Nghịch tử đánh cha tử vong vì bị phá giấc ngủ

Sự kiện: Tin pháp luật An Giang

Chỉ vì bị phá giấc ngủ, một thanh niên ở An Giang đã đánh cha mình tử vong.

Ngày 24-2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đã tiếp nhận hồ sơ cùng Nguyễn Hoài Ân (SN 1995; ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông N.P.N, SN 1970, cha ruột của Ân.

Nghịch tử đánh cha tử vong vì bị phá giấc ngủ - 1

Hiện trường vụ nghịch tử đánh chết cha ruột tại TP Châu Đốc. Ảnh: Fb Người An Giang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào rạng sáng 20-2, trong lúc Ân vẫn còn đang say ngủ thì ông N. đi nhậu về nhà. Do say rượu nên ông N. luôn miệng la mắng làm Ân giật mình. 

Sau đó,  đôi bên xảy ra cự cãi. Ân cầm khúc gỗ đánh vào đầu làm ông N. tử vong.

Tại cơ quan công an, Ân đã thừa nhận hành vi của mình.

Nghịch tử đánh mẹ, chém cha vì đi chơi về không có cơm

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nay Đức vì đã đấm mẹ, chém cha bị thương, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nốt ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN