Người đàn bà mất tích và chiếc "mặt nạ" của kẻ "ác phu" (P cuối): Hành trình tội ác của gã chồng máu lạnh

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Khi khám nghiệm nhà bà H, cơ quan công an phát hiện trong một khoảng thời gian hơn 10 phút, chiếc camera an ninh đột ngột mất điện. Thời điểm này cũng trùng với ngày mà bà H được cho là xuất hiện lần cuối cùng...

Cuốn sổ "cảnh báo"

Khi kết quả giám định cho thấy những vết máu tìm được ở nhà bà Đặng Thị H (SN 1960, trú tại Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) là của chính gia chủ thì các điều tra viên Công an Hà Nội đã mường tượng được sự phức tạp trong việc người phụ nữ này mất tích.

Vào thời điểm khám nghiệm nhà bà H, cơ quan công an phát hiện trong một khoảng thời gian hơn 10 phút, chiếc camera an ninh đột ngột mất điện.

Thời điểm này cũng trùng với ngày mà bà H được cho là xuất hiện lần cuối cùng. Người con trai bị câm, điếc của bà H cho biết, ngày 31/1/2019, khi đang sử dụng máy tính ở nhà thì thấy mất điện. Anh này đi ra bên ngoài kiểm tra và nhìn thấy bố dượng tên Ngọc Anh có mặt ở đây.

Do trước đó, bà H nhiều lần "cảnh báo" về sự "nguy hiểm" của cha dượng nên cậu con trai đã chủ động tránh mặt.

Theo người con trai, mẹ mình đã viết những lời dặn dò vào một cuốn sổ. Khi kiểm tra cuốn sổ này, Công an Hà Nội thu được một đoạn nhắn, có nội dung "Hôm qua H (tên người con trai) đi không khóa cổng, thằng Ngọc Anh nó vào nó giết mẹ đấy, lần sau ra vào H phải khó cổng ngay nhé… Mẹ viết giấy cho H, nếu nó mà giết mẹ thì con thuê luật sư kiện nó đi tù nhé".

Lời khai của con trai bà H cùng với những đoạn viết dặn con được thu thập đã giúp các điều tra viên Công an Hà Nội lần ra một manh mối quan trọng. Rõ ràng giữa bà H và Ngọc Anh có mâu thuẫn, thậm chí rất nặng nề.

Việc Ngọc Anh xuất hiện tại nhà bà H vào ngày 31/1 là điều rất đáng nghi ngờ. Theo con trai bà H, anh không biết vì sao bố dượng lại có mặt ở đây.

Căn nhà bà H sinh sống (ảnh tư liệu)

Căn nhà bà H sinh sống (ảnh tư liệu)

Những mâu thuẫn

Xác định chồng bà H là người có khả năng liên quan, Công an Hà Nội đã xác minh nhân thân. Theo đó, người chồng mới ly thân với bà H có tên là Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, trú tại Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội).

Ngọc Anh từng có một đời vợ. Tại Đông Anh, gia đình đối tượng làm nghề mộc nên kinh tế khá giả. Vào khoảng năm 2017, qua các mối quan hệ xã hội, Ngọc Anh quen với bà H. Một thời gian sau hai người quyết định kết hôn. Ngọc Anh chuyển về Xuân Mai sinh sống với vợ. Tuy vậy, chỉ vài tháng sau, Ngọc Anh và bà H ly thân, người đàn ông này quay về nhà ở Đông Anh.

Triệu tập lên làm việc, ban đầu Ngọc Anh cho rằng anh ta không biết và không liên quan đến sự mất tích của bà H. Các điều tra viên dẫn lời khai rằng ngày 31/1/2019, Ngọc Anh có xuất hiện tại nhà vợ ở Chương Mỹ, tuy nhiên người đàn ông này lập tức phủ nhận. Anh ta cho rằng, lời khai của một thanh niên câm, điếc là không đáng tin.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác của Công an Hà Nội đi dọc các con đường xung quanh nhà bà H và nhà Ngọc Anh tại Đông Anh. Tại đây, các anh đã thu thập được hai đoạn băng từ camera an ninh của người dân. Theo đó, ngày 31/1/2019, chiếc xe ô tô của Ngọc Anh có rời khỏi nhà ở Đông Anh và được ghi nhận xuất hiện tại khu vực cổng nhà bà H ở Xuân Mai (huyện Chương Mỹ).

Toàn bộ những lời khai về di biến động của Ngọc Anh cũng được các trinh sát xác minh cẩn thận, tỉ mỉ. Ngọc Anh đã không thể lý giải nổi vì sao anh ta lại phủ nhận việc đã tới nhà vợ vào thời điểm trước khi bà H mất tích.

Sau ít giờ đấu tranh, bằng những căn cứ xác đáng, các điều tra viên Công an Hà Nội đã khiến Ngọc Anh cúi đầu nhận tội. Từ đây tội ác man rợ của người này với bà H đã "lộ diện".

Sự trả giá

Kết quả điều tra cho thấy, sau khi kết hôn và chung sống với nhau được vài tháng thì bà H nghi ngờ Ngọc Anh có quan hệ bất chính với người đàn bà khác. Bà H đã tự ý bán chiếc xe ô tô hiệu Toyota mà Ngọc Anh tặng. Trước đó, bà H cũng từng hứa sẽ sang tên cho Ngọc Anh một mảnh đất. Tuy vậy, dù đã bán ô tô nhưng bà H vẫn chưa sang tên đất theo lời hứa.

Từ việc này, giữa Ngọc Anh và bà H nảy sinh mâu thuẫn, quyết định ly thân. Ngọc Anh bỏ về nhà tại Đông Anh sinh sống, nuôi kế hoạch trả thù.

Khoảng 3h ngày 31/1/2019, Ngọc Anh đi xe ô tô bán tải từ Đông Anh về Xuân Mai với mục đích đánh bà H và đòi lại tiền bán ô tô. Tới nơi, Ngọc Anh đỗ xe ngoài đường rồi trèo tường vào bên trong nhà. Gã ngồi ở phòng khách đợi bà H ngủ dậy.

Ngọc Anh (ở giữa) bị tuyên án tử hình (ảnh tư liệu)

Ngọc Anh (ở giữa) bị tuyên án tử hình (ảnh tư liệu)

Đến khoảng 8h30 sáng, khi bà H đi từ nhà ra sân thì Ngọc Anh xuất hiện túm tay lôi bà này vào nhà kho. Ngọc Anh nói: "Mày lừa tao, tao cay mày lắm". Khi bà H hứa trả tiền thì Ngọc Anh nói: "Tao không tin mày".

Lúc này, Ngọc Anh cầm một thanh sắt xoắn đánh bà H khiến nạn nhân ngã xuống đất. Trong lúc chống cự, bà H đã cào cấu, gây ra vài vết thương nhỏ trên người Ngọc Anh.

Sau khi sát hại vợ, Ngọc Anh giấu thi thể bà H và lái xe về nhà. Đến 22h cùng ngày, Ngọc Anh quay lại vào nhà lấy thi thể bà H cho lên xe ô tô chở đi. Đến khu vực cầu Đông Trù (nối Đông Anh và Long Biên) hắn dừng xe và phi tang xác bà H xuống sông.

Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm chiếc xe ô tô của Ngọc Anh và phát hiện các vết máu, dấu vết sinh học khác vẫn bám dính dưới sàn xe.

Tại phiên tòa ngày 1/9/2020, HĐXX TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Ngọc Anh mức án tử hình cho hành vi giết người đầy thú tính của gã.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Người đàn bà mất tích và chiếc "mặt nạ" của kẻ "ác phu" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN