Nghệ An: Bắn vợ vì không cho tiền mua nước ngọt

Sự kiện: Tin pháp luật

Xin tiền vợ đi mua nước ngọt nhưng người vợ không cho, Tới bực tức lấy súng dí súng vào mạn sườn vợ rồi xiết cò khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 10/3, TAND Nghệ An xét xử sơ thẩm và tuyên 17 năm tù đối với Lương Văn Tới (61 tuổi, trú tại xã Xá Lượng, Tương Dương, Nghệ An) về tội "Giết người". Nạn nhân là vợ của bị cáo Tới.

Bị cáo Tới tại phiên tòa.

Bị cáo Tới tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, tối 21/8/2022, Tới đến nhà hàng xóm rồi uống rượu say. Trên đường về nhà, Tới gọi điện cho vợ nhưng không được.

Vì chuyện này mà khi về tới nhà Tới to tiếng với vợ. Chưa dừng lại, Tới xách khẩu súng tự chế ra dí vào bụng vợ dọa bắn. Người con trai thấy thế liền đến can ngăn, lấy khẩu súng của Tới đi cất.

Một lúc sau, Tới đi xuống bếp xin tiền vợ đi mua nước ngọt nhưng người vợ không cho. Quá bực tức, Tới lấy súng dí súng vào mạn sườn vợ rồi xiết cò khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại phiên tòa, Tới thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên bị cáo Lương Văn Tới 17 năm tù, cấp dưỡng nuôi mẹ bị hại mỗi tháng 300.000 đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Người chồng tự thú sau khi giết vợ và con trai vì bị trầm cảm

Theo lời khai ban đầu, trong thời gian dài Vĩ không có việc làm nên bị trầm cảm do mất ngủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo V. Đồng ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN