Nghi chồng sát hại vợ rồi tự tử trong nhà trọ, để lại con nhỏ 3 tuổi

Sự kiện: Tin nóng

Theo nhận định ban đầu, nghi vấn người chồng ghen tuông vì vợ hay đi chơi về khuya nên hai người nảy sinh mâu thuẫn, chồng ra tay sát hại vợ rồi tự tử, để lại con nhỏ 3 tuổi.

Ngày 10-4, người thân của hai vợ chồng chết bí ẩn trong một cửa hàng bán hoa tại thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng, Bình Dương) đang làm thủ tục đưa thi thể về quê an táng. Nạn nhân trong vụ việc này là vợ chồng anh Lương Văn H (sinh năm 1991) và chị Đoàn Minh T (sinh năm 1994, ngụ Bình Phước).

Hai vợ chồng anh H được phát hiện chết trong ngôi nhà, người vợ nằm trên nệm dưới đất còn người chồng chết trong tư thế treo cổ.

Chuẩn bị sẵn cuộn dây thừng

Sau một ngày xảy ra vụ việc, những người dân gần đó vẫn chưa hết bàng hoàng, không thể tin đôi vợ chồng trẻ lại bỏ con nhỏ (3 tuổi) ra đi như vậy.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc nghi chồng giết vợ rồi tự tử. Ảnh: NDCC

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc nghi chồng giết vợ rồi tự tử. Ảnh: NDCC

Theo một người hàng xóm, chị T thuê căn nhà này để để bán hoa. Còn anh H thì sinh sống và đi làm tại Bình Phước, khoảng một tháng anh H lại xuống đây để thăm vợ.

Người hàng xóm kể: Do chị T ở đây một mình nên hay đi chơi về rất khuya. Khi anh H phát hiện thì hai vợ chồng có xảy ra tranh cãi nhưng sau đó lại thuận hòa. Cách đây một tuần, anh H có ý định tự tử nhưng được vợ phát hiện nên đã kịp thời ngăn cản.

Cũng theo người hàng xóm, do chị T hay đi chơi về khuya nên anh H ghen tuông. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng.

Cách đây vài ngày, mọi người thấy anh H mua một cuộn dây thừng rồi ngồi trước cửa hàng cắt ra từng đoạn ngắn. Khi mọi người hỏi cắt dây thừng để làm gì thì anh H không trả lời. “Tôi không ngờ chính cuộn dây thừng này lại được anh H dùng để treo cổ” - người hàng xóm kể.

Người hàng xóm kể thêm đêm xảy ra vụ việc (8-4), anh H vẫn ngồi trước cửa hàng nói chuyện cùng hàng xóm. Tuy nhiên, điểm bất thường là hôm đó gia đình này lại đóng cửa đi ngủ sớm hơn mọi ngày.

Đến sáng hôm sau, (9-4) một người hàng xóm hay phụ làm hoa cùng chị T đến cửa hàng nhưng gọi mãi không thấy ai mở cửa.

Mọi người tìm cách mở cửa thì phát hiện chị T nằm bất động dưới nệm ở phòng ngủ thứ nhất, còn anh H tử vong tư thế treo cổ trong căn phòng thứ hai. Người dân hô hoán nhau kiểm tra thì phát hiện cả hai đã chết từ lâu.

“Không biết có chuyện gì mà cả hai vợ chồng ra đi, để lại con nhỏ như vậy” - người hàng xóm bùi ngùi kể lại.

Nghi sát hại vợ rồi tự tử

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an huyện Bàu Bàng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra, làm rõ vụ việc.

Người dân gần khu vực hiện trường xót xa vì cả hai vợ chồng ra đi để lại con nhỏ. Ảnh: HẢI NHI

Người dân gần khu vực hiện trường xót xa vì cả hai vợ chồng ra đi để lại con nhỏ. Ảnh: HẢI NHI

Bước đầu cơ quan công an xác định người vợ tử vong nhưng không có tác động ngoại lực, nghi ngờ có thể do bị bóp cổ. Còn người chồng được xác định tử vong do treo cổ.

Qua thông tin thu thập được và kết quả khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra xác định người chồng đã sát hại vợ rồi tự tử do mâu thuẫn tình cảm.

Theo Thượng tá Trần Minh Nhựt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, thời gian qua địa bàn tỉnh Bình Dương có xảy ra một số vụ án giết người.

Qua điều tra, đánh giá thì nguyên nhân chính dẫn đến các vụ việc này chủ yếu là do mâu thuẫn tình cảm trong gia đình, mẫu thuẫn bộc phát trong lúc ăn nhậu, mâu thuẫn trong lúc làm việc, do va chạm giao thông.

Bên cạnh đó, cũng có thêm nguyên nhân một số thanh niên càn quấy, mâu thuẫn nhau trên mạng nên hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Giết bạn vì nghi ngoại tình với vợ

Trong sáng 10-4, tại phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát, Bình Dương) cũng xảy ra vụ án giết người. Nghi can là Lê Thanh Hải (sinh năm 1988, HKTT Thanh Hóa), còn nạn nhân là anh Phan Thanh C.

Hải sát hại người bạn vì nghi ngờ có tình cảm với vợ mình. Ảnh: CABD

Hải sát hại người bạn vì nghi ngờ có tình cảm với vợ mình. Ảnh: CABD

Vụ án giết người này cũng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, dẫn đến xích mích rồi xảy ra án mạng đau lòng.

Theo cơ quan công an, Hải và anh C là bạn bè và cùng ở tại khu vực nhà trọ thuộc phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát). Sau thời gian bạn bè qua lại, Hải nghi ngờ anh C ngoại tình với vợ mình nên bức tức.

Rạng sáng cùng ngày, thấy anh C đứng trước cửa khu vực phòng trọ. Hải đi đến hỏi chuyện về việc mình nghi ngờ. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra cãi nhau. Bực tức, Hải chạy vào phòng trọ lấy một con dao chạy ra đâm anh C khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau vài tiếng đồng hồ, lực lượng công an đã bắt giữ được Hải khi đang trốn tại khu vực phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Nguồn: [Link nguồn]

Thấy bạn có vẻ tình cảm với vợ mình, người đàn ông đã dùng dao đâm chết bạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo LÊ ÁNH-HẢI NHI ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN