Người đàn bà sa đọa, mua siêu xe tặng tình nhân khi chồng vừa qua đời

Sau cái chết của chồng, người phụ nữ thích ăn chơi đã sống hưởng thụ, tiêu tiền không tiếc cho bản thân và nhân tình.

Có những người không màng danh lợi, nhưng lại có những kẻ vì tiền bạc, tài sản mà sẵn sàng ra tay không từ thủ đoạn với chính người thân, bạn bè của mình. Tuyến bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản sẽ là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai có những suy nghĩ lầm đường lạc lối, bị mờ mắt bởi sức mạnh của đồng tiền. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tội ác không thể che đậy và qua mặt được cảnh sát và cơ quan chức năng.

Người đàn bà ăn chơi sa đọa

Mary Ellen sinh năm 1947, lớn lên ở khu vực miền Nam California, Mỹ. Một người bạn nhận xét Mary là cô gái  xinh đẹp. Mỗi khi ra ngoài, Mary luôn được mọi người chú ý. Năm học cấp 2, Robert Samuels - hàng xóm của Mary đem lòng yêu thương cô gái này. Tuy nhiên, Robert là người nhút nhát nên không dám tỏ tình. Sau đó, Mary kết hôn và có một con gái, còn Robert thành quay phim của Hollywood gặt hái được nhiều thành công. Sau khi chồng đầu tiên qua đời, Mary và Robert bắt đầu hẹn hò. Chỉ 6 tháng sau đó, đám cưới được diễn ra.

Sau khi kết hôn, hai người có một căn nhà ở ngoại ô Northridge, Mỹ. Robert rất thân thiết với con gái của Mary là Nicole. Hai người sống chung một nhà nhưng tính cách của Robert và Mary trái ngược. Trong khi Robert làm việc chăm chỉ, hết lòng vì gia đình, thì Mary lại thích những chiếc xe đắt tiền, quần áo gợi cảm, sự vui vẻ. Hai vợ chồng đã có những tranh cãi liên tục xoay quanh chuyện tiền bạc. Vì vậy, Robert quyết định mua nhượng quyền thương mại một nhãn hàng bánh sandwich và đưa vợ lên làm quản lý cửa hàng. Robert muốn qua hoạt động kinh doanh sẽ có thêm tiền và giúp Mary ý thức về việc tiêu tiền.

Tháng 10/1986, Robert về nhà và tìm thấy một tờ giấy ghi chú để trong bếp. Trong tờ giấy này, Mary cho biết cô đã bỏ đi. Ngoài ra, cô bày tỏ hi vọng bản thân và Robert có thể là bạn, nhưng không thể sống cùng anh. 

Người đàn bà sa đọa, mua siêu xe tặng tình nhân khi chồng vừa qua đời - 1

Người phụ nữ tham lam và máu lạnh.

Mary đệ đơn xin ly hôn, nhưng Robert hi vọng có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này. Sau đó, hai người ly thân. Sau khi ly thân, mỗi tháng, Robert vẫn gửi 1.500 USD cho Mary trang trải các chi phí sinh hoạt. Mary vẫn còn sở hữu cửa hàng bánh sandwich. Cô và con gái Nicole chuyển đến sống tại một căn hộ gần đó. Một trong những điều Mary thích là đến các câu lạc bộ để nhảy nhót. 

Chiều ngày 9/12/1988, cảnh sát nhận được tin báo Robert Samuels đã chết trong nhà do bị một ai đó bắn vào đầu. Thi thể của Robert được cho là đã tử vong 2 ngày trước khi được phát hiện. Trong khi đó, căn nhà mà người đàn ông này sống có dấu hiệu bị lục lọi.

Thay vì đau buồn và sốc trước cái chết của chồng, khi trả lời các câu hỏi của cảnh sát, Mary mặc chiếc váy ngắn và còn tán tỉnh cả cảnh sát. Chỉ vài ngày sau khi thi thể của Robert được phát hiện, Mary lên tiếng về việc bán lại cửa hàng bánh sanwich và nộp đơn yêu cầu thụ hưởng tiền bảo hiểm nhân thọ của Robert.

Bạn bè của Robert cho biết người đàn ông này đang lên kế hoạch để hoàn tất việc ly vị với Mary thì xảy ra sự việc. Vì Mary và Robert chưa ly dị nên cô vẫn được hưởng 500.000 USD tiền bảo hiểm và tài sản của chồng. 

Ngay sau khi chồng chết, có nhiều tiền trong tay, cô đã chi tiêu không tiếc. Mary mua cho mình và Nicole một áo khoác lông thú, đồ lót sexy, quần áo làm bằng da xịn đắt tiền. Ngoài ra, Mary còn có bạn trai mới là Dean Groover, mua cho người này một chiếc xe Porsche màu trắng trị giá 50.000 USD. Thậm chí, cô và bạn trai còn dự định chuyển đến sống ở Cancun, Mexico và mua một căn hộ ở đó.

Giết người bịt đầu mối

Mặc dù, cảnh sát nghi ngờ Mary dính líu đến cái chết của chồng nhưng không có các bằng chứng để khẳng định. Tháng 5/1989,  cảnh sát nhận được tin nặc danh mách cảnh sát tiếp cận bạn trai của con gái Mary là Jim Bernstein. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tiếp cận những người hay la cà quán bar với Mary, cảnh sát biết được người phụ nữ này đã cố gắng thuê một người đàn ông để giết chồng mình. Thậm chí, có tin đồn, Jim Bernstein - bạn trai của con gái Mary chính là người được thuê giết Robert.

Trước các thông tin này, cảnh sát thẩm vấn Mary và Jim Bernstein trong một buổi tối. Mary phủ nhận việc bản thân liên quan đến cái chết của chồng, trong khi Jim cũng không nhận tội. Cho nên, cảnh sát đã thả hai người về.

Người đàn bà sa đọa, mua siêu xe tặng tình nhân khi chồng vừa qua đời - 2

Người chồng tội nghiệp Robert Samuels.

Tuy nhiên, 4 tuần sau đó, một cặp vợ chồng phát hiện một thi thể bên con đường núi ở Ventura, California. Thi thể được phát hiện trong tình trạng phân hủy nặng nhưng dấu vân tay cho thấy nạn nhân là Jim Bernstein. Sau sự việc này, Matt Raue - sếp của Jim Bernstein cho biết nam thanh niên này đã lên kế hoạch tiết lộ với cảnh sát về vai trò của bản thân trong vụ giết Robert - chồng Mary. Tuy nhiên, kế hoạch chưa được thực hiện thì xảy ra vụ án mạng. 

Khi vụ thi thể của Jim được phát hiện, những người bạn uống rượu của Mary ở quán bar trở nên sợ hãi và lo lắng. Cảnh sát phát hiện, trong khi Bernstein biến mất, có một tờ séc 1.500 USD được Mary viết cho hai người đàn ông là Paul Gaul và Darrell Ray Edwards. Cảnh sát tiếp cận hai người này và Paul đã tiết lộ việc cả hai được Mary thuê để giết Bernstein nhằm bịt đầu mối.

Trước các bằng chứng có được, cảnh sát bắt giữ Mary. Tại nhà của người này, cảnh sát còn tìm thấy một bức ảnh Mary khỏa thân với các tờ tiền phủ khắp người và cười hớn hở. Bức ảnh do bạn trai của cô chụp.

Tại tòa, Paul Gaul và Darrell Ray Edwards làm chứng chống lại Mary và miêu tả người phụ nữ này toan tính, lạnh lùng. Thế nhưng, Nicole - con gái của Mary tiết lộ Robert đã lạm dụng tình dục cô. Tuy nhiên, gia đình Robert phủ nhận điều này và phía tòa án cũng không tin được đây là lời khai có căn cứ. Âm mưu thuê người giết chồng của Mary là vì tiền của chồng. 

Năm 1994, Mary bị kết án tù chung thân. Trong khi đó, Paul Gaul và Darrell Ray Edwards lĩnh mức án mỗi người 15 năm tù.

--------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản vào 13h ngày 23/9/2018.

Mẹ bắn chết con trai rồi chôn xác, 3 năm sau phải đền tội vì... con thú hoang

Sau 3 năm, vụ mất tích bí ẩn của người con trai một gia đình giàu có mới được hé lộ nhờ những mảnh xương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Oxy) ([Tên nguồn])
Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN