Người đàn ông nhặt ve chai ở Bình Dương chết bất thường

Sự kiện: Tin pháp luật

Bỏ nhà đi sống lang thang và kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai, người đàn ông bất ngờ phát hiện đã chết tại một bãi đất trống.

Chiều nay (16-8), Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Lê Văn T. (40 tuổi, ngụ Dĩ An).

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày người dân phát hiện ông T. nằm bất động tại một bãi đất trống gần nơi ở nằm trên đường Bình Thung (phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương) nên đã đi kiểm tra.

Khi đến nơi thì phát hiện ông T. đã chết từ lâu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phong toả và khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

Được biết, ông T. sống lang thang và kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai.

Tá hỏa phát hiện xác nam thanh niên đang phân hủy ven đường

Khi thấy mùi lạ bốc lên từ một chiếc lán dựng tạm ven đường, người dân đã tới xem và phát hiện thi thể một nam thanh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo LÊ ÁNH ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN