Bất ngờ với tình huống giải cứu bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh

Lực lượng chức năng đã tiết lộ quá trình giải cứu cháu bé bị bắt cóc và bắt giữ nghi phạm đầy bất ngờ.

Anh Hưng gặp lại con trai sau hơn 1 ngày cháu bé bị mất tích.

Anh Hưng gặp lại con trai sau hơn 1 ngày cháu bé bị mất tích.

Liên quan đến sự việc bé trai hơn 2 tuổi ở Bắc Ninh bị bắt cóc, ngày 25/8, gia đình anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1983, trú phường Khúc Xuyên, TP.Bắc Ninh), đã có mặt tại phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Tuyên Quang để cảm ơn đơn vị đã giải cứu con trai anh an toàn.

Tại buổi gặp mặt này, gia đình anh Hưng bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an tỉnh Bắc Ninh và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.

Chia sẻ với PV, Trung tá Nguyễn Văn Mậu – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào 17h15 ngày 22/8, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được đề nghị của Công an tỉnh Bắc Ninh về việc phối hợp truy tìm dấu vết đối tượng nghi vấn bắt cóc cháu bé ở công viên Nguyễn Văn Cừ, TP.Bắc Ninh.

Qua hình ảnh được cung cấp, nhưng do chất lượng hình ảnh kém nên lực lượng chức năng rất khó xác định được chính xác biển số chiếc xe. Công an tỉnh Tuyên Quang đã phải sàng lọc, xác minh 3 chiếc xe máy có đặc điểm và biển số xe phù hợp theo phỏng đoán.

Theo trung tá Mậu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định chủ nhân của chiếc xe xuất hiện trong hình ảnh camera an ninh đang có mặt tại nhà anh Đặng Văn Bằng (ở xóm 16 xã Tân Long, huyện Yên Sơn).

Trung tá Mậu cho biết, lúc đầu, lực lượng chức năng nghĩ Bằng và Thu cưới nhau được vài năm (chưa đăng ký kết hôn), có con nhỏ đi cùng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, để chắc chắn, lực lượng chức năng đã cử nữ trinh sát về tận gia đình Bằng để xác minh.

Qua quan sát, nữ trinh sát viên nhận diện cháu bé đang bị nghi phạm khống chế rất giống với cháu bé bị bắt cóc, đồng thời, linh cảm thiên chức của người phụ nữ giúp chị khẳng định giữa đối tượng Nguyễn Thị Thu và cháu bé không có mối quan hệ mẹ con.

“Khi nữ trinh sát vào đã cải trang để mọi người không nghi ngờ, đưa ra lý do khách quan khiến gia đình tin tưởng. Sau đó, nữ trinh sát đã tiếp cận, chụp được ảnh cháu bé. Khi về, nữ trinh sát báo cáo sự việc, chúng tôi xác nhận hình ảnh trên đúng là cháu bé bị bắt cóc nên mới hành động”, trung tá Mậu kể.

Ngoài ra, trung tá Mậu cũng cho biết, để giải cứu cháu bé an toàn, lực lượng chức năng phải đưa ra mọi tình huống, lên kế hoạch thực hiện. 

Tuy nhiên, do phía sau nhà Đặng Văn Bằng (người tình Thu) là rừng núi hiểm trở, lực lượng chức năng không loại trừ khả năng đối tượng sẽ ôm cháu bé lẩn trốn theo đường đó. Như vậy, sẽ gây nguy hiểm cho cháu bé và khó khăn trong việc truy đuổi.

Vì thế, bằng biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an triển khai nhiệm vụ một cách khẩn trương và bí mật, với mục tiêu và yêu cầu tiên quyết: “Cứu cháu bé an toàn đặt lên trên tất cả”.

Trung tá Mậu kể lại, việc giải cứu cháu bé thực hiện vào tối muộn là do thời điểm đó vắng người qua lại, hơn nữa Bằng và Thu mới di chuyển quãng đường xa về, có thể sẽ đi nghỉ sớm hơn bình thường nên việc giải cứu và bắt giữ sẽ thuận tiện và không gây nguy hiểm cho cháu bé.

Khi lực lượng chức năng ập vào, Bằng và Thu đang “ân ái” nên không kịp phản ứng. Thấy công an ập vào, cả hai vội lấy chăn che cơ thể và phủ chăn nhằm che giấu cháu bé. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa được cháu bé ra ngoài an toàn.

Công an trao cháu bé cho gia đình.

Công an trao cháu bé cho gia đình.

“Chúng tôi chọn thời điểm để thực hiện kế hoạch là vô cùng quan trọng, lợi dụng yếu tố bất ngờ, tận dụng thời cơ đối tượng mất cảnh giác, đột nhập tách cháu bé ra khỏi đối tượng. Ở đây cũng có một phần may mắn khiến việc giải cứu cháu bé thành công và bắt được nghi phạm”, trung tá Mậu nói.

Thu tại cơ quan công an.

Thu tại cơ quan công an.

Trung tá Mậu cho hay, đây là thành công chung của các đơn vị, toàn lực lượng chức năng và người dân chứ không riêng gì của ai. Điều quan trọng nhất là cháu bé được an toàn, khống chế được đối tượng. Gia đình của anh Bằng cũng hợp tác với lực lượng chức năng. Họ không tin cháu bé là con cháu, gia đình định mang cháu bé đi làm xét nghiệm ADN.

Ngoài ra, trung tá Mậu cũng cho hay, hôm nay, gia đình cháu bé lên cảm ơn lực lượng chức năng nhưng khi mọi người tiếp cận, cháu bé cháu lại khóc, không theo. Duy chỉ có cán bộ giải cứu, bế cháu bé chỗ nghi phạm là bế được cháu bé.

Trước đó, khoảng 16h ngày 21/8, Thu đi một mình bằng xe máy mang BKS 22B2-307.21 từ nhà trọ đến công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh, ngồi ở xích đu ngay sát khu vườn hoa để quan sát xem bé trai nào đang chơi xung quanh để bắt cóc.

Khi đang ngồi tại xích đu, Thu nhìn thấy cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (hơn 2 tuổi) đang vui chơi tại công viên nên đã dụ dỗ cháu bé. Khi cháu Bảo đi theo, Thu đã đưa cháu bé về phòng trọ tại phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh để thay quần áo.

Đến 7h ngày 22/8, Thu thay quần áo cho Bảo rồi chở cháu đến phòng trọ của Đặng Văn Bằng (chồng Thu) tại Hà Nội và nói với Bằng đây là con của hai người

Khoảng 9h ngày 22/8, Bằng chở Thu và Bảo từ Hà Nội về nhà Bằng tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang.

Đến 21h30 ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu cháu Bảo tại nhà Bằng và bắt giữ Thu.

Ngày 25/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, ở phường Hợp Giang, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), về hành vi “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi”.

Nguồn: [Link nguồn]

Người ở cùng phòng trọ tiết lộ bất ngờ về nghi phạm bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh

Sau khi trần tình việc mình bị đổ oan là nghi phạm bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh, chị Hoa còn tiết lộ một số thông tin khác...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Bắt cóc trẻ em - buôn bán người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN