Người đàn bà "trót dại" khiến tình trẻ mất mạng và người chồng mang tù tội

Sự kiện: Tin pháp luật

Chị L lao vào mối tình bất chính với "phi công trẻ" để rồi nhân tình mất mạng, còn chồng thì mang kiếp tội tù.

Từ kết quả điều tra, ngày 14-1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Ngô Văn Xuyên (SN 1970, trú ở xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”, theo quy định tại khoản 2, Điều 123 - BLHS. Bị hại trong vụ án là anh N.V.Q (SN 1976, trú cùng địa phương) - người từng có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với vợ bị cáo.

Diễn biến phiên tòa cùng hồ sơ vụ án thể hiện, năm 1990, Ngô Văn Xuyên và chị H.T.L (SN 1968) kết hôn với nhau và lần lượt sinh hạ được 2 người con chung. Ở tuổi tuổi ngũ tuần nhưng chị L vẫn bị "say nắng" và nhanh chóng ngã vào vòng tay của anh N.V.Q - người đàn ông kém chị L tới 8 tuổi.

Ngô Văn Xuyên bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Ngô Văn Xuyên bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

“Đi lại” với nhau chừng 2 năm, chị L mới nhận ra sai lầm nên quyết định chấm dứt mối quan hệ tình cảm trái đạo đức, pháp luật này. Tuy nhiên, về phía anh Q thì không đồng ý nên nhiều lần đến tận nhà chửi người tình và Xuyên.

Bên cạnh đó, anh Q còn nhắn tin vào số điện thoại của vợ chồng Xuyên với những lời lẽ đe dọa, xúc phạm gia đình bị cáo.

Đỉnh điểm của những hành vi sai trái mà nhân tình trẻ của chị L gây ra là tối 19-6-2021, anh Q đến nhà bạn uống rượu. Sau khi uống rượu xong, anh này phóng xe máy đến nhà Xuyên.

Đến nơi, anh Q dựng xe máy trước cổng nhà nhân tình chửi bới, trong đó có câu: “Con vợ mày… với tao suốt, mày không thấy nhục à?”. Chửi bới một hồi, anh Q ghé qua nhà hàng xóm của Xuyên thêm vài câu chuyện. Và rồi chỉ ít phút sau, anh này lại quay lại cổng nhà Xuyên chửi bới.

Uất ức vì vô cớ bị anh Q lớn tiếng chửi bới, xúc phạm, Xuyên lặng lẽ vào gầm cầu thang của gia đình lấy đoạn gậy tre gắn dao bầu, rồi đi ra cổng đánh anh Q. Thấy Xuyên đi ra, anh Q ngồi lên xe máy nổ máy sẵn.

Giáp mặt nhân tình cũ của vợ, Xuyên hỏi: “Tao làm gì mày mà mày sỉ nhục tao”. Dứt lời, bị cáo dùng tay phải cầm gậy tre gắn dao bầu đâm thẳng một nhát vào mạn sườn bên phải đối phương nhưng anh Q tránh được.

Sau đó, anh Q vứt xe máy, bỏ chạy. Quá trình chạy thoát thân, anh Q bị ngã xuống đường nên bị Xuyên đâm liên tiếp 2 nhát vào người. Khi hai bên đang giằng co nhau, hàng xóm của Xuyên nghe tiếng vội chạy ra căn ngăn.

Được mọi người can ngăn, Xuyên đi bộ đến nhà hàng xóm gần đó kể lại chuyện vừa dùng dao đâm 2 nhát vào người anh Q. Sau đó, Xuyên nhờ người hàng xóm này chở đến Công an huyện Quốc Oai đầu thú.

Về phía anh Q, sau khi bị Xuyên đâm 2 nhát vào người thì được người dân đưa đi cấp cứu. Do thương tích quá nặng, nên anh Q đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.

Bị đưa ra xét xử tại phiên tòa, Xuyên thành khẩn khai nhận hành vi tước đoạt mạng sống anh Q đúng như cáo trạng quy kết.

Tuy nhiên, theo lời bị cáo sở dĩ ra tay đâm nhân tình cũ của vợ là do bị bị hại "dồn vào đường cùng", với việc anh này thường xuyên xúc phạm Xuyên.

Ngoài ra, bị cáo còn cho rằng trong thâm tâm không hề muốn tước đoạt mạng sống của anh Q. Được nói lời sau cùng, Xuyên bày tỏ mong mỏi được tòa án xem xét thấu đáo nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng và mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau nửa ngày xem xét và nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội xác định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm đối với xã hội vì đã tước đoạt mạng của anh Q.

Do đó, cáo trạng truy tố bị cáo theo khoản 1, Điều 123 - BLHS về tội "Giết người" là có căn cứ, đúng pháp luật. Trên cơ sở ấy, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Ngô Văn Xuyên 9 năm tù.

Nguồn: [Link nguồn]

Vượt nghìn cây số bắt kẻ giết người theo đơn đặt hàng

Sau khi cầm đầu một nhóm đối tượng từ Nghệ An vào Hà Tĩnh thực hiện phi vụ giết người theo đơn đặt hàng, đối tượng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Vinh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN