdiales có học lực trung bình và được cho là một kẻ cô đơn vì rất ít khi nói chuyện với người khác. Bạn bè luôn cảm thấy khó khăn mỗi khi bắt chuyện với hắn. Sau khi tốt nghiệp trường phổ thông Thornbridge tại Doloton, Illinois vào năm 1982, hắn gia nhập lực lượng thủy quân Hoa Kỳ và đóng quân tại nhiều vùng khác nhau thuộc vùng đông nam California.

Trong thời gian này, Urdiales qua lại với một cô gái 15 tuổi và khiến cho cô có thai. Dù yêu nhưng sợ bố mẹ bạn gái và cả những hình phạt mà quân đội dành cho mình vì đã quan hệ với trẻ vị thành niên, Urdiales đã thuyết phục cô bé phá thai.

Trong quá trình nói chuyện với nghi phạm Andrew Urdiales, viên cảnh sát cho biết anh cùng các đồng nghiệp đang điều tra về ba vụ án mạng và cho người đàn ông này xem ảnh của các nạn nhân Laura Uylaki, Cassandra Corum và Lynn Huber.

Lúc này, gương mặt người đàn ông biến sắc nhưng vẫn nói không biết 3 người này. Tới khi cảnh sát tiếp tục cho biết khẩu súng sát hại các nạn nhân phù hợp với khẩu súng của Urdiales. Lúc này, Urdiales im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.

Im lặng một lúc nữa, Urdiales bắt đầu câu chuyện với việc cung cấp cho cảnh sát chi tiết những lần sát hại Laura Uylaki, Cassandra Corum và Lynn Huber.

Nạn nhân Cassandra Corum và Lynn Huber.

Nạn nhân Cassandra Corum và Lynn Huber.

Những xác chết bên hồ

Urdiales cho biết đã quan hệ tình dục vài lần với Laura Uylaki tại nhiều nơi trong đó có cả khu vực hồ Wolf. Tháng 4/1996, hắn đón cô gái mại dâm này tiếp tục tới hồ. Trên đường đi, cả hai xảy ra tranh cãi. Trong cơn tức giận, Urdiales đã lấy khẩu súng đã lên đạn sẵn và bắn một phát xuống dưới chân cô gái.

Laura trở nên hoảng loạn và cố giằng lấy khẩu súng nhưng không được. Lúc này, cô vội nhảy ra khỏi xe chạy trốn. Nhưng Urdiales không để cho Laura thoát dễ dàng như vậy. Hắn đuổi theo và bắn 2 phát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trước khi ném xác cô xuống hồ, hắn cởi hết quần áo của nạn nhân ra phi tang ở một nơi khác.

Với Cassandra Corum, hắn gặp cô tại quán bar ở Hammond vào tối 13/7/1996. Cặp đôi sau đó cùng đi tới hồ Wolf để quan hệ tình dục. Hai người xảy ra mâu thuẫn và Urdiales đã tát Corum vài lần khiến cô gào thét chống trả. Urdiales đã dùng còng số 8 khóa 2 tay cô trước khi lột sạch đồ của nạn nhân.

Sau đó cả hai cùng lên xe đi tới một khu vực khác. Tại đậy, Urdiales đã nổ súng sát hại cô gái và đâm nạn nhân vài nhát rồi ném xác Cassandra xuống hồ. Xác cô gái được tìm thấy vào ngày hôm sau.

Với Lynn Huber, một gái gọi tại Chicago, Urdiales cho biết vào một buổi tối cuối tháng 7 đầu tháng 8/1996, Urdiales thấy Huber đi bộ trên đường nên đã dừng xe, đề nghị cho đi nhờ và nạn nhân đã đồng ý. Urdiales đưa cô gái tới một nơi vắng vẻ với mục đích quan hệ tình dục nhưng bị cô phản đối rồi nhảy ra khỏi xe. Urdiales đã với theo bóp cổ và bắn một phát vào đầu nạn nhân.

Sau khi giết cô gái, Urdiales đặt xác cô ở sau xe và lái tới hồ Wolf. Khi cởi quần áo của Huber, hắn bị một cái kim đâm phải. Việc này khiến Urdiales tức giận và lấy dao đâm thi thể cô gái nhiều nhát. Hắn đưa thi thể trần truồng của nạn nhân ném xuống hồ.

Cảnh sát nhận thấy những lời khai của Urdiales khá phù hợp với những chi tiết họ chưa từng công bố về các vụ án mạng. Tuy nhiên, ngoài Laura Uylaki, Cassandra Corum và Lynn Huber, trong khi thú tội với cơ quan điều tra, Urdiales còn cung cấp cho họ về nhiều vụ án khác.

(Còn nữa)

----------------------------------

Đón đọc kỳ tiếp theo Những xác chết lõa thể bị trói tay của gái bán hoa: Kẻ cuồng loạn vào 4h00 ngày 12/3/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Những xác chết lõa thể bị trói tay của gái bán hoa: Lộ diện

Cô gái mại dâm tố cáo vị khách của mình là một người bạo dâm, muốn đưa cô tới một khu vực hồ và còng tay cô về...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia, CBS News) ([Tên nguồn])
Những xác chết lõa thể bị trói của gái bán hoa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN